1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 47 triệu đồng đến với gia đình bế tắc vì hai con tâm thần

(Dân trí) - Cả hai người con đều mắc bệnh tâm thần, người vợ sau thời gian dài chăm sóc con nay bị suy nhược thần kinh, ốm yếu khiến cuộc sống của gia đình ông Phan Văn Huynh rơi vào tình cảnh cùng quẫn, bế tắc.

Chính quyền địa phương cùng hàng xóm đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Phan Văn Huynh
Chính quyền địa phương cùng hàng xóm đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Phan Văn Huynh

Ngày 16/7 PV Dân trí tại Nghệ An cùng lãnh đạo UBND xã Hưng Đạo đã đến thăm, trao số tiền 47.420.000 đồng cho gia đình anh Phan Văn Huynh (trú xóm 2B, xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An). Số tiền trên do độc giả Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 2 tháng 6/2017.

Sinh được hai người con trai thì cả hai đều mắc bệnh tâm thần, có lớn mà không có khôn. Khi còn trẻ khỏe, ông Huỳnh cùng vợ quần quật làm việc cũng đủ lo cho các con bữa cơm tươm tất.

Phan Văn Lý, Phan Văn Bằng chỉ lớn về thể xác cùng những trò quậy phá vô thức khiến xóm làng khó mà yên ổn. Cực chẳng đã, vợ chồng ông Huynh đành phải xích con vào một chỗ.

Thời gian gần đây, lao lực làm việc cũng như suy nhược về tâm lý sau hơn 20 năm chăm hai đứa con tâm thần khiến bà Nguyễn Thị Hằng – vợ ông Huỳnh ngã bệnh. Căn bệnh suy nhược thần kinh làm khả năng vận động của bà bị hạn chế, khả năng lao động cũng giảm sút. Một mình ông Huynh phải cáng đáng nuôi cả gia đình.

Ông Phan Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo thay mặt độc giả Dân trí trao số tiền của bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ đến vợ chồng ông Huynh
Ông Phan Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo thay mặt độc giả Dân trí trao số tiền của bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ đến vợ chồng ông Huynh

Cuộc sống trở nên túng quẫn, bế tắc bởi ông không thể giao hai đứa con trai lớn tồng ngồng mà vô thức ấy cho người vợ ốm yếu. Đã có những lúc, ông tính gửi con vào các trung tâm nhân đạo bởi sợ mình không kham nổi, nhưng rồi thương hai người con phải chịu thiệt thòi từ khi ra đời, lại không nỡ.

Sau khi Dân trí đăng tải về hoàn cảnh, ông Huynh nhận được nhiều động viên, chia sẻ và ủng hộ từ những tấm lòng hảo tâm. Đón nhận số tiền gần 47,5 triệu đồng từ các độc giả Dân trí, ông Huynh rất xúc động. “Số phận của hai cháu, của vợ chồng tôi như thế này, khó mà thay đổi được. Tôi cũng có khi phải già đi, cứ nghĩ đến lúc đó lại thấy bất lực, thương con, thương vợ, thương cả mình”, ông Huynh tâm sự.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Phan Xuân Hiệp – Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo nói: “Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình ông Phan Văn Huynh, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Báo Dân trí, các độc giả và tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình ông Huynh. Số tiền này nói lớn thì không hẳn lớn mà nói nhỏ thì không hề nhỏ, cái lớn ở đây là tình nghĩa, là sự đùm bọc, cảm thông, chia sẻ của mọi người dành cho ông Huynh, bà Hằng cũng như hai cháu Lý, Bằng”.

Hoàng Lam