1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 20 triệu đồng tiếp tục đến với bé Ngô Văn An

(Dân trí) - Vừa qua, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Ngô Thị Mỹ Thùy (mẹ bé Ngô Văn An) số tiền 20.550.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ trong tuần 2 và tuần 3 tháng 12/2015.

Bé Ngô Văn An là hoàn cảnh mà báo Dân trí đã phản ánh trong bài “Cha bỏ rơi con trai vì không chịu nổi cảnh con nằm viện nhiều hơn ở nhà”. Mới 6 tuổi nhưng bé đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu suốt 5 năm qua khiến bé không thể nào lớn nổi.

Suốt mấy năm trời theo con đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, tiền của trong nhà vơi hết, tài sản bán dần và nợ nần thêm nhiều hơn. Anh chồng làm quần quật cả ngày mà nợ nần vẫn ngày một nhiều thêm, con cái nheo nhóc bệnh tật khiến anh nản lòng, nhậu nhẹt cho quên rồi dứt áo ra đi vì không chịu nổi.

Sau khi bài báo được đăng tải, rất nhiều bạn đọc hảo tâm trong và ngoài nước đã thăm hỏi và ủng hộ cho mẹ con chị Thùy vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trao quà bạn đọc đến chị Ngô Thị Mỹ Thùy (mẹ bé Ngô Văn An)
Trao quà bạn đọc đến chị Ngô Thị Mỹ Thùy (mẹ bé Ngô Văn An)

Trong ngày 8/1, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền 20.550.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ cho gia đình chị Thùy trong tuần 2 tháng 12/2015 (15.000.000 đồng) và tuần 3 tháng 12/2015 (5.500.000 đồng).

Trước đó, vào cuối tháng 12/2015, báo Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển cho gia đình chị Thùy số tiền 72.720.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 12/2015.

Chị Thùy cho biết: “Nhờ có số tiền bạn đọc hỗ trợ mà em đã trả được 1 phần nợ nần của hàng xóm. Chứ trước em mượn đi chữa bệnh cho con miết mà không có tiền trả, không còn ai dám cho em mượn nữa. Phần còn lại em đóng ứng viện phí cho con em trong những đợt vào thuốc kế tiếp nên em cũng không còn lo lắng nữa”.

Hiện bé An đã vào xong toa thuốc thứ 7, được bác sĩ cho về nhà nửa tháng, nghỉ ngơi lại sức sẽ vào toa thứ 8. Chị Thùy chia sẻ: “Em tranh thủ đổi bảo hiểm y tế cho bé, vì không có bảo hiểm thì tiền thuốc nhà em không tài nào chịu nổi. Khi nào có bảo hiểm em sẽ cho con nhập viện vào toa thứ 8 luôn. Mấy ngày nghỉ này em tranh thủ đi làm cá cho người ta. Làm vảy 1 kg cũng được 200 đồng. Mỗi ngày em làm được 200 – 300 kg cũng kiếm được vài chục ngàn phụ tiền ăn uống và tiền xe lên bệnh viện”.

Tùng Nguyên - Xuân Duy

Hơn 20 triệu đồng tiếp tục đến với bé Ngô Văn An - 2