Gần 10 triệu đồng đến với hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ
(Dân trí) – Chiều 24/5, PV Dân trí đã trao tận tay em Lê Thị Tường Vy (lớp C10QT2, khoa Kinh tế, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) – nhân vật trong bài “Mẹ đã mất, sao cha còn bỏ chúng con mà ra đi” số tiền 9.900.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Cách đây 6 năm, trong một lần ngất xỉu, mẹ của Vy được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi mất luôn để lại hai đứa con thơ cho người chồng.
Tưởng rằng, hai chị em còn ba là chỗ dựa vừa làm cha vừa thay mẹ chăm sóc, yêu thương hai chị em. Thế rồi, vào 20/4 năm nay, ba cũng bỏ hai chị em mà đi luôn sau nhiều tháng trời điều trị bệnh ung thư phổi.
Em Vy bị bệnh tim bẩm sinh nhưng vì nhà quá nghèo nên mãi lên 9 tuổi em mới được phẫu thuật. Theo bác sĩ, đến 18 tuổi, Vy phải vào viện lại tái khám nhưng vì nhà nghèo nên đến bây giờ vẫn chưa đi được.
Nợ trả chưa hết thì mẹ Vy bỏ ba cha con mà đi. Rồi những tháng, ba Vy nằm viện, gia đình cũng phải vay mượn rất nhiều. Giờ đây, bao nhiêu khó khăn lại đè lên đôi vai mềm của Vy.
Hiện giờ, để giúp hai chị em Vy vượt qua khó khăn về tinh thần, bà nội và người dì ruột ở ngoài Huế đã đến ở cùng hai chị em cho đến khi 49 ngày của ba Vy. Còn các cô chú của Vy, dù hoàn cảnh rất khó khăn cũng góp ít tiền vào hỗ trợ các cháu.
Đón nhận số tiền từ báo Dân trí, em Vy cảm ơn báo Dân trí và những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ hai chị em.
Chị Lê Thị Phương Lan, cô ruột của Vy xúc động cho biết, sau khi Dân trí đăng bài, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đến tặng quà và giúp tiền học phí trong 1 năm học cho Vy. Cũng theo cô Lan, sang năm tới, các cô các chú cũng Vy sẽ cố gắng đưa em vào TP HCM để tái khám.
Khánh Hồng