1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 85 triệu đồng đến với gia đình em Ngọc bị tường đổ

(Dân trí) - Đến thăm gia đình khi em đã không còn nữa, chỉ còn bức tường đổ vẫn ở đó như một nỗi ám ảnh khôn nguôi và 3 con người cứ ngẩn ngơ đến không còn sự sống. Mẹ của em, chị Đào Thị Nhung gắng gượng ngồi dậy thắp cho con nén hương mà nước mắt lại giàn giụa cùng những tiếng gọi hờ tên con trở về.

Đau đớn, hẫng hụt và bàng hoàng đó là cảm xúc của chúng tôi khi trở lại ngôi nhà của mẹ con chị Đào Thị Nhung ở cụm 10, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nằm heo hút giữa cánh đồng, chỗ che mưa che nắng của mẹ con chị trông lại càng tội nghiệp khi nó tan hoang, tiêu điều và ám ảnh mùi khói hương nghi ngút. Giữa nhà, 1 chiếc bàn được kê tạm, nó là chỗ để di ảnh của cô bé Ngọc đáng thương trong sự xót xa của mọi người.

Ban thờ cô bé Ngọc đơn giản được dựng lên trên 1 chiếc bàn được kê tạm ở giữa nhà.
Ban thờ cô bé Ngọc đơn giản được dựng lên trên 1 chiếc bàn được kê tạm ở giữa nhà.
Chị Nhung vật vã sau nỗi đau mất con.
Chị Nhung vật vã sau nỗi đau mất con.

“Từ lúc cháu nó đi là chị cũng cứ vật vờ thế này em ạ. Đi đâu, làm gì cũng nhìn thấy con, chị không chấp nhận được sự thật này đâu. Ai mang con bé Ngọc về lại cho chị chứ thế này chị không sống được”.

Chị Nhung vật vã dưới nền nhà, mắt lại thi nhau nước kêu gào tên con khiến chúng tôi cũng không biết làm gì. Nỗi đau quá lớn khiến người mẹ như chị không còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh để chấp nhận sự thật này để rồi chị tự nuôi ảo giác của mình khi nhìn thấy con để tin rằng con vẫn ở đó trong căn nhà này.

Hai em của Ngọc cứ ra bàn thờ gọi chị.
Hai em của Ngọc cứ ra bàn thờ gọi chị.
Cậu bé Huy 10 tuổi bị thiểu năng trí tuệ.
Cậu bé Huy 10 tuổi bị thiểu năng trí tuệ.
Cô bé Mai Lan 3 tuổi đi ra đi vào tìm chị Ngọc.
Cô bé Mai Lan 3 tuổi đi ra đi vào tìm chị Ngọc.

Ngọc ra đi, khiến căn nhà vắng lặng, hai đứa em là bé Huy và Mai Phương cũng ngẩn ngơ đi ra rồi lại đi vào và hỏi mẹ chị đâu. Nhìn cảnh đó ai cũng lặng người, đặc biệt là bé Mai Phương em mới được 3 tuổi cứ khóc cả ngày đòi chị bởi bình thường mẹ đi làm nên từ nhỏ đến giờ một tay Ngọc chăm em thành ra con bé bám chị không dời. Cậu bé Huy đã 10 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ nên cũng không biết gì, có ai hỏi chị Ngọc đâu nó đều chỉ lên bàn thờ bảo chị Ngọc ngồi đó rồi lại ngồi buồn thỉu, lặng im.

Nỗi đau quá lớn với gia đình khi Ngọc mất đi.
Nỗi đau quá lớn với gia đình khi Ngọc mất đi.

Không khí trong nhà u uất, buồn đến nao lòng cộng với cái xơ xác, nghèo nàn, túng bấn càng khiến cho 3 mẹ con trở nên tội nghiệp hơn bao giờ hết. Số tiền chữa trị cho Ngọc vẫn còn phải đi vay, bản thân chị Nhung thì không biết đến bao giờ có thể đi làm lại được, chị bảo cũng lo lắm nhưng lo để đấy thôi chứ không làm gì khác được. Những người hàng xóm xung quanh còn cho biết sẽ phải nhờ đến bác sĩ vào xem xét tình hình cho chị Nhung bởi chị yếu và kiệt quệ quá, sợ chị gục ra đó thì 2 đứa nhỏ không biết bấu víu vào ai.

Bức tường đổ trước cửa nhà nơi Ngọc đã nằm xuống vẫn còn đó.
Bức tường đổ trước cửa nhà nơi Ngọc đã nằm xuống vẫn còn đó.
Mẹ con chị Nhung và em trai ruột của chị nhận quà bạn đọc Dân trí.
Mẹ con chị Nhung và em trai ruột của chị nhận quà bạn đọc Dân trí.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình chị, PV Dân trí cũng tận tay trao số tiền 84.485.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 1.6.2016 và tuần 2.6.2016. Số tiền sẽ giúp cho chị Nhung trang trải bớt nợ nần và 1 phần để tu sửa lại căn nhà cho ấm cúng, sạch sẽ hơn để tiếp tục cuộc sống của 3 mẹ con. Thay mặt gia đình, em trai chị Nhung gửi lời cám ơn đến cơ quan báo Dân trí và những nhà hảo tâm đã đồng hành, cưu mang, giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua. Anh cũng cho biết nếu như không có những tấm lòng của mọi người thì chắc chị Nhung cũng không trụ được đến thời gian này.

Phạm Oanh