1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình:

Hơn 26 triệu đồng đến với hai vợ chồng nghèo có 6 người con mắc bệnh thận

(Dân trí) – “Cháu Thúy mới đi chạy thận nhân tạo về hôm qua nên người còn yếu lắm, mấy ngày nay nằm viện nó có chịu ăn uống gì đâu. Bác sĩ nói phải tích cực lọc máu, mỗi tuần 3 lần thì mới mong kéo dài được sự sống”.

Sáng 7/3, PV Dân trí tại Quảng Bình cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm gia đình ông Lưu Đức Thuận (ở thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Nhân vật trong bài viết: “Đôi vợ chồng nghèo có đến 6 người con mắc bệnh thận”. Trở lại thăm gia đình lần này chúng tôi mang theo biết bao tình cảm của bạn đọc khắp cả nước và trao tận tay số tiền 26.429.000 đồng tới gia đình ông Thuận. Đây là số tiền do bạn đọc ủng hộ QNA tuần 2+3, tháng 2/2013.
 
PV
PV Dân trí tại Quảng Bình cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao tận tay số tiền 26.429.000 đồng tới gia đình ông Thuận

Bao nhiêu năm qua, ông Thuận và vợ là Trần Thị Nương (52 tuổi) phải vất vả nuôi mấy đứa con khôn lớn. Đau đớn thay, sinh được 6 người con thì cả 6 đều mắc phải căn bệnh thận. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, 3 người đã qua đời, 3 người còn lại cũng đang đối diện với bệnh tật từng ngày để giành giật với cuộc sống.

Người con gái thứ 4 của vợ chồng ông Thuận là em Lưu Thị Thúy đang chạy thận nhân tạo thường xuyên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Bà Nương cho biết, Thúy vừa mới đi chạy thận nhân tạo về chiều qua, hiện sức khỏe em vẫn còn rất yếu. Tuy vậy, khi biết chúng tôi đến nhà, Thúy vẫn gượng dậy để gặp chúng tôi.
Em Thúy xúc động không nói nên lời nhưng hai dòng nước mắt cứ chảy tràn trên má 
Em Thúy xúc động không nói nên lời nhưng hai dòng nước mắt cứ chảy tràn trên má 
 
Ngồi kế bên mẹ nhưng những dòng nước mắt của Thúy cứ chảy dài vì xúc động. “Em thực sự bất ngờ khi gia đình em lại được xã hội quan tâm nhiều đến vậy, qua một bài viết và tấm hình nhưng mọi người đã đồng cảm với hoàn cảnh gia đình em. Hơn nữa còn động viên cả vật chất lẫn tinh thần. Thực sự giờ đây em không biết nói gì hơn ngoài gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc cả nước, các anh chị phóng viên và Báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình em trong thời gian qua”.
 
Em Thúy xúc động không nói nên lời nhưng hai dòng nước mắt cứ chảy tràn trên má 
Bệnh tật khiến gia đình bà Nương dường như kiệt quệ, bao nhiều tài sản cũng đã bán để lo việc thuốc thang cho các con

Bà Nương cũng mừng tủi khi đón nhận quà bạn đọc từ tay PV, đây là số tiền vợ chồng bà chưa bao giờ dám nghĩ đến. Bấy nhiêu năm qua, ông bà chỉ biết quần quật, lam lũ để lao động nuôi sống gia đình và các con. Nghiệt ngã thay, những đứa con của bà cũng đều mang trọng bệnh rồi mất, đứa còn sống cũng đang bị bệnh tật hành hạ. Vợ chồng già cũng bị đau ốm thường xuyên. “Sáng nay ông Thuận bị tăng huyết áp nên phải vào bệnh viện điều trị rồi các chú à, nhà này như có gì ám vậy. Mẹ con tui mới ra viện chiều qua thì sáng nay ông Thuận lại đi. Không biết trời còn hành vợ chồng tui đến bao giờ nữa. Bao nhiêu tài sản cũng đã bán hết, làm không đủ mà đi bệnh viện nữa” – bà Nương ngậm ngùi kể.

Cùng tham dự buổi trao quà, ông Lưu Minh Thành, cán bộ UBND xã Thanh Trạch cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc cả nước, báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình ông Thuận. Ông Thành cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Thuận, bà Nương hết sức khó khăn. Vợ chồng đã già yếu, ông Thuận bị di chứng của chiến tranh nên bệnh tật thường xuyên. Thêm vào đó sinh ra 6 người con đều mang bệnh, 3 người đã chết vì bệnh quá nặng mà không có tiền cứu chữa. Rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và xã hội quan tâm giúp đỡ vợ chồng ông vượt qua khó khăn.

Đăng Đức – Đặng Tài