Gần 124 triệu đến với người mẹ có hai con bị bệnh hiểm nghèo

(Dân trí)-Gặp lại người mẹ khốn khổ có hai con mắc bệnh hiểm nghèo trong bài viết: “Đáng thương cảnh anh 6 tuổi bị ung thư máu, em 5 tuổi…bụng to như cái trống”, chị cho hay: “Gia đình tôi như chết đuối vớ được cọc khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong thời gian qua”.

Đứa con thứ hai của chị là bé Vũ Đức Thịnh (5 tuổi) sinh ra đã không có được một cơ thể bình thường, chân tay teo tóp, cong vẹo như bị bẻ gẫy. Cho con đến bệnh viện khám, chị nhận được kết quả con bị chứng rối loạn chuyển hóa xương, hiện ở Việt Nam chưa chữa được. Thịnh bệnh đã thế, anh chị dồn hết hi vọng vào đứa con đầu là bé Vũ Duy Hưng (6 tuổi) nhưng tai họa ập đến bất ngờ khi gần đây con phát hiện bị ung thư máu.

6 tuổi, cậu bé Hưng đang phải đối mặt với án tử hình vì căn bệnh ung thư máu.
6 tuổi, cậu bé Hưng đang phải đối mặt với án tử hình vì căn bệnh ung thư máu.

Căn bệnh như án tử hình treo sẵn trên đầu cậu bé Hưng khiến anh chị như “chết dần”. Gắng gượng vay giật cho con đến bệnh viện Huyết học và truyền máu TW chữa trị, ngày ngày chị Ngát như ngồi trên đống lửa bởi lo sợ một ngày không xa con sẽ “bỏ đi”. Chồng chị là anh Vũ Văn Thưởng phải chạy vạy khắp nơi nhưng không vay nổi lấy thêm một đồng bởi “những chỗ có thể vay đã vay hết cả rồi”. Hoàn cảnh gia đình éo le, bà nội già yếu không trông được cháu, người cô ruột của hai anh em lại mắc chứng thần kinh, cực chẳng đã chị Ngát buộc phải cho bé Thịnh lên “ở chui” trên bệnh viện cùng anh Hưng để trông luôn một thể.

6 tuổi, cậu bé Hưng đang phải đối mặt với án tử hình vì căn bệnh ung thư máu.
Nhà nghèo, lại cùng một lúc hai con bị bệnh, khiến vợ chồng chị Ngát kiệt quệ không biết xoay sở ra sao.

Hàng ngày thấy mẹ khóc vì thương hai anh em, cậu  bé Thịnh cũng sụt sùi khuyên mẹ “không khóc nữa”. Nhìn cảnh cậu bé với hình hài dị dạng không bình thường nhưng biết thương mẹ, thương anh, không ai cầm được nước mắt. Bản thân em còn đòi về nhà không chữa bệnh tiếp nữa để giành tiền cho anh Hưng truyền máu. Lời nói của đứa trẻ 5 tuổi khiến chị Ngát “giật mình” nhưng lại càng thấy thắt ruột bởi thương con và nghĩ tủi phận nghèo.

Kiệt quệ, không còn một đồng dính túi, chị tưởng phải ôm cả hai đứa con về nhà, đúng lúc được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ. Số tiền mấy chục triệu đồng chị nhận được trực tiếp từ mọi người đã cứu mạng sống của cả gia đình. Bệnh của Hưng không thể chữa khỏi, bản thân chị hiểu hơn ai hết, nhưng được sự động viên, thăm hỏi của mọi người, chị cũng có thêm niềm tin để chăm sóc con trên viện.

Mẹ con chị Ngát nhận quà bạn đọc Dân trí tại Viện huyết học và truyền máu TW.
Mẹ con chị Ngát nhận quà bạn đọc Dân trí tại Viện huyết học và truyền máu TW.

Lần này, gặp lại chị PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 123.390.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ thời gian qua. Bất ngờ vì số tiền quá lớn, chị Ngát rưng rưng nói lời cảm ơn: “Bản thân vợ chồng em không biết các bác, các cô, các chú nào đã giúp đỡ gia đình, thông qua báo điện tử Dân trí em xin gửi lời cám ơn từ đáy lòng đến toàn thể mọi người. Chúng em là bậc làm cha, làm mẹ, sinh các cháu ra nhưng không lo được cho các cháu, các bác đã giúp vợ chồng em khai sinh ra các cháu một lần nữa, ơn nghĩa này cả đời em sẽ không quên”.

Phạm Oanh