1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Gần 90 triệu đồng đến với hai hoàn cảnh bi đát ở xứ Nghệ

(Dân trí) - Trong tuần qua, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 89.085.000 đồng tới hai hoàn cảnh mang nhiều nỗi đau ở huyện Anh Sơn và Thanh Chương.

Trao quà bạn đọc đến các hoàn cảnh xứ Nghệ.

1. Theo đó, số tiền 58.575.000 (trong đó: Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 3: 6.660.000 đồng và 51.915.000 đồng - Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 3) được trao đến gia đình anh Lo Văn Bông, chị Lô Thị Dung, dân tộc Thái, bản Nhãn Cán, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương nhân vật trong bài viết: “Thương vợ lắm chứ, nhưng không có tiền nữa phải đưa về thôi”.

PV Dân trí cùng ông Lô Trung Thông - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, chị Nguyễn Hoàng Yến - Ban truyền thông BVHNĐK Nghệ An trao quà tới gia đình anh Lo Văn Bông.
PV Dân trí cùng ông Lô Trung Thông - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, chị Nguyễn Hoàng Yến - Ban truyền thông BVHNĐK Nghệ An trao quà tới gia đình anh Lo Văn Bông.

Trước đó, ngày 12/3/2016, báo Dân trí có đăng tải bài viết về hoàn cảnh chị Lô Thị Dung bị bệnh và phải nhập viện được bác sỹ BVHNĐK Nghệ An chẩn đoán Viêm đa rễ dây thần kinh, khiến cơ thể chị bị liệt ngày càng nặng, rơi vào trạng thái nguy kịch tính mạng.

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết đã được nhiều độc giả trong và ngoài nước quan tâm, giúp đỡ chia sẻ. Theo anh Lo Văn Bông, đến thời điểm này gia đình cũng đã nhận được sự giúp đỡ của quý độc giả hơn 10 triệu đồng qua đường bưu điện.

Sau khi không có tiền để ở tại BV chữa trị, anh Lo Văn Bông đã đưa vợ về nhà ở khu tái định cư để điều trị theo những bài thuốc do thầy cúng trong bản chỉ dẫn.
Sau khi không có tiền để ở tại BV chữa trị, anh Lo Văn Bông đã đưa vợ về nhà ở khu tái định cư để điều trị theo những bài thuốc do thầy cúng trong bản chỉ dẫn.
Lo lắng cho bệnh tình của chị Nhung, chị Nguyễn Hoàng Yến - Ban truyền thông BVHNĐK Nghệ An đã có mặt để khuyên anh Bông đưa vợ mình trở lại bệnh viện điều trị. Theo chị Yến, thì hiện nay bệnh của chị Nhung có khả năng bình phục rất cao và có thể tự đi lại được.
Lo lắng cho bệnh tình của chị Nhung, chị Nguyễn Hoàng Yến - Ban truyền thông BVHNĐK Nghệ An đã có mặt để khuyên anh Bông đưa vợ mình trở lại bệnh viện điều trị. Theo chị Yến, thì hiện nay bệnh của chị Nhung có khả năng bình phục rất cao và có thể tự đi lại được.

Căn nhà tái định cư đã cũ, xuống cấp của gia đình anh Bông do nhà nước làm cho cũng là tài sản đáng giá nhất.
Căn nhà tái định cư đã cũ, xuống cấp của gia đình anh Bông do nhà nước làm cho cũng là tài sản đáng giá nhất.

Cầm trong tay gần 60 triệu đồng kinh phí do các nhà hảo tâm hỗ trợ qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, anh Lo Văn Bông, chồng chị Nhung rưng rưng nước mắt: “Những ngày nằm viện, cả tôi và vợ được cho suất ăn miễn phí, được bệnh viện hỗ trợ 3 triệu viện phí, nay lại được bệnh viện kêu gọi kinh phí từ các nhà hảo tâm để vợ tôi tiếp tục được điều trị. Đối với chúng tôi, biết khi nào đi nương, làm rẫy cho đủ. Vậy là vợ tôi đã có cơ hội sống, không phải đem vợ về nữa rồi”.

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV Dân trí, có ông Lô Trung Thông - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, chị Nguyễn Hoàng Yến - Ban truyền thông BVHNĐK Nghệ An. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Thông xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến toàn thể quý độc giả của báo Dân trí đã giúp đỡ, sẻ chia những khó khăn với gia đình anh Bông và chị Nhung trong lúc túng quẫn nhất.

Ngày đến gia đình thăm và trao quà, trước sự động viên và an ủi, chị Nhung đã rơi lệ.
Ngày đến gia đình thăm và trao quà, trước sự động viên và an ủi, chị Nhung đã rơi lệ.
Vợ chồng anh Bông chị Nhung trong căn nhà ở khu tái định cư.
Vợ chồng anh Bông chị Nhung trong căn nhà ở khu tái định cư.

Được biết, qua những ngày được điều trị tại bệnh viện HNĐK Nghệ An, bệnh tình của chị Nhung đã có những tiến triển nhất định. Theo các bác sỹ BVHNĐ Nghệ An nếu tiếp tục được chữa trị thì bệnh tình của chị Nhung sẽ ổn và sẽ đi lại được.

2. Trước đó, PV Dân trí cùng ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn đã có mặt tại gia đình chị Nguyễn Thị Giang, xóm 2, xã Hoa Sơn, Anh Sơn để trao số tiền 30.510.000 đồng (trong đó số tiền 12.840.000 - Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 2 và 17.670.000 đồng - Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 3) nhân vật trong bài viết: "Trâu đã bán rồi, nhà đã cầm cố, mà chị chưa cứu được anh”.

PV Dân trí cùng ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn trao quà đến gia đình chị Giang.
PV Dân trí cùng ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn trao quà đến gia đình chị Giang.

“Giờ thì gia đình em cũng khánh kiệt rồi, mọi thứ trong nhà không có chi nữa cả, được cái nhà ông bà làm cho giờ mà bán cũng không biết ở vào đâu. Anh ấy thì bệnh đang nặng quá, bác sỹ bảo, chồng em cũng có thể chữa được nhưng gia cảnh như thế này thì làm sao mà đưa chồng trở lại bệnh viện được. Cũng may mắn nhờ độc giả của báo Dân trí giúp đỡ trong thời gian qua có thêm chút ít, em sẽ cố gắng đưa chồng trở lại bệnh viện để chữa trị. Em cảm ơn độc giả của báo, các nhà hảo tâm rất nhiều”, chị Giang chia sẻ.

Được biết, trong một lần lên rừng đi lấy củi, anh Lê Hữu Bình (SN 1983, chồng chị Giang) không may bị ngã từ trên cao xuống. Những người đi cùng phát hiện anh đã ngất xỉu, toàn thân bê bết máu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Không vay nổi tiền để tiếp tục điều trị, chị Giang đành nuốt nước mắt đưa chồng từ bệnh viện về nhà để tiếp tục chăm sóc.
Không vay nổi tiền để tiếp tục điều trị, chị Giang đành nuốt nước mắt đưa chồng từ bệnh viện về nhà để tiếp tục chăm sóc.

Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu các bác sĩ chẩn đoán anh bị gãy nát xương đùi, cùng nhiều vết thương nghiêm trọng khác trên cơ thể. Cũng do vết thương quá nặng anh Bình được chuyển gấp xuống bệnh viện HNĐK Nghệ An cấp cứu.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc tận tình, sức khỏe anh Bình dần hồi phục. Anh tiếp tục được điều trị tại đây thêm hơn 2 tuần. Những ngày chồng nằm viện là những ngày gia đình chị Giang lâm vào cảnh túng quẫn trăm bề. Để có tiền điều trị cho chồng với chi phí rất lớn, chị đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi nên cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm túng quẫn.

Không vay nổi tiền để tiếp tục điều trị, chị Giang đành nuốt nước mắt đưa chồng từ bệnh viện về nhà để tiếp tục chăm sóc. Kinh tế kiệt quệ, không có thể mua thuốc cho anh mỗi ngày, chị đành lên rừng theo lời người ta tìm những cây thuốc lá về đắp cho anh mỗi ngày với mong muốn ông trời phù hộ giúp anh qua được cơn hoạn nạn này.

Nguyễn Duy