1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 67 triệu đồng đến với gia đình bé Trần Đình Quyết

(Dân trí) - Sinh được tất thảy 5 người con thì 2 đứa đã ra đi, 1 đứa đang nằm liệt, còn 1 đứa phải duy trì sự sống bằng việc lên bệnh viện thường xuyên điều trị căn bệnh rối loạn đông máu khiến chị Tú kiệt quệ không thể lo được. May mắn nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị xúc động tâm sự: “Có số tiền này tôi sẽ giữ được mạng sống cho con mình”.

Trở lại Viện huyết học truyền máu TW thăm hai mẹ con chị Tú, nhân vật trong bài viết: "Nỗi đau đớn của người mẹ bất lực nhìn các con ra đi" (MS 2500) đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 12/4, chúng tôi ai cũng phấn khởi bởi lần này đưa con đi điều trị, gương mặt chị Tú không còn buồn rượi như trước, tâm lí thoải mái hơn, chị cho biết: “Thời gian qua hai mẹ con đã nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm và giúp đỡ của mọi người nên mừng lắm cô ạ. Lần này đi viện là lần duy nhất mà chị không phải vay tiền nên hai mẹ con không lo lắng như trước”.

Trong nhiều năm đi viện, đây là lần đầu tiên Quyết không phải nhìn thấy mẹ đi vay tiền cho em.
Trong nhiều năm đi viện, đây là lần đầu tiên Quyết không phải nhìn thấy mẹ đi vay tiền cho em.

Chị tâm sự trong niềm mừng vui khôn xiết khiến chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Bao năm đưa con đi viện là bấy nhiêu lần chị phải đi hỏi vay tiền, đây là lần duy nhất chị không phải hỏi ai nên với gia đình nó thiêng liêng và đáng quý lắm cho dù căn bệnh của cậu bé Quyết là lâu dài và điều trị mãi. Trong niềm vui ấy, chúng tôi thấy hiếm hoi nụ cười nở trên gương mặt của người mẹ nghèo…

Chứng kiến giây phút này, Ths.BS Nguyễn Thị Mai - Trưởng khoa Hemophilia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: “Thật sự phải lâu lắm rồi, từ ngày đầu tiên đưa con xuống viện đến giờ tôi mới thấy được 1 lần chị Tú cười, còn không là toàn ngồi cúi mặt khóc thôi. Cám ơn quý báo điện tử Dân trí, cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho hoàn cảnh đáng thương của chị”.

Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí khiến hai mẹ con chị Tú vô cùng phấn khởi.
Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí khiến hai mẹ con chị Tú vô cùng phấn khởi.
Ths.BS Nguyễn Thị Mai - Trưởng khoa Hemophilia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí đến hai mẹ con chị Tú.
Ths.BS Nguyễn Thị Mai - Trưởng khoa Hemophilia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí đến hai mẹ con chị Tú.

Đến thăm chị lần này PV Dân trí cũng trao đến hai mẹ con số tiền 67.560.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong hai tuần, tuần 2/4 và tuần 3/4. Quá bất ngờ trước số tiền lớn, chị Tú rưng rưng mãi mới nói nên lời: “Cả cuộc đời anh chị chưa bao giờ có được số tiền lớn thế này. Giờ nhận được sự giúp đỡ của mọi người, chị mừng lắm vì mạng sống của con chị được giữ lại rồi em ạ”.

BS Mai dặn dò gia đình việc sử dụng tiết kiệm, hợp lí số tiền mọi người giúp đỡ.
BS Mai dặn dò gia đình việc sử dụng tiết kiệm, hợp lí số tiền mọi người giúp đỡ.

Lời nói thật thà, chất phác của chị khiến chúng tôi ai cũng cảm động. Là người phụ nữ khổ sở, tảo tần với 5 lần sinh nở nhưng chị chỉ còn lại 3 người con thì có đến 2 đứa bệnh tật. Những tưởng cuộc đời này sẽ toàn là những điều đau khổ nhưng đến giờ thì chị hiểu mình nhận được nhiều hơn giá trị của số tiền kia, đó chính là sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người. Trân trọng nhận món quà của bạn đọc Dân trí chị hứa sẽ giữ gìn và sử dụng tiết kiệm để con có cơ hội đến viện đều đặn, bảo toàn tính mạng của mình.

Phạm Oanh