1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người phụ nữ mắc 2 bệnh ung thư đã khỏe lại

(Dân trí) - Cùng lúc mắc 2 căn bệnh ung thư, lại mang khoản nợ hơn 80 triệu khiến bà Dự suy sụp không dám chữa bệnh nữa. Cảm thương hoàn cảnh của bà, nhiều bạn đọc đã động viên giúp đỡ, bà Dự thấy mình khoẻ lại.

Bà Lã Thị Dự là hoàn cảnh trong bài viết: “Người phụ nữ đơn thân đau đớn cùng lúc mắc 2 căn bệnh ung thư”, đã được báo điện tử Dân trí đăng tải ngày 20/1/2020.

Bà Dự sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền núi nghèo khó (xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), gia cảnh vốn khó khăn, nhà lại đông anh em, nên bà Dự sớm phải lam lũ kiếm sống…

Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi xuân đã trôi qua từ lúc nào, rồi bố mẹ cũng lần lượt qua đời, chỉ còn lại bà Dự vò võ sống một mình.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người phụ nữ mắc 2 bệnh ung thư đã khỏe lại - 1

Cơn đau dữ dội do căn bệnh ung thư quái ác hành hạ bà Dự.

Cuộc sống cô đơn buồn tẻ cứ thế trôi đi, bà Dự tìm niềm vui sống trong công việc, miệt mài canh tác trên mấy sào ruộng bố mẹ để lại cho, khi nông nhàn thì đi bóc vỏ keo thuê, không dư dả, nhưng cũng đủ để bà trang trải cuộc sống.

Bất hạnh ập đến người phụ nữ cô đơn này, 6 năm về trước bỗng dưng bà phát hiện mình mắc ung thư vú, có bao nhiêu tài sản tích cóp được sau bao năm đầu tắt mặt tối cũng đều lần lượt đội nón ra đi.

Trong suốt 4 năm trời, ngoài những lúc phải nằm viện, khi về đến nhà dù đau đớn, mệt mỏi nhưng bà Dự vẫn gượng dậy đi bóc vỏ keo thuê, những mong có chút tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh. Mắc bệnh nan y lại làm việc quá sức, đã có lần bà Dự ngất xỉu tại chỗ.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người phụ nữ mắc 2 bệnh ung thư đã khỏe lại - 2
Cùng lúc mắc 2 căn bệnh ung thư, đã có lúc bà Dự không muốn chữa trị nữa. Bà chấp nhận cái chết để không muốn phải mang thêm nợ

Nhưng rồi sức người cũng có hạn, gắng gượng được 4 năm thì nửa người bên phải của bà Dự bỗng phù nề đau nhức khiến bà không thể lao động được nữa.

Kể từ đó, người phụ nữ đơn thân chỉ còn biết sống lay lắt dựa vào khoản tiền trợ cấp xã hội. Căn bệnh ung thư vú dù nó gây đau đớn như thế nào thì bà cũng cắn răng chịu đựng, chỉ khi nào vay được tiền bà mới dám xuống bệnh viện.

Những tưởng những gì đã trải qua đã là quá bi đát với người phụ nữ cô độc này. Nhưng, một lần nữa số phận nghiệt ngã đẩy bà Dự đến tận cùng của nỗi bất hạnh, đầu năm 2019 bà phát hiện mình mắc thêm căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người phụ nữ mắc 2 bệnh ung thư đã khỏe lại - 3

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, bà Dự đã an tâm tiếp tục điều trị, nhờ vậy sức khỏe của bà đã tốt lên, bà được tạm xuất viện về nhà nghỉ ngơi

Khi biết mình mắc cùng lúc 2 căn bệnh ung thư, bà Dự suy sụp có lúc không còn thiết sống nữa. Cái chết bà không sợ, nhưng bà lo sợ khoản nợ 80 triệu đồng mà chưa trả được, thì bà nhắm mắt không an lòng.

Cảm thương cho hoàn cảnh của bà Dự, ngay sau khi bài báo được lên trang, nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến tận nơi thăm hỏi động viên và gửi quà cho bà.

Nhờ vậy, bà Dự an tâm tiếp tục điều trị căn bệnh, sức khỏe của bà đã tốt lên, bà được bác sĩ cho tạm xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Trở về thăm gia đình bà Dự lần này, PV Dân trí mang theo món quà bạn đọc đến với bà. Nhận trực tiếp số tiền 76.410.000đ của bạn đọc ủng hộ qua hoạt động nhân ái báo Dân trí, bà Dự vui mừng đến bật khóc.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người phụ nữ mắc 2 bệnh ung thư đã khỏe lại - 4
Bà Dự nhận quà các bạn đọc Dân trí giúp đỡ

“Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ được ai cho đến 1 triệu, vậy mà giờ tôi nhận được số tiền quá lớn như này, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn trân trọng mất tới các nhà hảo tâm và quý báo. Tôi xin phép được dùng một nửa số tiền trên để trả bớt nợ lần, nửa còn lại tôi sẽ dành để tiếp tục chữa trị căn bệnh”, bà Dự nghẹn ngào nói.

 Hương Hồng