1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 484 triệu đồng đến với “người vợ trẻ sắp mất cả chồng lẫn con”

(Dân trí) - Chồng vừa nhập viện vì bệnh tim trở nặng thì đứa con nhỏ mới chào đời cũng đối mặt “tử thần” bởi bệnh tim bẩm sinh. Cảm thông với giọt nước mắt đắng cay, bất lực của người vợ trẻ, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình gần 1 tỷ đồng.

Hơn 1 tháng trước, gia đình nhỏ của chị Nguyễn Thị Cà Nâu (26 tuổi) đã rơi vào bĩ cực. Anh Quách Văn Bình (31 tuổi, chồng chị Nâu) sau nhiều năm vật lộn với bệnh tim phải nhập viện điều trị. Chi phí cho cuộc mổ của anh được bác sĩ thông báo tốn khoảng 70 triệu đồng.

Khi anh Bình đang nấn ná nằm viện thêm ít ngày cho đỡ đau sau đó sẽ xin về chấp nhận số phận thì chị Nâu chuyển dạ sinh đứa con thứ 2. Vừa chào đời, bé đã khóc lặng, tím tái nên phải chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 với chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Bác sĩ đã phải mổ cấp cứu, đặt Stent để giữ lại sinh mạng cho bệnh nhi.


Nhà báo Lý Toàn Thắng (ngoài cùng bên trái) trao tiền bạn đọc giúp đỡ cho gia đình Cà Nâu

Nhà báo Lý Toàn Thắng (ngoài cùng bên trái) trao tiền bạn đọc giúp đỡ cho gia đình Cà Nâu

Nhiều năm qua, chồng đổ bệnh, một mình chị Cà Nâu quần quật lao động, tăng ca đến kiệt sức trong công ty để lo cho chồng và đứa con đầu lòng ở quê. Bụng mang dạ chửa nhưng chị chưa một ngày ngơi nghỉ công việc cho đến khi chuyển dạ sinh đứa con thứ hai. Chồng nằm viện, sinh mạng của con cũng tựa “nghìn cân treo sợi tóc” người vợ trẻ chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt.

Ngay sau khi Dân trí đăng bài viết về gia cảnh khốn cùng ấy, bạn đọc khắp trong và ngoài nước đã quan tâm chia sẻ. Những khoản viện phí của bố con anh Bình nhanh chóng được mạnh thường quân hỗ trợ. Cuộc phẫu thuật cho anh Bình diễn ra thành công, cậu con trai của họ cũng được chăm sóc tốt về y tế nên đến nay hai bố con đều đã được xuất viện.

Chị Cà Nâu cho biết, thời điểm bố con anh Bình còn nằm viện, rất nhiều mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, giúp đỡ. Khi chi phí điều trị của chồng con đã được thanh toán, chị dành khoảng 200 triệu đồng mạnh thường quân giúp đỡ để ủng hộ lại cho rất nhiều bệnh nhân cùng cảnh ngộ điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 và bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày chồng con xuất viện, gia đình thống kê lại thì còn dư được hơn 300 triệu đồng.

Tuy đã qua được giai đoạn nguy kịch nhất, nhưng theo chỉ định của bác sĩ con trai của vợ chồng anh Bình dự kiến sẽ còn phải trải qua nhiều cuộc mổ nữa để đặt lại Stent và can thiệp triệt để các khiếm khuyết của tạo hóa ở tim bệnh nhi.

Để giúp gia đình ổn định cuộc sống, chăm lo sức khỏe cũng như tương lai của hai đứa trẻ, ngày 14/6 nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM đã trao đến gia đình chị Cà Nâu số tiền 484.530.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái của báo.

Nhận khoản tiền trên, vợ chồng chị Cà Nâu xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến báo Dân trí và các mạnh thường quân. “Nếu không có báo Dân trí cùng bà con cô bác giúp đỡ chẳng biết sinh mạng của chồng con em giờ sẽ ra sao. Nay cả bố và con đều khỏe mạnh lại còn nhận được thêm khoản tiền mà cả đời không dám mơ tới, chúng em quá may mắn.”

Sau khi nhận khoản tiền trên, gia đình chị Cà Nâu đã quyết định chia sẻ 50.000.000 đồng “may mắn” của mình cho các hoàn cảnh khó khăn khác trên mục Tấm lòng nhân ái của báo. Anh Bình cho biết, đã đưa vợ con về quê, anh dự tính sẽ dùng khoản tiền được cộng đồng giúp đỡ mua đất, cất nhà và trồng bưởi để có thu nhập lo cho các con ăn học.

Vân Sơn