1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

“Em sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ vào đại học”

(Dân trí) - Sáng ngày 18/3, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 3.850.000đ của bạn đọc ủng hộ đến em Lê Thị Yến, nhân vật trong bài viết: “Cuộc sống cơ cực của hai chị em mồ côi học giỏi”.

Trong tiết trời lạnh giá và mưa phùn, chúng tôi không ngần ngại đường xa đến trường học của Yến để trao tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm giúp đỡ. Hiện Yến đang học lớp 12 A3, trường THPT Yên Định 1, huyện Yên Định.

Hoàn cảnh gia đình Yến vô cùng éo le, kinh tế gia đình khó khăn, chỉ phụ thuộc vào mấy sào lúa. Sự túng thiếu, vất vả đã khiến gia đình Yến chịu cảnh ly tan, sau khi bố qua đời vì căn bệnh ung thư gan, mẹ Yên cũng bỏ đi theo người khác. Chị em Yến sống cùng bà ngoại tuổi đã ngoài 80.

Khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng ngược lại Yến và em gái rất ham học. Yến luôn dành dụm tiền mua sách vở, đồ dùng học tập chứ không bao giờ dám mua sắm quần áo đẹp như bạn bè cùng trang lứa. Năm nào Yến cũng đạt học sinh giỏi và được nhà trường chọn là học sinh tham dự các kỳ thi cấp huyện, tỉnh. Mới đây, Yến đạt giải ba cấp tỉnh môn Văn và giành nhiều giải thưởng cao trong học tập.
 
“Em sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ vào đại học” - 1
Sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc sẽ giúp chị em Yến tiếp tục đi học

Những dịp nghỉ tết, nghỉ hè hay những ngày cuối tuần rảnh rỗi Yến thường đi làm thêm kiếm tiền mua sách vở và mua thức ăn cho bà, em gái. Dù mới chỉ là học sinh cấp ba nhưng Yến rất đảm đang và biết lo toan mọi công việc trong gia đình.

Bà Lê Thị Lãm, bà ngoại Yến tuổi đã cao nên thường xuyên đau ốm, nhiều hôm Yến phải nghỉ học đi vay tiền khắp nơi để mua thuốc chữa bệnh cho bà. Em Lê Thị Hưng, đang học lớp 10, tuy mắc bệnh viêm tràng dịch mật nhưng năm nào em cũng đạt học sinh giỏi và biết giúp đỡ bà và chị gái làm các công việc nhà.

Thầy Lê Văn Hiển, Phó hiệu trưởng Trường THPT Yên Định 1 bày tỏ: “Hoàn cảnh của em Yến đặc biệt khó khăn khiến các thầy cô giáo và học sinh trong trường rất thương cảm. Yến đã biết vượt lên khó khăn và nỗ lực trong học tập. Hiện nay số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm có thể giúp em trang trải cuộc sống và học hành đến hết năm cấp ba. Thế nhưng khi em tốt nghiệp THPT và đi thi đại học thì đó quả là quá khó khăn đối với gia đình em”.

Yến cho biết, kỳ thi tốt nghiệp tới đây em sẽ cố gắng để đạt số điểm cao, em sẽ nỗ lực ôn thi và đăng ký dự thi ngành Marketing của trường Đại học Thương mại ở Hà Nội. Em tâm sự: “Bây giờ bà ngoại cháu tuổi đã cao, nếu như cháu mà đi học đại học sẽ rất tốn kém. Nhưng cháu sẽ cố gắng, cháu có thể vừa đi học, vừa xin việc làm thêm vào buổi trưa và buổi tối. Cháu cũng sẽ phấn đấu giành học bổng để bớt đi khó khăn cho bà và em gái”.

Tấm gương vượt khó của em học sinh nghèo đã khiến rất nhiều bạn đọc dành sự quan tâm, giúp đỡ. Trong thời gian qua, Yến đã nhận được rất nhiều thư động viên, chia sẻ của mọi người trong và nước ngoài. Mới đây, anh Hạnh (Hà Nội) và một người Việt kiều Mỹ đã gửi đến em Lê Thị Yến số tiền 4.000.000đ. Mong rằng với sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, Yến sẽ thực hiện được ước mơ đại học của mình.

Duy Tuyên – Cao Tuân