Hà Nội: Chung tay với người dân “rốn ngập” Chương Mỹ

(Dân trí) - Sau 48 giờ đồng hồ kêu gọi, Câu lạc bộ Báo chí Hà Tây và Đội Cảnh sát giao thông số 12 (PC67 - Công an TP Hà Nội) đã nhận được hơn 100 triệu đồng, gồm tiền mặt và vật phẩm, từ các mạnh thường quân. Số quà này đã được trao tận tay bà con vùng lũ huyện Chương Mỹ vào ngày 3/8.

Những ngày này, người dân xã Nam Phương Tiến di chuyển trên đường làng chủ yếu bằng thuyền.
Những ngày này, người dân xã Nam Phương Tiến di chuyển trên đường làng chủ yếu bằng thuyền.

Sáng 3/8, Câu lạc bộ Báo chí Hà Tây (những người quê gốc Hà Tây cũ đang làm báo tại Hà Nội) phối hợp cùng Đội CSGT số 12, Đội CSGT - Công an huyện Chương Mỹ đã tổ chức trao hơn 200 suất quà đến tay bà con vùng lũ tại thôn Bùi Xá, Nhân Lý, Nam Hài (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Đây là những khu vực ngập sâu và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ vừa rồi.

Hà Nội: Chung tay với người dân “rốn ngập” Chương Mỹ - 2
Hơn 200 phần quà gồm nước sạch và nhu yếu phẩm được các mạnh thường quân ủng hộ.
Hơn 200 phần quà gồm nước sạch và nhu yếu phẩm được các mạnh thường quân ủng hộ.

Tại đây, CLB Báo chí Hà Tây đã trao hơn 200 suất quà gồm tiền mặt, nước khoáng đóng bình, mỳ tôm, sữa với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Các vật phẩm được trao đến người dân gồm 150 thùng mỳ,, 200 thùng nước khoáng đóng bình, 40 thùng sữa. Mỗi suất quà trị giá hơn 500.000 đồng.

Mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn do ngập úng.
Mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn do ngập úng.

Đại úy Nguyễn Ngọc Thuật - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12 - chia sẻ: “Số tiền và vật phẩm trị giá 100 triệu đồng đã được Đội và CLB Báo chí Hà Tây trao đến tận tay bà con vùng lũ. Trực tiếp có mặt tại đây mới thấy cuộc sống của người dân vùng lũ khó khăn, vất vả như thế nào.”.

Những phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đến với người dân vùng ngập Chương Mỹ.
Những phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đến với người dân vùng ngập Chương Mỹ.

Hiện tại, các thôn Bùi Xá, Nhân Lý, Nam Hài vẫn bị ngập nước. Thôn Nhân Lý có đoạn ngập sâu đến 4 m, bị cô lập, muốn vào thôn phải dùng cano, xuồng chuyên dụng. Do bị nước lũ cô lập nhiều ngày, người dân các xã của huyện Chương Mỹ đang thiếu nước sạch, rau xanh và các đồ dùng sinh hoạt. Bên cạnh đó, nhiều người lo sợ dịch bệnh, ô nhiễm khi rác thải sinh hoạt theo nước tràn vào nhà.

Hà Nội: Chung tay với người dân “rốn ngập” Chương Mỹ - 6

Trên hành trình CLB Báo chí Hà Tây di chuyển vào vùng lũ, một mạnh thường quân đã gửi tặng 5 suất quà cho 5 gia đình chính sách đặc biệt khó khăn tại xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ), mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Cùng ngày, CLB đã trao hai suất quà đến gia đình hai chị em ruột đuối nước thương tâm ngày 29/7 tại xóm Và (xã Tốt Động, Chương Mỹ).

Tiến Nguyên