1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 64 triệu đồng đến với bé dân tộc Dao bị bỏng cồn

(Dân trí) - Trong lúc đùa nghịch với bạn, cậu bé Trưởng Văn Hải không may bị bỏng cồn nên em phải nhập viện cấp cứu. Nhà nghèo không có tiền điều trị, may mắn em được bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong thời gian qua nên mới theo chữa trị từ bấy đến giờ.

Gặp lại cậu bé Hải trong bài viết: “Đùa nghịch với bạn, cậu bé 10 tuổi dân tộc Dao bỏng cồn kinh hoàng” đăng trên báo điện tử Dân trí, chúng tôi có phần nào yên tâm hơn khi em đã được chuyển lên khoa Bỏng trẻ em để điều trị. Chia sẻ về ca bệnh này, Anh Cao Huy Trình- Điều dưỡng trưởng khoa Bỏng trẻ em, Viện Bỏng quốc gia cho biết:

“Cháu Hải sau 1 thời gian điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu đã được chuyển lên khoa Bỏng trẻ em. Bản thân em đã trải qua nhiều ca mổ ghép da và sẽ còn tiếp tục phải phẫu thuật ghép da tiếp, tuy nhiên sự hồi phục của em rất tốt nên chắc trong 1 thời gian ngắn nữa em sẽ được chuyển khoa để tập vận động”.

Sau 1 thời gian điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, đến nay cậu bé Hải đã được chuyển lên khoa Bỏng trẻ em để tiếp tục điều trị.
Sau 1 thời gian điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, đến nay cậu bé Hải đã được chuyển lên khoa Bỏng trẻ em để tiếp tục điều trị.
Em đã đỡ đau hơn và tinh thần ổn định hơn.
Em đã đỡ đau hơn và tinh thần ổn định hơn.

Đó là tin mừng mà chúng tôi được tiếp nhận được, tuy nhiên trước mắt em vẫn phải trải qua một số lần phẫu thuật ghép da nữa. Bố của em, anh Trưởng A Nhì thấy con khỏe lên cũng mừng ra ngoài gương mặt nhưng vì nói tiếng Kinh không sỏi nên anh chỉ cười. Mừng cho cậu bé Hải, mừng cho cả gia đình anh Nhì khi con đã được từ cõi chết trở về. Có được điều này là do nhiều tấm lòng bạn đọc Dân trí cùng giúp đỡ để em yên tâm chữa bệnh.

Chị gái cậu bé Hải đã được nghỉ hè nên cũng lên trên viện chăm em.
Chị gái cậu bé Hải đã được nghỉ hè nên cũng lên trên viện chăm em.
Cô bé làm người phiên dịch cho bố và nghe hướng dẫn của bác sĩ trong việc chữa trị cho em trai.
Cô bé làm người phiên dịch cho bố và nghe hướng dẫn của bác sĩ trong việc chữa trị cho em trai.

“Bố con được mọi người cho hơn 20 triệu, có tiền nên em con được chữa bệnh tiếp ạ”- Con gái anh Nhì, em Trưởng Xí Múi cho biết. Cô bé đang học lớp 7 nhưng vừa được nghỉ hè nên lên trên viện với bố và em để làm người phiên dịch. Có con gái lên cùng nên mọi công việc đi mua đồ ăn hay chăm con trai của anh Hải cũng đỡ vất vả hơn trước. Các bác sĩ cũng cho biết cô bé khá nhanh nhẹn và thạo hết tiếng Kinh nên nói gì em cũng hiểu, thuận tiện cho công việc chữa trị cho cậu bé Hải.

Anh Nhì nhận quà bạn đọc Dân trí tuần 1.5.2016 và tuần 2.5.2016
Anh Nhì nhận quà bạn đọc Dân trí tuần 1.5.2016 và tuần 2.5.2016
Số tiền được đóng vào viện phí là 63.000.000 đồng, còn 800.000 đồng anh giữ lại để lo ăn uống.
Số tiền được đóng vào viện phí là 63.000.000 đồng, còn 800.000 đồng anh giữ lại để lo ăn uống.

Trong lần đến thăm này, PV Dân trí cũng tận tay trao đến gia đình em số tiền 63.800.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần, tuần 1.5.2016 và tuần 2.5.2016. Nhận được số tiền lớn, anh Nhì mừng lắm, anh bảo con gái nói lời cám ơn đến các bác đã giúp đỡ. Về phía khoa Bỏng trẻ em, anh Cao Huy Trình- Điều dưỡng trưởng cũng bày tỏ niềm vui khi bệnh nhân nhi được giúp đỡ, đồng thời anh cũng hướng dẫn luôn cho người nhà đóng tiền vào bệnh viện để vừa đảm bảo an toàn cho số tiền lớn, vừa giúp gia đình trong việc chi tiêu hợp lí.

Phạm Oanh