1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hi vọng đến với người mẹ nghèo từng mất 2 con

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Với số tiền hơn 190 triệu đồng độc giả báo Dân trí ủng hộ, vợ chồng chị Hoan có thêm kinh phí để chữa trị cho con trai út mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại diện báo Dân trí vừa đến thăm và trao biển tượng trưng số tiền 131.863.888 đồng tới gia đình chị Hồ Thị Hoan (38 tuổi, trú thôn 9, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đây là số tiền độc giả hảo tâm quyên góp thông qua chương trình nhân ái của báo Dân trí, giúp bé Văn Đức Minh Quân (16 tháng tuổi, con trai út của chị Hoan) có tiền chạy chữa căn bệnh hiểm nghèo. Toàn bộ số tiền nêu trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản gia đình.

Ôm con trai ngồi trong căn nhà cấp 4 chật chội, chị Hoan xúc động khi đón nhận tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí.

Chị Hoan cho biết, ngoài số tiền trên, thời gian qua, tài khoản cá nhân của anh Văn Đức Giáp (chồng chị Hoan) cũng nhận được trên 61 triệu đồng.

Hi vọng đến với người mẹ nghèo từng mất 2 con - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình chị Hoan (Ảnh: La Ny Nguyễn).

Như vậy, tổng số tiền gia đình chị Hoan nhận được là hơn 192 triệu đồng. Với số tiền này, bé Quân có thêm cơ hội cứu chữa, duy trì sự sống.

"Vợ chồng tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo, độc giả hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, bệnh tật, giảm bớt gánh nặng.

Với số tiền này, vợ chồng tôi có cơ hội đi xét nghiệm gen di truyền để tìm ra phác đồ điều trị cho con trai. Con sẽ có thêm cơ hội được cứu chữa. Tôi đã mất 2 con rồi, chỉ hi vọng duy trì sự sống cho bé Quân. Con mới 16 tháng tuổi, còn cả chặng đường dài phía trước", chị Hoan chia sẻ.

Chị Hoan là nhân vật bất hạnh trong bài viết "Người mẹ nghèo từng mất 2 con, lo sợ con trai út đầu hàng số phận".  Vợ chồng chị Hoan từng trải qua 2 nỗi đau, mất mát lớn khi 2 con lần lượt qua đời vì cùng chung căn bệnh "teo cơ tủy sống".

Nỗi đau chưa kịp nguôi, họ lại phải sống trong lo lắng khi bé Quân sinh ra chưa được bao lâu cũng được kết luận cùng mắc chung căn bệnh hiểm nghèo như 2 anh chị xấu số.

Hi vọng đến với người mẹ nghèo từng mất 2 con - 2

Cậu con trai 3 tuổi của chị Hoan chưa thể đi lại vì chân bị teo dần (Ảnh: Nguyễn Duy).

Không đành nhìn con chấp nhận số phận, chị Hoan quanh năm bám bệnh viện giành giật sự sống cho con.

Ngoài đứa con bệnh tật, vợ chồng chị Hoan còn chăm sóc người mẹ chồng bị tâm thần hàng chục năm cùng 2 con đang tuổi ăn học. Để có tiền chạy chữa cho con, anh Giáp đã vay mượn gần 300 triệu đồng.

Bác sĩ cho biết, bệnh tình của bé Quân chỉ có cách duy nhất là xét nghiệm gen di truyền của bố và mẹ để tìm ra phác đồ điều trị phù hợp mới có cơ hội cứu chữa, duy trì sự sống. Thế nhưng, số tiền xét nghiệm lên đến 20 triệu đồng/người.

Số tiền quá lớn trong khi hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất, lo sợ con trai sẽ đầu hàng số phận vì không tiền cứu chữa. Trong lúc nguy khó, gia đình chị Hoan đã được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, sẻ chia được phần nào để chị có tiền chữa trị cho con.