Cần Thơ

Hơn 16 triệu đồng đến với chị Nguyễn Thị Lài

(Dân trí) Trong tuần 2 tháng 01, bạn đọc Dân trí tiếp tục gửi đến chị Nguyễn Thị Lài – nhân vật trong bài viết “Tôi chỉ mơ có ít tiền cứu cha mẹ” số tiền 16.770.000 đồng.

Gặp lại chúng tôi tại UBND xã Đông Thuận (H. Thới Lai, TP. Cần Thơ) chị Nguyễn Thị Lài cho biết, sau khi nhận được số tiền bạn đọc Dân trí gửi giúp trong tuần 01 tháng 01, chị Lài đến bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ tái khám và lấy thuốc uống. Ngoài ra chị Lài đã dùng hơn một nửa số tiền (14.629.000) này để trả nợ cho bà con trong xóm.

Riêng bệnh tình của ông Nguyễn Văn Chiến – cha chị Lài vẫn như trước, nhất là những hôm trời trở lạnh, ông Chiến bị ho nhiều hơn. Chị Lài nhiều lần đề nghị đưa ông Chiến đến bệnh viện lao phổi Bình Thuỷ (Cần Thơ) thăm khám nhưng ông Chiến thấy gia đình còn túng bẫn nên chưa đồng ý đến bệnh viện chữa trị.

 

Đại diện bạn đọc Dân trí ông Bạch Văn Em - Phó chủ tịch xã Đông Thuận trao tới chị Lài số tiền

Đại diện bạn đọc Dân trí ông Bạch Văn Em - Phó chủ tịch xã Đông Thuận trao tới chị Lài số tiền 16.770.000 đồng

Hiện tại, dù sức khoẻ cha con chị Lài không được tốt, tuy nhiên khi bà con trong xóm có cần người nhổ cỏ, dậm lúa,… chị Lài, ông Chiến vẫn đi làm ngay. “Mình làm việc nặng không được thì làm việc nhẹ, vừa có tiền đong gạo, vừa giúp tâm trí khuây khoả. Chứ ở nhà, ngồi không nghĩ chuyện này chuyện nọ, nhức đầu lắm!” Chị Lài bọc bạch.

Đại diện bạn đọc Dân trí ông Bạch Văn Em – Phó chủ tịch xã Đông Thuận trao tới chị Lài số tiền 16.770.000 đồng. Nhân dịp này, đồng chí phó chủ tịch xã cũng bày tỏ lời cám ơn chân thành đến quý bạn đọc Dân trí đã kịp thời chia sẻ với gia đình chị Lài có tiền thang thuốc, sớm hồi phục sức khoẻ đón cái tết đầm ấm với bà con trong địa phương.

 Ngô Nguyễn