1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 135 triệu đồng đến với những đứa trẻ mất cùng lúc cả bố lẫn mẹ

Tiến Thành

(Dân trí) - Bạn đọc Dân trí đã chung tay quyên góp, giúp đỡ 4 đứa trẻ đột ngột mất cả bố lẫn mẹ tại Quảng Bình hơn 135 triệu đồng. Sự giúp đỡ lớn lao này sẽ giúp các em giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Hoàn cảnh vừa được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ là gia đình em Nguyễn Văn Cường, trú thôn 4 Hoàn Trạch, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Gia đình Cường vốn đã khó khăn, bố của em là Nguyễn Văn Quốc (SN 1968) vốn là nạn nhân bom mìn, sức khỏe yếu, trong khi đó mẹ là Nguyễn Thị Hường (SN 1973) cũng mắc bệnh ung thư, đau ốm liên miên.

Giữa cơn bĩ cực với gánh nặng mưu sinh, một tai họa đã ập đến với gia đình Cường khi một vụ tai nạn đuối nước đã cướp đi sinh mạng của cả bố lẫn mẹ của em.

Hơn 135 triệu đồng đến với những đứa trẻ mất cùng lúc cả bố lẫn mẹ - 1

Nỗi đau đè nặng lên những đứa con khi bố mẹ đột ngột qua đời.

Vào ngày 27/5, trong lúc đi đánh cá ở nhánh sông Thanh Ba, nằm giữa xã Thanh Trạch và Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, chiếc thuyền nhỏ của vợ chồng anh Quốc không may gặp vùng nước xoáy và bị nhấn chìm.

Sau khi thuyền chìm, cả anh Quốc lẫn chị Hường đều bị nước cuốn mất tích. Sáng 28/5, thi thể của anh Quốc, chị Hường được tìm thấy gần khu vực cầu Thanh Ba.

Sự ra đi đột ngột của anh Quốc, chị Hường đã tạo cú sốc lớn đối với những người con, đặc biệt là 3 cháu nhỏ đang tuổi học hành. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, mọi gánh nặng giờ đổ dồn lên đôi vai của chàng trai Nguyễn Văn Cường.

Hơn 135 triệu đồng đến với những đứa trẻ mất cùng lúc cả bố lẫn mẹ - 2

Sau Cường còn có 3 em đang tuổi học hành.

Ngoài 2 người chị đã lấy chồng, sau Cường còn 3 đứa em đang đi học là Nguyễn Mỹ Linh (lớp 10), Nguyễn Kim Oanh (lớp 8) và Nguyễn Văn Đạt (lớp 6).

Sau khi hoàn cảnh của Cường được Báo Dân trí đăng tải, rất nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã trực tiếp tìm đến để chia sẻ cùng gia đình các em, ngoài ra có rất nhiều người đã gửi tiền trực tiếp về để hỗ trợ cho anh em Cường, với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc đã chung tay, hỗ trợ gia đình em Cường tổng số tiền hơn 110 triệu đồng; thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, Cường và các em cũng đã được ủng hộ gần 5 triệu đồng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, hoàn cảnh của gia đình em Cường đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 135 triệu đồng.

Hơn 135 triệu đồng đến với những đứa trẻ mất cùng lúc cả bố lẫn mẹ - 3

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao số tiền mà bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Cường thông qua Chương trình Nhân ái.

"Bố mẹ ra đi là một sự mất mát quá lớn đối với chúng em, em lại không có việc làm nên cuộc sống thật sự bế tắc. Hôm nay em rất vui khi được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ một số tiền rất lớn. Có số tiền này, chúng em sẽ đỡ vất vả, vơi bớt đau thương, và đặc biệt là 3 em sẽ có điều kiện để học hành đến nơi đến chốn. Chúng em xin được cảm ơn mọi người rất nhiều", Cường chia sẻ.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch thay mặt chính quyền địa phương, cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em Cường.

Hơn 135 triệu đồng đến với những đứa trẻ mất cùng lúc cả bố lẫn mẹ - 4

Thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, các nhà hảo tâm cũng đã chung tay giúp đỡ gia đình em Cường gần 5 triệu đồng.

Ông Hồng cũng nhấn mạnh, tại huyện Bố Trạch đã có rất nhiều trường hợp được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, từ đó dần vượt qua khó khăn, có những hộ gia đình xây được nhà ở mới, có những hoàn cảnh vượt lên bệnh tật và dần có tương lai tốt đẹp hơn.

Qua đây, Phó Chủ tịch huyện Bố Trạch cũng bày tỏ mong muốn Báo Dân trí và bạn đọc tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ thật nhiều hơn nữa đến các hoàn cảnh cơ cực, éo le tại huyện Bố Trạch nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.