1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Gần 14 triệu đồng tiếp tục đến với bé Nguyễn Bảo Cung

(Dân trí) - Qua cuộc phẫu thuật đầu tiên, hành trình tìm nụ cười của bé Nguyễn Bảo Cung đã được rút ngắn lại. Dẫu sức khỏe vẫn chưa thực sự ổn định sau ca phẫu thuật nhưng nụ cười chưa trọn vẹn đã nở trên môi cậu bé.

Gần 14 triệu đồng tiếp tục đến với bé Nguyễn Bảo Cung
Ông Nguyễn Đăng Huề - Bệnh viện Nhi Nghệ An trao số tiền gần 14 triệu đồng của bạn đọc Báo Dân trí cho bé Nguyễn Bảo Cung

Sáng ngày 9/4, nhận được tin bé Nguyễn Bảo Cung - nhân vật trong bài viết “Thắt lòng trước bé 7 tháng tuổi không biết cười” - đã được xuất viện trở về nhà, chúng tôi đã đến thăm. Món quà mang theo là 13.750.000 đồng - số tiền ủng hộ của bạn đọc Báo Dân trí trong tuần 2 (5.550.000 đồng), tuần 3 (4.450.000 đồng) tháng 3/2012 và tuần 1 tháng 4 (3.750.000 đồng) dành cho cậu bé có hoàn cảnh hết sức đáng thương này.

Bé Nguyễn Bảo Cung bị bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng mẹ với nhiều dị tật: không có lưỡi, không có hàm dưới, hở hàm ếch phía trên. Sự sống của Bảo Cung hết sức mong manh bởi bé còn bị suy dinh dưỡng nặng. Nhưng may mắn, bé đã được gia đình chị Nguyễn Thị Xuân - anh Nguyễn Trọng Vĩnh đón nhận và giành rất nhiều tình yêu thương. Tuy nhiên, với nhiều dị tật ở miệng khiến quá trình tiêu hóa của bé gặp rất nhiều khó khăn, có thể gây nguy hiểm tới tính mạng bởi vì không có lưỡi nên thức ăn có thể rơi vào khí quản. Bởi vậy phẫu thuật để tạo lưỡi là con đường duy nhất để duy trì sự sống cho cậu bé đáng thương này.

Cùng với sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của bạn đọc Báo Dân trí cùng những nhà hảo tâm, của tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Nhi Nghệ An, Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 27/3, bé Bảo Cung đã được thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, kéo gốc lưỡi ra đúng vị trí để chuẩn bị cho ca phẫu thuật tạo hình lưỡi sẽ được tiến hành vào tháng 9 năm nay. Sau hơn gần 10 ngày điều trị sau phẫu thuật, Nguyễn Bảo Cung đã được các bác sỹ cho xuất viện.

Gần 14 triệu đồng tiếp tục đến với bé Nguyễn Bảo Cung
Mặc dù chưa trọn vẹn nhưng nụ cười đã nở trên môi bé Bảo Cung

“Hiện nay tình hình sức khỏe của cháu khá tốt, tuy nhiên do vết thương ở trong miệng còn đau nên Bảo Cung ăn uống khó khăn hơn”, anh Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết. Mặc dù vậy, bé Bảo Cung chơi rất ngoan. Chưa thể diễn tả các cung bậc cảm xúc thành lời nhưng nụ cười chưa trọn vẹn đã nở trên khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu này.

Thay mặt gia đình, anh Vĩnh cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc Báo Dân trí và những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước. “Trong thời gian qua, số tiền bạn đọc ủng hộ Bảo Cung qua Quỹ Nhân ái và qua đường bưu điện khoảng gần 300 triệu đồng. Hiện chúng tôi đã mở cho cháu một sổ tiết kiệm để làm chi phí cho những ca phẫu thuật tiếp theo”.

Theo kế hoạch, vào khoảng tháng 9/2012, các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiến hành tạo hình và cố định lưỡi cho Bảo Cung. Đây sẽ là ca phẫu thuật hết sức phức tạp bởi lưỡi tập trung rất nhiều dây thần kinh. Việc phẫu thuật cố định hàm dưới sẽ được thực hiện khi Bảo Cung 7 tuổi.

Hoàng Lam