Mã số 3937:

Đau nhói lòng cảnh nam sinh trường chuyên bị bỏng đến 40% cơ thể

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhà nghèo, nhưng Hiểu đã vượt qua nghịch cảnh thi đỗ vào trường chuyên danh giá - Lê Hồng Phong (Nam Định), vụ tai nạn bỏng sâu khiến bao ước mơ, hoài bão của nam sinh có nguy cơ dang dở.

Tôi gặp cậu học trò lớp 11 chuyên Tin - Toán (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định), tại khoa Bỏng Trẻ em - Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), trên khắp cơ thể của Hiểu, những vết bỏng ở vùng bụng, tay và chân vẫn còn quấn băng trắng toát, nhiều chỗ  dịch vàng vẫn chảy thấm đẫm cả băng gạc.

Mỗi khi trở mình, gương mặt cậu học trò lớp 11 lại nhăn nhó méo xệch, đau đớn. Nhìn chàng trai quằn quại mỗi khi trở mình khó nhọc, khiến lòng tôi đau nhói, nhiều người đã cố quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt.

Đau nhói lòng cảnh nam sinh trường chuyên bị bỏng đến 40% cơ thể - 1

Bất cẩn khi đốt cồn nướng mực, toàn bộ cơ thể Hiểu bị bao trùm bởi ngọn lửa.

Vũ Ngọc Hiểu, sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mang trọng bệnh, nhưng cậu học trò đã vượt qua nghịch cảnh thi đỗ vào trường chuyên Lê Hồng Phong, một ngôi trường THPT danh giá của tỉnh Nam Định vừa kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường.

Hai tay bó gối ngồi ngủ gục ngay bên giường bệnh của con, 4 ngày theo con lên bệnh viện cấp cứu, chị Vũ Thị Tỉnh (46 tuổi), mẹ của Hiểu chưa có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Ngước lên gương mặt hốc hác, tiều tụy, giọng chị Tỉnh nghẹn lại kể, ngày 22/11, Hiểu cùng các bạn ở ký túc xá liên hoan có nướng mực. Hiểu nghĩ là cồn trên đĩa đã hết bởi không còn nhìn thấy lửa nên cầm chai cồn rót thẳng vào đĩa. Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ cơ thể Hiểu bị bao trùm bởi ngọn lửa.

Đau nhói lòng cảnh nam sinh trường chuyên bị bỏng đến 40% cơ thể - 2
Dù đã tạm giữ lại được tính mạng, nhưng diện tích bỏng lên đến 40% cơ thể, 5% bỏng sâu, chàng trai này phải điều trị lâu dài và vô cùng tốn kém

Đưa tay lau nước mắt, chị Tỉnh kể tiếp, bố của Hiểu mắc bệnh suy thận phải chạy thận 8 năm nay. Hiểu còn có một chị gái mới tốt nghiệp đại học, vừa xin đi thử việc. Ham học, ham hiểu biết với thành tích học tập rất tốt, nên Hiểu luôn được coi là niềm hy vọng của gia đình. Không ngờ tai họa đột nhiên giáng xuống, khiến cho mọi dự định, những ước mơ của cậu học sinh lớp 11, cũng như bao kỳ vọng của cha mẹ đành dang dở.

Sống ở miền quê nghèo khó, chồng lại mắc bệnh nhiều năm không lao động được, nên chị Tỉnh dù có lam lũ quanh năm suốt tháng, thì cuộc sống của gia đình vẫn vô cùng chật vật. Vừa chăm sóc thuốc men cho chồng, vừa phải nuôi 2 con ăn học, nên gia đình chị Tỉnh luôn rơi vào cảnh hụt trước thiếu sau.

Nay tai họa lại bất ngờ ập xuống con trai, người mẹ thuần nông nghèo khó chỉ biết chạy vạy khắp mọi nơi để vay tiền cứu tính mạng con. Đã qua cơn nguy kịch, nhưng Hiểu phải tiếp tục điều trị lâu dài và tốn kém, trong khi người mẹ của em thì không biết phải trông cậy vào đâu.

Đau nhói lòng cảnh nam sinh trường chuyên bị bỏng đến 40% cơ thể - 3

Người mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn bất ngờ của con trai

Đau nhói lòng cảnh nam sinh trường chuyên bị bỏng đến 40% cơ thể - 4
Chồng phải chạy thận nhân tạo nhiều năm nay, giờ tai họa lại bất ngờ giáng xuống đầu người con trai, khiến chị Tỉnh suy sụp

Nói về tình trạng của Hiểu, bác sĩ Nguyễn Băng Tâm, là bác sĩ điều trị của khoa Bỏng Trẻ em - Viện Bỏng quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Hiểu bị bỏng cồn, diện tích bỏng 40% , trong đó (5%) bỏng sâu độ II, III, IV tại vùng bụng, hai tay và hai chân. Hiện tại tổn thương của Hiểu vẫn rất nặng và cần theo dõi sát".

Lúc chia tay cậu học trò tội nghiệp, Hiểu nhìn tôi mắt ứa lệ. Em không nói, nhưng ánh mắt chất chứa những nỗi đau dằn vặt, Hiểu thương bố, thương mẹ quanh năm lam lũ nuôi chị em Hiểu ăn học. Vậy mà, giờ em lại nằm đây khiến những hoài bão, ước mơ có nguy cơ dang dở...

Đau nhói lòng cảnh nam sinh trường chuyên bị bỏng đến 40% cơ thể - 5
Gia cảnh vốn nghèo khó, nay con trai gặp nạn chữa trị tốn kém, chị Tỉnh lâm vào cảnh bế tắc

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3937: Chị Vũ Thị Tỉnh (mẹ của Hiểu)

Địa chỉ: Xóm 6, khu 2, thôn Cự Trữ, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

ĐT: 0347040358

Hiện Hiểu đang điều trị tại khoa Bỏng Trẻ em, bệnh viện Bỏng Quốc gia

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269