1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 76 triệu đồng đến với gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa

(Dân trí) - Chồng bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu ở giai đoạn muộn khiến chị Nghĩa đau đớn như không gượng dậy được. 2 đứa con nhỏ, đứa 5 tuổi, đứa mới 8 tháng chưa biết gì nên mỗi lần bố đi viện lại khóc lóc đòi đi theo khiến ai nhìn thấy cũng xót ruột.

Chị là người phụ nữ đáng thương trong bài viết: “Quặn lòng cảnh mẹ ôm 2 con khóc thương chồng không có tiền đi viện” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 26/9. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Trường bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu nên phải nhập viện điều trị trong tình cảnh khẩn cấp. Thời điểm đó, chị Nghĩa đang mang bầu bé Thảo An mới chỉ được mấy tháng nhưng vẫn gắng gượng lên viện chăm chồng.

Là trụ cột trong gia đình nhưng bất ngờ anh Trường phát hiện bị ung thư máu.
Là trụ cột trong gia đình nhưng bất ngờ anh Trường phát hiện bị ung thư máu.
Thương chồng, chị Nghĩa xót các con còn quá nhỏ nhưng sắp mất bố.
Thương chồng, chị Nghĩa xót các con còn quá nhỏ nhưng sắp mất bố.

Hơn 1 năm chồng mang bệnh, số tiền đi vay đã lên đến vài trăm triệu đồng nhưng hơn ai hết chị Nghĩa hiểu án tử với chồng đã có, chỉ là chị gắng gượng để kéo dài sự sống cho anh. Anh bệnh đã thế nhưng người chị thấy thương nhất là cậu con trai nhỏ Quang Vinh bởi em cứ khóc cả ngày mỗi lần bố lên viện. Chưa hiểu ung thư là gì, cũng chưa hiểu bố sẽ phải chết nhưng Vinh thường ôm bố dặn dò bố phải đưa em đến trường, đưa em đi khai giảng trong ngày vào lớp 1 sắp tới khiến ai cũng xót xa.

Bé Thảo An mới 8 tháng tuổi.
Bé Thảo An mới 8 tháng tuổi.
Bé Quang Vinh mới 5 tuổi...
Bé Quang Vinh mới 5 tuổi...

Thương chồng, thương con, chị Nghĩa tâm sự: “Lúc anh phát hiện bệnh chị tưởng anh đi rồi nên chỉ cầu trời khấn phật cho anh sống để được nhìn thấy mặt con. Giờ con gái được 8 tháng rồi, cháu quấn bố lắm. Cứ nghĩ đến cảnh anh ấy sẽ dời xa 3 mẹ con chị là chị lại không chịu được”.

Chị Nghĩa tâm sự trong căn nhà trống trơn, còn chưa có tiền lắp cả cửa. Chị cũng cho biết cách đây mấy hôm anh Trường yếu đi trông thấy, lúc đó mọi người hốt hoảng cho anh đi viện, hiện anh vẫn đang trên Viện huyết học truyền máu TW, lo lắng điều không hay xảy ra nên chị cũng đang sắp xếp gửi con để lên với chồng.

Chị Nghĩa nhận quà bạn đọc Dân trí.
Chị Nghĩa nhận quà bạn đọc Dân trí.

Trong lần này trở về gặp, PV Dân trí cũng trao tận tay chị số tiền 76.300.000 đồng để chị có thêm điều kiện cho chồng chữa bệnh. Xúc động vì được mọi người giúp đỡ số tiền lớn, chị Nghĩa ôm bé Thảo An khóc gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm và quý báo điện tử Dân trí.

Thiên Ân