Gần 170 triệu đồng đến với 4 hoàn cảnh nghèo ở quê lúa
(Dân trí) - Những ngày qua, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao gần 170 triệu đồng đến với 4 hoàn cảnh khó khăn của huyện Yên Thành đã đăng tải trên báo điện tử Dân trí.
Clip lãnh đạo huyện Yên Thành, xã Lăng Thành tới thăm và trao quà cho chị Nguyễn Thị Lan, xóm 5, xã Lăng Thành, Yên Thành.
Ngày 11/11/2014, PV Dân trí cùng ông Nguyễn Hữu Nhàn - Chủ tịch UBND xã Viên Thành, huyện Yên Thành trân trọng trao số tiền 29.034.000 đồng Quỹ Nhân ái Tuần 3 tháng 10 năm 2014 tới chị Nguyễn Thị Yến (xóm 10, xã Viên Thành, huyện Yên Thành) nhân vật trong bài viết mang mã số 1574 “Sáu năm rồi, em chỉ mong các con gọi một tiếng “mẹ ơi”.
Thay mặt chính quyền địa phương ông Nhàn chia sẻ: “Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến độc giả của báo Dân trí đã ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị Yến trong lúc khó khăn nhất. Với gia đình chị ấy, ở cái xã này không còn ai khổ bằng”.
Trưa cùng ngày, PV Dân trí cùng ông Vũ Văn Quyền - Phó trưởng Phòng LĐTBXH huyện Yên Thành ân cần trao 17.750.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 10 năm 2014) tới anh Phan Văn Mậu (xóm Trung Phong, xã Tây Thành, huyện Yên Thành)- anh Mậu nhân vật trong bài viết: “Sao con bóp chân mãi, mà bố vẫn không đi được?” - MS 1568.
Trước đó, PV Dân trí cùng Ban giám hiệu Trường THPT Phan Thúc Trực, huyện Yên Thành đã trao 26.000.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 9 năm 2014 tới chị Phan Thị Huyền - MS 1553 (xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) - chị Huyền là nhân vật trong bài viết: “Mẹ hiến gan, bán nhà mong cứu tính mạng cho con”.
Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, thầy Nguyễn Trọng Giáp - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Với hoàn cảnh của chị Huyền có cháu Dương Ngọc Toàn đang theo học lớp 10 tại trường tôi có hoàn cảnh khá khó khăn lắm. Biết được hoàn cảnh, trưởng chúng tôi cũng đã tổ chức cán bộ, học sinh quyên góp mỗi người một ít với nghĩa cửa lá lành ít đùm lá rách nhiều nhằm chia sẻ động viên em Toàn cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Chúng tôi mong muốn trời đất phù hộ cho em ấy được khỏi bệnh”.
Chia sẻ với PV Dân trí tại buổi trao quà, chị Phan Thị Huyền - mẹ Toàn nói: “Trong một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ cắt một phần gan của mình để ghép cho cháu. Tuy nhiên, việc hiến gán mẹ cho con tôi không sợ, nhưng vẫn sợ nhất là chi phí điều trị, chi phí ghép gan quá cao. Các bác sỹ cho biết, để có chi phí ghép gan, sau ghép gan cũng phải lên tới 1 tỷ đồng. Với gia đình nghèo như tôi thì chừng ấy tiền có nằm mơ cũng không thấy. Nhưng để cứu mạng sống của con, gia đình sẽ phải vay mượn ngân hàng, cầm cố nhà để cháu được sống”. Nói đoạn, chị Huyền úp mặt vào con mà khóc cho số phận hẩm hiu của mình sắp tới.
Tạm biệt ngôi trường thân yêu Phan Thúc Trực, PV Dân trí cùng ông Nguyễn Viết Hưng - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành đến thăm và trao 96.650.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 9 năm 2014 cho mẹ con chị Nguyễn Thị Lan, trú xóm 5, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (mang MS 1555) nhân vật trong bài viết “Mẹ ơi đừng chết, cơm rau mẹ nấu con thấy vẫn ngon”.
Thay mặt lãnh đạo huyện Yên Thành, ông Nguyễn Viết Hưng xin cảm ơn báo Dân trí, độc giả của báo đã đồng hành cùng với bà con nghèo khó, hoàn cảnh đớn đau… trên địa bàn huyện trong thời gian qua. “Không riêng gì các hoàn cảnh trên địa bàn chúng tôi mà cả tỉnh, cả nước Việt Nam đều được báo Dân trí quan tâm giúp đỡ. Những năm qua huyện lúa chúng tôi luôn được báo Dân trí ưu ái giúp đỡ biết bao nhiêu hoàn cảnh từ chỗ gian khổ, khó khăn… họ như được hồi sinh, nhiều hoàn cảnh vượt qua cơn bĩ cực của cuộc sống, vươn lên làm ăn tốt, nhiều em bệnh tật được cứu sống…”.
Một số hình ảnh PV Dân trí cùng lãnh đạo huyện Yên Thành trao quà đến các hoàn cảnh trên địa bàn:
Thầy Nguyễn Trọng Giáp - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Với hoàn cảnh của chị Huyền có cháu Dương Ngọc Toàn đang theo học lớp 10 tại trường.
Ông Nguyễn Viết Hưng - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành đến thăm và trao 96.650.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 9 năm 2014 tới mẹ con chị Nguyễn Thị Lan, trú xóm 5, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành.
Sáng ngày 11/11/2014, PV Dân trí cùng ông Nguyễn Hữu Nhàn - Chủ tịch UBND xã Viên Thành, huyện Yên Thành trân trọng trao số tiền 29.034.000 đồng Quỹ Nhân ái Tuần 3 tháng 10 năm 2014 tới chị Nguyễn Thị Yến (xóm 10, xã Viên Thành, huyện Yên Thành) nhân vật trong bài viết mang mã số 1574 “6 năm rồi, em chỉ mong các con gọi một tiếng “mẹ ơi”.
PV Dân trí cùng ông Vũ Văn Quyền - Phó trưởng Phòng LĐTBXH huyện Yên Thành trao 17.750.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 10 năm 2014) tới anh Phan Văn Mậu (xóm Trung Phong, xã Tây Thành, huyện Yên Thành)- anh Mậu nhân vật trong bài viết: “Sao con bóp chân mãi, mà bố vẫn không đi được?” - MS 1568.
Nguyễn Duy