Gần 76 triệu đồng đến với cháu bé phải cắt cụt cánh tay sau tai nạn giao thông

(Dân trí) - Sáng 23/2, PV Dân trí đã trao tới anh Bùi Công Thành (trú xóm 7, thôn An Thổ, xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) – bố của cháu Bùi Huyền Minh Thư (8 tuổi) – nhân vật trong bài “Con nhớ tay con có 5 ngón, sao giờ không còn?” số tiền 75.945.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Hiện anh Thành cùng vợ và con gái đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó vợ chồng anh Thành nằm ở Khoa Nội tổng hợp, còn cháu Minh Thư nằm ở Khoa Ngoại bỏng và tạo hình.

Vừa qua, vợ chồng anh Thành đã được các bác sĩ phẫu thuật ở chân, còn cháu Minh Thư đã được phẫu thuật vá da ở phần mỏm cụt cánh tay bị cắt. Sức khỏe của cả ba người đang tiến triển tốt.

PV Dân trí trao tiền đến anh Bùi Công Thành
PV Dân trí trao tiền đến anh Bùi Công Thành

Theo chị Bùi Thị Kim Ngọc (em gái của anh Thành), trong một vài ngày tới, chị sẽ qua Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để hỏi xem có làm tay giả được cho bé Thư không.

Chị Ngọc - cho biết, cũng thường mở những clip về tấm gương nghị lực của những người khuyết tật cho cháu Minh Thư xem, để động viên cháu. Nhưng chị Ngọc lo sợ khi cháu Minh Thư trở lại cuộc sống bình thường, cháu sẽ phải chịu nhiều áp lực từ xã hội.

Cháu Minh Thư vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng
Cháu Minh Thư vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trước đó, vào chiều ngày mùng 4 Tết, anh Thành chở vợ và hai đứa con (cháu Minh Thư và cháu Bùi Công Thông Thái – 3 tuổi) đi chúc Tết người thân. Trên đường về nhà, anh Thành có ghé qua bên kia đường để đổ xăng. Khi đang đi qua thì bị chiếc xe khách Bắc – Nam tông vào.

Cú tông mạnh khiến cả nhà anh Thành đều bị thương, trong đó cháu Minh Thư bị thương nặng nhất, đa chấn thương: gãy cánh tay trái; chấn thương phần ngực, gan, sọ não…Anh Thành bị chấn thương ngực, gãy xương sườn, dập phổi, gãy 2 xương cẳng chân trái. Chị Tình bị gãy chân, đa chấn thương phần mềm. Còn cháu Thái bị gãy xương sườn số 4.

Khánh Hồng