Nghệ An:

Hơn 282 triệu đồng đến với 3 hoàn cảnh éo le xứ Nghệ

(Dân trí) - Vừa qua PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 282.200.000 đồng của Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 10 năm 2017 tới 3 hoàn cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hơn 282 triệu đồng đến với 3 hoàn cảnh xứ Nghệ

1- Cụ thể, ngày 18/10, PV Dân trí cùng ông Hồ Ngọc Hoàng - PCT UBND xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu có mặt tại gia đình chị Trần Thị Duyên, xóm 7, xã Quỳnh Ngọc để trao 80 triệu đồng tới cháu Thùy Dung (6 tuổi) nhân vật trong bài viết: "Thiếu 100 triệu đồng, bé gái 6 tuổi có nguy cơ mất mạng vì không có tiền mổ tim".

Được biết, khi mới lên 6 tuổi, cháu Thùy Dương đã phải trải qua đến 5 lần mổ tim nhưng tính mạng em đang bị đe dọa bởi đến viện bác sĩ chỉ định em phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn thì mới duy trì được sự sống. Chi phí cho ca mổ hết khoảng 100 triệu đồng, gia đình hoàn toàn bất lực không biết vay ở đâu mà cho con về nhà thì không nỡ bởi đi về là đồng nghĩa với việc đẩy con vào chỗ chết.

PV Dân trí trao 80 triệu đồng đến cháu Tùy Dương, tại xã Quỳng Ngọc, huyện Quỳnh Lưu.
PV Dân trí trao 80 triệu đồng đến cháu Tùy Dương, tại xã Quỳng Ngọc, huyện Quỳnh Lưu.
Các bác sĩ cũng cho biết, dù có phẫu thuật đi nữa thì cháu cũng phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn thì mới duy trì được sự sống.
Các bác sĩ cũng cho biết, dù có phẫu thuật đi nữa thì cháu cũng phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn thì mới duy trì được sự sống.

Sau khi Báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết đã được độc giả khắp nơi ủng hộ và sẻ chia. "Đến thời điểm này cháu Dương nhà tôi đã trải qua 5 ca phẫu thuật rồi. Các bác sĩ nói, ít nhất phải thêm 2 ca nữa. Các bác sĩ cũng cho biết, dù có phẫu thuật đi nữa thì cháu cũng phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn thì mới duy trì được sự sống. Hiện cháu về nhà và đang đi học chú à, thương lắm cầu mong mọi sự bình yên với cháu", chị Duyên mẹ bé Dương tâm sự.

Thay mặt chính quyền địa phương ông Hồ Ngọc Hoàng - PCT UBND xã Quỳnh Ngọc xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành đến quý độc giả của báo Dân trí đã sẻ chia với cháu Dương, gia đình chị Duyên trong lúc khó khăn nhất.

2- Chia tay gia đình chị Duyên, PV Dân trí tiếp tục có mặt tại gia đình anh Đặng Văn Thân, xóm 1, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu để trao 121.750.000 đồng tới cháu Đặng Xuân Phúc con anh Thân nhân vật trong bài viết: "Tột cùng nỗi đau của gia đình có hai con bị mắc bệnh tim bẩm sinh".

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao 121.750.000 đồng đến gia đình anh Thân tại xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu.
PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao 121.750.000 đồng đến gia đình anh Thân tại xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu.

Cùng có mặt tại buổi trao quà có ông Phan Đình Thành - PCT UBND và bà Hà Thị Thu Hà - Chủ tịch MTTQ xã Diễn Bình. Tại buổi trao quà ngắn gọn, anh Đặng Văn Thân cho biết, anh và vợ là chị Đoàn Thị Lam kết hôn với nhau được 10 năm. Và kết quả của tình yêu là đứa con đầu lòng ra đời năm 2006. Tuy nhiên đứa con đầu lòng là cháu Đặng Thị Quế Anh sinh ra đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

"Năm 2006, vợ tôi sinh bé Đặng Thị Quế Anh trong niềm vui mừng hân hoan của gia đình, làng xóm. Cũng trong thời gian này, sau nhiều năm tích góp được ít tiền nên vợ chồng anh quyết định mua một miếng đất nhỏ và đang xây dựng cái nhà làm nơi an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, niềm vui đó chưa kịp mừng đã vụt tắt khi công việc xây căn nhà dở dang thì bé Đặng Thị Quế Anh bỗng dưng đau đớn. Vợ chồng tôi đưa con đi khám phát hiện bé Quế Anh bị tim bẩm sinh nặng (lúc này cháu tròn 9 tháng tuổi)", anh Thân chia sẻ.

3 tháng tuổi cháu Đặng Xuân Phúc mắc bệnh tim bẩm sinh chưa thể phẫu thuật.
3 tháng tuổi cháu Đặng Xuân Phúc mắc bệnh tim bẩm sinh chưa thể phẫu thuật.

"Hiện nay dù đã được 11 tuổi, nhưng sức khỏe của bé vẫn chưa ổn định, thân hình gầy gò, 10 ngón tay lúc nào cũng thâm tím của di chứng bệnh tim. Dù mang bệnh tật nặng, nhưng hằng ngày cháu vẫn luôn cố gắng chăm học, năm nào cũng đều đạt học sinh giỏi, ngoan hiền, được thầy cô bạn bè mến thương", anh Thân cho biết thêm.

Khi đứa con đầu bị bệnh tim chưa khỏi, sức khỏe chỉ được 70%, thì đứa con thứ 3 mới sinh được 3 tháng cũng mắc bệnh tim bẩm sinh nặng.

"Mọi chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng cháu sinh ra được 2,8kg, nước da hồng hào, cất tiếng khóc rất lớn trong nỗi bất ngờ của nhiều người. Hôm đó vợ chồng tôi ôm nhau khóc trong niềm vui vô bờ bến và quyết định đặt tên cho cháu là Phúc. Vì tôi nghĩ ông trời đã ban cho vợ chồng tôi đứa con này còn hơn cả phần phúc nữa...", chị Lam chia sẻ thêm.

Đã 11 tuổi, nhưng cháu Quế Anh sức khỏe chỉ đạt 75%. Hiện cháu rất gầy và thường xuyên đau ốm, nhưng cũng học rất giỏi.
Đã 11 tuổi, nhưng cháu Quế Anh sức khỏe chỉ đạt 75%. Hiện cháu rất gầy và thường xuyên đau ốm, nhưng cũng học rất giỏi.

Nhưng thêm một lần nữa, niềm vui ấy với vợ chồng anh Thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù cháu Phúc ra đời không nguy kịch tính mạng nhưng trái lại căn bệnh tim bẩm sinh vẫn tái hiện như kết quả siêu âm ban đầu. Khi thăm khám cho cháu các bác sĩ khuyên vợ chồng anh Thân nên đưa cháu lên tuyến trên để chữa trị tốt hơn.

"Mới được 3 ngày tuổi, vợ chồng anh Thân lại khăn gói đưa con ra Hà Nội để chữa trị. Tại đây sau khi được thăm khám các bác sĩ khuyên hai vợ chồng phải phẫu thuật cho cháu càng sớm càng tốt nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Thăm khám xong, không có tiền nên vợ chồng anh lại đưa con về quê chờ phép màu từ thượng đế. Vì anh chị nghĩ giờ lấy tiền đâu ra để phẫu thuật cho cháu. Hiện nay cháu đã được 3 tháng tuổi, nhưng sức khỏe quá yếu chưa thể phẫu thuật được và đang chờ đứa con lớn lên chút đỉnh thì lúc đó sẽ phẫu thuật hầu mong tính mạng cháu được cứu", anh Thân chia sẻ.

PV Dân trí cùng Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng tiếp tục trao 80.450.000 đồng tới gia cảnh anh Nguyễn Cảnh Hương, tại xã Thành Tùng, Thanh Chương.
PV Dân trí cùng Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng tiếp tục trao 80.450.000 đồng tới gia cảnh anh Nguyễn Cảnh Hương, tại xã Thành Tùng, Thanh Chương.

3- Tiếp tục hành trình Nhân ái, ngày 19/10 - PV Dân trícó mặt tại gia đình anh Nguyễn Cảnh Hương, xóm Trường Long, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương để trao 80.450.000 đồng tới bé Nguyễn Thị Tố Uyên nhân vật trong bài viết: “Giờ cha biết lấy gì để lo cho con đây”.

Có mặt tại buổi trao quà lần 2, ông Phạm Doãn Thao - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng cảm ơn sự giúp đỡ quý độc giả báo Dân trí thương đến hoàn cảnh anh Hương trong lúc khó khăn nhất. "Đây là lần thứ 2 Báo Dân trí đến trao quà cho anh Hương, hơn lúc nào hết sự chung tay giúp sức của quý vị là niềm hạnh phúc đối với người dân nghèo chúng tôi. Đặc biệt, Báo Dân trí là cầu nối kêu gọi để sẻ chia những khó khăn này không riêng gì gia đình anh Hương mà còn nhiều hoàn cảnh khác trên địa bàn Nghệ An".

Nguyễn Duy