Bạc Liêu:
Gần 160 triệu đồng đến với cháu bé 15 tháng tuổi bị não úng thủy
(Dân trí) - Chiều ngày 21/5, Nhà báo Phan Huy- Trưởng VPĐD báo Dân trí tại ĐBSCL cùng chính quyền địa phương đến thăm và trao tiền bạn đọc đến gia đình cháu bé 15 tháng tuổi bị não úng thủy ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Cùng đi với Nhà báo Phan Huy có ông Trần Thanh Phương- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu; ông Lâm Thành Lập- Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu; các cán bộ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, TP Bạc Liêu và UBND phường Nhà Mát cùng bà con địa phương, bạn đọc báo Dân trí tại Bạc Liêu.
Tại buổi thăm, chứng kiến hình ảnh cháu bé Trần Hoàng Kim Yến nằm bất động trên chiếc ghế nhỏ, Nhà báo Phan Huy hết sức xúc động. Thay mặt BBT báo Dân trí và bạn đọc báo, nhà báo Phan Huy đã ân cần thăm hỏi hoàn cảnh của chị Trần Thị Lượm khi con gái chị đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.
Nhà báo Phan Huy cho biết, sau khi bài viết về cháu bé Yến đăng tải trên chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí, đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đã quan tâm, hỗ trợ cho hoàn cảnh của bé. “Chỉ trong khoảng 3 tuần, xúc động trước hình ảnh của cháu bé Yến, bạn đọc báo đã gửi hàng trăm triệu đồng với mong muốn chia sẻ với những nỗi khó khăn mà gia đình cháu đang gặp phải”, Nhà báo Phan Huy bày tỏ.
Thông tin với đoàn đến thăm, chị Trần Thị Lượm cho biết, mấy ngày qua, chị cũng đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm của bạn đọc gần xa. Chị Lượm cũng cho biết, tình trạng của cháu bé Yến có vẻ yếu hơn khi đầu của cháu ngày càng to ra. "Với sự hỗ trợ của bạn đọc báo, hy vọng con gái em sẽ vượt qua tình cảnh hiểm nghèo này", chị Lượm nghẹn ngào.
Sau lời thăm hỏi, Nhà báo Phan Huy đã trao 159.400.000 đồng tiền bạn đọc báo gửi ủng hộ cho cháu bé Yến. Cầm trên tay số tiền bạn đọc giúp đỡ cho con gái, chị Lượm đã bật khóc nức nở. Chị Lượm cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn đọc báo gần xa đã quan tâm hỗ trợ cho mẹ con chị.
Nhà báo Phan Huy cũng đề nghị gia đình sử dụng số tiền bạn đọc ủng hộ đúng mục đích trong việc chăm lo, điều trị bệnh cho cháu Yến. Chị Lượm hứa sẽ sử dụng số tiền này một cách thiết thực nhất để không phụ bao tấm lòng bạn đọc báo đã giúp cho gia đình chị.
Để bảo quản số tiền của bạn đọc, gia đình và địa phương thống nhất gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng để làm một sổ tiết kiệm cho chị Lượm có thể sử dụng lâu dài số tiền này; phần còn lại gửi chị Lượm xoay sở, mua thuốc men, bồi dưỡng cho cháu Yến.
Thay mặt địa phương, ông Trần Thanh Phương- Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu- bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến BBT báo Dân trí, bạn đọc báo đã giúp cho hoàn cảnh của mẹ con chị Lượm trong lúc khó khăn này.
Huỳnh Hải