1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 762:

Đứa bé đáng thương của hai mảnh đời "tơi tả"

(Dân trí) – Họ cười ra nước mắt khi nhìn bé gái nhỏ thó tróm trém nuốt ngon lành từng muỗng cơm dành cho người bệnh. Chưa kịp rời bệnh viện Nhi Đồng 2, cháu đã phải theo người cha tật nguyền sang Chợ Rẫy để chăm sóc cho mẹ đang mang trọng bệnh.

Trước phòng 2, khoa Hô hấp bệnh viện Chợ Rẫy một cảnh tượng “xưa nay hiếm” diễn ra. Bé gái nhỏ thó lân la bò dưới nền gạch, hai mắt tròn xoe gặp ai cháu cũng nhoẻn miệng cười. Trong khu vực điều trị dành cho người lớn với nhiều chứng bệnh lây nhiễm cao nhưng lại có sự hiện diện của một bé gái khiến không ít người ngạc nhiên.

Nhìn cách cháu ăn cơm của bệnh nhân ai cũng cười ra nước mắt

Nhìn cách cháu ăn cơm của bệnh nhân ai cũng cười ra nước mắt

Hỏi ra mới biết, bé là con của một người mẹ trẻ đang điều trị tại đây, cháu được cha mang theo để tiện bề chăm sóc. “Chúng tôi đã nhiều lần gọi người nhà đến khuyên giải để họ đưa bé về nhà hoặc gửi cháu cho người thân, tránh bị nhiễm bệnh. Nhưng bố của bé rớm nước mắt giải bày, phòng trọ họ mướn cũng đã phải trả cho chủ nhà, họ gần như cô độc.” Một điều dưỡng của khoa Hô hấp cho hay.

Từ trong phòng bệnh, người đàn ông “chân lớn chân bé” lê từng bước khó nhọc, đôi mắt anh dáo dác… Anh chống tay ngồi xuống, một tay ôm con bé vào lòng tay còn lại chống xuống nền gạch rồi quay lại nói với những người ngồi quanh “mẹ nó đang kiếm”. Cái gia đình nhỏ mang đến những tràng cười ra nước mắt cho cả khoa bệnh ấy là vợ chồng anh Nguyễn Thuận Huân (SN: 1971) chị Phạm Thị Ngọc Thủy (SN: 1985) và con gái Phạm Gia Hân (SN: 2010).

Theo hồ sơ bệnh án, BS Đặng Vũ Thông - Phó trưởng khoa Hô hấp - cho biết: “Bệnh nhân Phạm Thị Ngọc Thủy nhập viện ngày 7/10 trong tình trạng cơ thể suy kiệt, lên cơn hen rất nặng. Sau khi được hỗ trợ thở ô xy và điều trị tích cực tình trạng sức khỏe của chị có cải thiện nhưng vẫn rất yếu. Điều tra bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân bị hen suyễn từ nhỏ, hiện bệnh đã chuyển nặng nên việc chữa trị tương đối khó khăn.”

Hạnh phúc của gia đình nhỏ đang bị khó khăn đè nặng

Hạnh phúc của gia đình nhỏ đang bị khó khăn đè nặng

Câu chuyện kể bên giường bệnh của hai vợ chồng anh Huân khiến những bệnh nhân cùng phòng bùi ngùi. Khi mới được 3 tuổi anh Huân lên cơn sốt bại liệt. Cha mẹ anh phải bán hết nhà cửa để cứu con. May mắn thoát chết nhưng chân phải của anh từ đó bất động và teo tóp dần. Rồi người cha qua đời, mẹ anh ở vậy nuôi con đến nay cụ đã ở tuổi xưa nay hiếm.

Từ Cà Mau anh học được nghề may vá rồi lên TPHCM kiếm sống. Buổi chiều muộn cách đây gần 10 năm, khi đang cặm cụi làm việc anh nhìn lên thì thót mình vì thấy cô gái bán vé số nằm co giật bên lề đường hai mắt trợn trừng. Anh hô hoán mọi người ra giúp sức. Ngày hôm sau cô gái mồ côi mang bệnh hen suyễn quay lại bẽn lẽn nói lời cảm ơn. Cũng từ đó chàng thợ may tật nguyền bỗng ghiền mua vé số. Sau 3 năm quen biết, hai mảnh đời "tơi tả" quyết định chắp vá cho nhau, họ sống thủy chung với tình vợ chồng dù không cơi trầu chén rượu.

“Bác sĩ khuyên không nên sinh đẻ vì sẽ rất nguy hiểm nhưng nhiều năm chung sống chỉ có hai con người sáng đi tối về quạnh quẽ lắm. Tôi tặc lưỡi bàn với chồng sinh con. Sự ham con khiến chị suýt phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình vì lên cơn hen đúng lúc chuyển dạ khi thai kỳ mới được 7 tháng. Sau ca sinh nở kinh hoàng những tưởng sẽ được “trời yên bể lặng” nhưng nào ngờ sức khỏe chị Thủy “tuột dốc không phanh”. Đứa con gái mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh cùng với tình trạng suy dinh dưỡng nặng cháu liên tục phải nhập viện.

3 con người chung một số phận rồi sẽ đi về đâu?

3 con người chung một số phận rồi sẽ đi về đâu?

Vợ ốm con đau, một mình anh Huân quần quật làm việc nhưng chẳng thể “mang gậy chống trời”. Cách đây nửa tháng con bé lên cơn sốt cao, tiêu chảy… vợ chồng anh lại bồng bế con vào bệnh viện Nhi Đồng. Khi con chưa kịp xuất viện thì chị Thủy lên cơn co giật, hai mắt trợn trừng thở không ra hơi. Anh Huân tá hỏa chuyển vợ đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Vợ con thay nhau nằm viện khiến cuộc sống đã rất khó khăn nay lâm vào cảnh khốn quẫn, vay mượn không được anh Huân buộc lòng phải bán đi chiếc máy may - “cần câu cơm” duy nhất của cả nhà. Không còn tiền thuê nổi phòng trọ, anh mang theo tài sản còn lại là mấy bộ quần áo cũ mèm bồng con vào gửi thân nơi hành lang bệnh viện để chăm vợ dù biết rằng mình không thể lo nổi viện phí.

Nằm trên giường bệnh, không bận tâm đến sức khỏe, chị Thủy chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là làm thế nào mua lại chiếc máy may cho chồng. Ba con người, một số phận bi thương họ đang mò mẫm trong bóng tối nhưng chưa tìm được lối ra.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 762: Anh Nguyễn Thuận Huân, Phòng 2, khoa Hô hấp, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

ĐT: 01214.380.018

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

Vân Sơn