1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 267 triệu đến với em Đoàn Thị Thu Hà

(Dân trí) - Đã tưởng phải bỏ mạng bởi gia đình quá nghèo không có tiền điều trị tiếp, nhờ sự giúp sức của bạn đọc Dân trí cô bé Hà qua đã cơn nguy kịch và được chuyển về tuyến dưới. Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, em nở nụ cười tươi khoe: “Em đã được sống lại nhờ bàn tay của mọi người” khiến ai cũng thấy ấm lòng.

Em là cô bé Đoàn Thị Thu Hà - nhân vật trong bài viết: “Vì nhà mình nghèo mà con phải chết hả bố mẹ ơi?” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 22/2/2106. Phát hiện lupus kèm suy thận và viêm phổi nặng nên tình trạng khi đó của em vô cùng nguy cấp. Thêm vào đó việc em không có bảo hiểm y tế càng khiến cho số tiền điều trị lên đến 4 triệu đồng/ ngày. Vì vậy mà bố mẹ của em gần như đã định bỏ cuộc bởi quá kiệt quệ khi không thể vay thêm ai được nữa.

Cô bé Hà phải nằm cấp cứu cách đây gần 1 tháng.
Cô bé Hà phải nằm cấp cứu cách đây gần 1 tháng.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, em đã khỏe lại và được chuyển viện.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, em đã khỏe lại và được chuyển viện.

Nhưng đó là câu chuyện của cách đây gần 1 tháng, còn hiện tại đối với em và gia đình thì điều kì diệu đã thực sự gõ cửa. “Cháu có nhận ra em không? Con bé Hà đây này…”. Chú Cò chào chúng tôi bằng một nụ cười hạnh phúc trong 1 buổi sáng tại cơ quan báo điện tử Dân trí, phía sau là cô bé Hà khỏe mạnh, cười nói chào mọi người.

Nước mắt của cô Xúy...
Nước mắt của cô Xúy...
Nay đã được thay thế bằng nụ cười hạnh phúc.
Nay đã được thay thế bằng nụ cười hạnh phúc.

Câu chuyện ngắn ngủi được trao đổi nhanh tại cơ quan báo bởi chú cho biết chỉ xin được cho em đi 1 ngày rồi lại tiếp tục trở về bệnh viện tỉnh điều trị. Sau thời gian nằm cấp cứu tại khoa Nhi của bệnh viện Bạch Mai, Hà được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh điều trị tiếp và xác định phải chữa trị lâu dài bởi căn bệnh Lupus là mãn tính. Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, tuy nhiên với gia đình chú Cò được như ngày hôm nay là điều “không tưởng”. Chú tâm sự:

“Không có niềm hạnh phúc nào bằng việc nhìn thấy con mình được khỏe lại và sống với mình cháu ạ. Ân nghĩa của mọi người dành cho gia đình chú, cả cuộc đời chú sẽ không bao giờ quên và chú cũng nhắc nhở em phải luôn ghi nhớ để sống sao cho tốt và có ích cho xã hội này”.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà đến gia đình chú Cò.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà đến gia đình chú Cò.
Gia đình chú Cò trích lại 50.000.000 đồng để giúp đỡ MS 2098 – Hỗ trợ xây dựng cầu bắc qua kênh Cái Bàn, thuộc khóm 5, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Gia đình chú Cò trích lại 50.000.000 đồng để giúp đỡ MS 2098 – Hỗ trợ xây dựng cầu bắc qua kênh Cái Bàn, thuộc khóm 5, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Trong lần gặp gỡ này, PV Dân trí cũng làm thủ tục trao tận tay gia đình chú số tiền 266.940.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 4.2. Quá bất ngờ trước số tiền lớn, gia đình chú Cò xin được trích 50.000.000 đồng để giúp đỡ mã số 2098 – Hỗ trợ xây dựng cầu bắc qua kênh Cái Bàn, thuộc khóm 5, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí.

Gia đình chú Cò quay trở lại khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai để thăm hỏi, giúp đỡ một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Gia đình chú Cò quay trở lại khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai để thăm hỏi, giúp đỡ một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Hà đến từng giường thăm mọi người và tặng quà.
Hà đến từng giường thăm mọi người và tặng quà.
Niềm vui của những người nhà bệnh nhân gặp lại nhau.
Niềm vui của những người nhà bệnh nhân gặp lại nhau.

Sau khi có mặt ở báo, gia đình chú Cò đã trở vào khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai để thăm hỏi và giúp đỡ 10.000.000 đồng đến một số hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa. Được gặp lại các bác sĩ và mọi người cô bé Hà vui lắm. Em đến từng giường bệnh thăm hỏi mọi người và động viên cùng cố gắng để sớm được trở về nhà.

Ân nghĩa của bạn đọc Dân trí cả đời chú không quên - Chú Cò tâm sự.
"Ân nghĩa của bạn đọc Dân trí cả đời chú không quên" - Chú Cò tâm sự.

Qua báo điện tử Dân trí, gia đình chú Cò gửi lời cám ơn đến tập thể các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, Phòng Công tác xã hội bệnh viện, và bạn đọc gần xa đã giúp đỡ, cứu mạng sống của em Hà trong thời gian qua. Trở về bệnh viện tỉnh tiếp tục điều trị, Hà bảo em sẽ cố gắng hết sức để sớm được trở về nhà, được lao động và có điều kiện sẽ đi giúp đỡ mọi người vì bản thân em đã là người được “nhận” và em hiểu giá trị của nó lớn lao đến nhường nào.

Phạm Oanh