1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 382 triệu đồng đến với người mẹ sinh con khi biết mình… sắp chết

(Dân trí) - Những tưởng tương lai của đàn con “trứng gà, trứng vịt” sẽ mịt mờ bởi cảnh nheo nhóc trong cái thiếu ăn, thiếu mặc. May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, 3 con của "người đàn bà .. sắp chết” đã đủ sữa uống, áo mặc và có tiền học hành sau này.

Trở về thăm gia đình chị Nguyễn Thị Điểm – nhân vật trong bài viết: “Xót xa cảnh mẹ sinh con khi biết mình…sắp chết”, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự giúp đỡ của nhiều bạn đọc Dân trí. Từng hộp sữa được bọc cẩn thận gửi qua đường bưu điện, từng túi quần áo hay những bịch bỉm… Ngoài ra còn dầu ăn, nước mắm, đường, mì chính để bà Năm nấu nướng bữa cơm hàng ngày cho các cháu.

Anh Viện phấn khởi vì được mọi người giúp đỡ trong thời gian qua.
Anh Viện phấn khởi vì được mọi người giúp đỡ trong thời gian qua.
Bé Vinh được nhiều bố, mẹ gửi sữa, quần áo và bỉm cho.
Bé Vinh được nhiều bố, mẹ gửi sữa, quần áo và bỉm cho.

Anh Nguyễn Văn Viện – chồng của chị Điểm cho hay: “Mừng lắm em ạ, gia đình anh được mọi người về thăm rất đông. Các bác còn mua nhiều quà cho bọn trẻ nữa. Bây giờ thì ba đứa con của anh thoải mái uống sữa rồi nên đứa nào cũng lên cân và trông mập mạp hơn nhiều so với trước”.

Sức khỏe của chị Điểm ngày một yếu đi nhưng chị rất vui vì các con đã đủ ăn, đủ mặc.
Sức khỏe của chị Điểm ngày một yếu đi nhưng chị rất vui vì các con đã đủ ăn, đủ mặc.

Vừa kể chuyện, anh Viện lại bế ẵm bé Vinh ru ngủ, thằng bé con trộm vía khảu khỉnh đáng yêu khiến chúng tôi cũng thấy ấm lòng. Nhìn cháu ngủ, bà Năm phấn khởi khoe: “Giờ cháu được gần 4kg rồi cô ạ… Nhìn cháu mà mừng rơi nước mắt”.

Sức khỏe của chị Điểm ngày một yếu đi nhưng chị rất vui vì các con đã đủ ăn, đủ mặc.
Chị Nguyễn Tú Mai - Đại điện báo điện tử Dân trí trao tận tay số tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình.

Về thăm gia đình lần này, đại diện báo Dân trí đã trao tân tay gia đình số tiền 381.880.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 3.8.2014. Quá bất ngờ về số tiền “khổng lồ”, chị Điểm cứ dấm dứt khóc vì xúc động, chị cho biết: “Ở đời có nhiều người tốt thế sao em? Mọi người không thân thiết, ruột thịt gì với chị mà lại có tấm lòng từ bi đến thế. Số tiền này chị sẽ nhờ mẹ chị đi gửi tiết kiệm ngân hàng để nuôi nấng các con chị sau này em ạ”.

Anh Trần Đại Nghĩa của nhóm 7X trao số tiền gần 8 triệu đồng giúp đỡ gia đình anh Viện.
Anh Trần Đại Nghĩa của nhóm 7X trao số tiền gần 8 triệu đồng giúp đỡ gia đình anh Viện.
Các bố, mẹ của nhóm 7X còn mang nhiều gạo, quần áo, sữa cho các con.
Các bố, mẹ của nhóm 7X còn mang nhiều gạo, quần áo, sữa cho các con.

Dịp này, nhiều anh chị của nhóm 7X (Một hội thuộc trang web Noi.vn) cũng đã đến thăm gia đình chị Điểm. Anh Trần Kim Tuấn (Trưởng nhóm 7X) chia sẻ: “Nhóm chúng tôi biết đến hoàn cảnh đáng thương của chị Điểm thông qua báo điện tử Dân trí. Chúng tôi đều là những làm người cha, người mẹ nên khi nhìn hình ảnh 3 cháu nheo nhóc, thật lòng mà nói là đàn ông như tôi cũng không kìm được nước mắt. Hôm nay về thăm gia đình chị Điểm, chúng tôi cũng xin góp một chút với mong muốn được giúp đỡ các cháu ít nhiều trong cuộc sống và tương lai sau này”.

Phạm Oanh