1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hai đứa con thơ khóc òa xin mẹ đừng chết được giúp hơn 188 triệu đồng

Xuân Sinh

(Dân trí) - Chia sẻ với những khó khăn mà gia đình chị Trần Thị Thủy đang trải qua, bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ số tiền 188.596.600 đồng.

Ngày 27/2, PV Dân trí cùng chính quyền xã Phú Lộc và Hội Chữ thập đỏ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 188.596.600 đồng tới gia đình chị Trần Thị Thủy nhân vật trong bài viết: "Cha tử nạn trên biển, hai đứa con thơ khóc òa van xin mẹ đừng chết". Đây là số tiền bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ gia đình trong tuần 3 và tuần 4 tháng 1/2022, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí.

Hai đứa con thơ khóc òa xin mẹ đừng chết được giúp hơn 188 triệu đồng - 1

Chia sẻ với khó khăn mà gia đình chị Thủy đang phải đối mặt, bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ số tiền 188.596.600 đồng.

Đón nhận những tấm lòng của bạn đọc, em Nguyễn Đình Cường (con trai đầu của chị Thủy) xúc động: "Từ ngày hoàn cảnh của gia đình được Báo Dân trí đăng tải đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc. Thay mặt mẹ và các em, em xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, bạn đọc và Báo Dân trí rất nhiều".

Hiện nay, sức khỏe của chị Thủy đang rất yếu. Em Cường cũng cho biết, sắp tới sẽ đưa mẹ ra Hà Nội để tái khám.

Trước đó, Báo Dân trí đã viết, đầu năm 2021, chị Thủy phát hiện bị ung thư buồng trứng và phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng, cắt trực tràng. Đến tháng 6/2021, chị tiếp tục lần phẫu thuật thứ 2. Sức khỏe chị yếu dần, sinh hoạt cá nhân phải cần người hỗ trợ. Kinh tế gia đình đã thiếu thốn trăm bề, bệnh tật khiến cuộc sống càng túng quẫn.

Hai đứa con thơ khóc òa xin mẹ đừng chết được giúp hơn 188 triệu đồng - 2

Vì muốn kiếm tiền về đưa vợ đi viện mà anh Vượng đã bỏ mạng ngoài biển khơi.

Ngày chị Thủy phát hiện bệnh, anh Vượng (chồng chị) xoay xở đủ cách để kiếm tiền đưa vợ đi điều trị. Vào cuối tháng 12/2021, anh Vượng xin người quen cho theo đi ra khơi đánh cá, để kiếm tiền về đưa vợ đi viện tái khám. Thế nhưng, chuyến đi đầu tiên ấy cũng là chuyến đi cuối cùng, anh bị rơi xuống biển và mãi mãi không về nữa. Thi thể của anh được tìm thấy không lâu sau đó.

Từ ngày nhận tin chồng tử nạn ngoài biển khơi, chị Thủy suy sụp hoàn toàn, khiến bệnh tình ngày trở nặng hơn.

Hai đứa con thơ khóc òa xin mẹ đừng chết được giúp hơn 188 triệu đồng - 3

Chị Thủy đang mang trong mình căn bệnh ung thư. Mỗi lần cơn đau hành hạ, những đứa con của chị lại khóc òa lên xin mẹ đừng chết.

Vợ chồng chị có 4 người con. Con trai đầu là Nguyễn Đình Cường (22 tuổi) làm công nhân ở Bình Dương, nhưng vì mẹ cần người chăm nom sau phẫu thuật, nên đành bỏ dở việc để về quê. Người con trai thứ 2 là Nguyễn Đình Hùng (21 tuổi) đang đi nghĩa vụ công an ở Quảng Ninh. Sau Hùng là 2 người em còn nhỏ Nguyễn Đình Hảo (học lớp 5) và Nguyễn Khánh Huyền (học lớp 3).

Chồng mất, bệnh tật dày vò nhưng nỗi đau, nỗi lo lắng lớn hơn của chị Thủy là tương lai của những đứa con còn thơ dại, đang tuổi học hành, khi gia đình không còn biết bấu víu vào đâu.