1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình:

Gần 85 triệu đồng đến với gia đình nữ sinh lớp 9 “lóng ngóng” chăm em tại bệnh viện

(Dân trí) - Ngày 8/12, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền gần 85 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp gia đình anh Trần Văn Sáu (ở thôn Kim Trung, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Trong một ngày cuối tháng 10, tại họa bỗng ập đến gia đình anh Trần Văn Sáu, khi vợ anh, chị Nguyễn Thị Sinh qua đời đột ngột khi vừa sinh hạ cháu Trần Tuấn Kiệt. Những ngày tháng đó, bản thân anh Sáu như điêu đứng, bởi một mình vừa phải lo đám tang cho người vợ trẻ xấu số, vừa phải cắt cử người vượt hơn 100 km vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để chăm sóc cho đứa con đỏ hỏn đang nằm lồng ấp của bệnh viện vì đẻ rơi, sinh thiếu tháng.

Anh Trần Văn Sáu xúc động nhận sự hỗ trợ của bạn đọc

Vợ mất, gia đình nghèo nên hai đứa con của anh là cháu Trần Thị Hương (lớp 9/3, trường THCS Kim Hóa) và cháu Trần Quang Trường (lớp 6, trường THCS Kim Hóa) cũng đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.

Dù người vợ đã qua đời gần 2 tháng, nhưng dường như nỗi đau tang thương vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của các thành viên trong gia đình. Có lẽ, người chịu thiệt thòi nhất là cháu Trần Tuấn Kiệt, bởi giữa cái lạnh như "cắt da, cắt thịt" lại thiếu đi hơi ấm của người mẹ nên dù đã được xuất viện về nhà nhưng cháu vẫn gào khóc suốt ngày. Những ngày này, bà nội và bà ngoại của cháu Tuấn Kiệt phải qua nhà để chăm sóc và lo cho mấy cha con dù tuổi đã cao, sức yếu.

Vì thiếu hơi ấm của người mẹ nên cháu Trần Tuấn Kiệt vẫn gào khóc suốt ngày
Vì thiếu hơi ấm của người mẹ nên cháu Trần Tuấn Kiệt vẫn gào khóc suốt ngày

Ngay sau khi bài viết: “Mất mẹ, nữ sinh lớp 9 "lóng ngóng" chăm em nữa tháng tuổi tại bệnh viện” được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của Báo Điện tử Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm từ khắp nơi đã gọi điện về động viên, chia sẻ và gửi tặng số tiền hơn 40 triệu đồng để giúp đỡ gia đình anh Sáu trong giai đoạn khó khăn nhất.

Cầm số tiền của bạn đọc gửi tặng, anh Trần Văn Sáu mừng vui nói: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý báo, bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm trong thời gian vừa qua đã gọi điện thoại về động viên, chia sẻ, đồng thời gửi sữa, quần áo,…  về cho cháu Tuấn Kiệt. Cũng nhờ có số tiền ấy mà gia đình đã có tiền để trang trải viện phí cho cháu Kiệt, hai cháu Hương và Trường cũng không phải đứng trước nguy cơ phải bỏ học nữa”.

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí tại Quảng Bình đã trao số tiền 84.600.000 đồng đến gia đình anh Trần Văn Sáu
Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí tại Quảng Bình đã trao số tiền 84.600.000 đồng đến gia đình anh Trần Văn Sáu

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, PV Dân trí tại Quảng Bình đã trao tận tay số tiền 84,600,000 đồng mà bạn đọc gửi tặng gia đình anh Trần Văn Sáu thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí.

Xúc động trước tình cảm của các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Dân trí gửi tặng gia đình anh Sáu, bà Đinh Thị Ái Ninh, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Tuyên Hóa gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tập thể cán bộ, phóng viên báo Dân trí, bạn đọc của báo và các nhà hảo tâm trong thời gian vừa qua đã tạo điều kiện, quan tâm và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bởi nhờ những tình cảm đặc biệt ấy mà nhiều hoàn cảnh hết sức bĩ cực đã vượt qua được những khó khăn trước mắt và vươn lên trong cuộc sống”.

Đặng Tài