Mã số 1404:
Đắng lòng nhìn bé 7 tháng tuổi sắp chịu cảnh mù lòa vĩnh viễn
(Dân trí) - Con được sinh ra lành lặn như bao đứa trẻ trên đời khác. Chỉ một khiếm khuyết và sự thiếu kinh nghiệm của cha mẹ, mà giờ đây, con đang phải đứng trước nguy cơ phải bỏ đi đôi mắt, đồng nghĩa với việc con sẽ mù lòa vĩnh viễn.
Chị Hương bao đêm không ngủ, khóc lặng trước nguy cơ con trai sẽ mù lòa vì bệnh ung thư võng mạc
Gương mặt của chị Nguyễn Thị Hương, là mẹ bé Huy Hoàng trở nên thất thần, phờ phạc sau nhiều đêm không ngủ. Nỗi day dứt, đang dày xé tâm can chị từng giây từng phút. Chị luôn túc trực bên con, với hy vọng bé sẽ lưu giữ một chút hình ảnh nào đó của mẹ. Nhìn sâu vào đôi mắt của con, chị bật khóc nức nở, vì sợ rằng chị sắp không được nhìn đôi mắt ấy mãi mãi nữa.
Bé Huy Hoàng đáng yêu nay đang đối mặt với nguy cơ mất đi đôi mắt, tính mạng trở nên hiểm nghèo vì bệnh ung thư
Khi chị Hương sinh bé Huy Hoàng, bé rất bụ bẫm đáng yêu, nhưng có một khiếm khuyết là cả hai mắt bé bị lác. Thiếu kinh nghiệm, chị Hương chỉ hỏi các cô bác trong xóm, rồi tự đinh ninh rằng, khi lớn lên mắt bé sẽ trở lại bình thường. Khi Huy Hoàng được hơn 6 tháng tuổi, những lần chơi đùa với con, chị thấy có gì đó là lạ trong mắt bé, con ngươi trong veo như mắt mèo, chị Hương thử phản xạ với hai mắt bé, thì mắt trái của bé hầu như không có phản xạ gì. Tức tốc, chị ôm con xuống bệnh viện huyện khám.
Nỗi đau của cô giáo ở vùng sâu vùng xa có con trai đang nguy kịch
Chị Hương cho biết, những ngày đầu ra Bệnh viện mắt TW, chị chưa làm được bảo hiểm cho bé nên đã tốn rất nhiều chi phí. Bản thân chị đã xin nghỉ không lương để chăm sóc cháu. Chị sinh được 2 cháu, bé đầu đang học lớp 2. Chồng chị là bộ đội xuất ngũ, hiện không có công việc ổn định, thu nhập cả nhà trông cả vào đồng lương ít ỏi của chị và 2 sào ruộng.
“ Con ngoan lắm, rất ít khi khóc, vì mắt con rất kém nên không chơi được đồ chơi mà tự chơi một mình bằng cách cho tay vào miệng, nhìn tội lắm…”. Chị nghẹn ngào. Quan sát bé một hồi lâu, thấy bé rất ít khi chớp mắt, bé tự ê a rồi cho tay vào miệng và nhoẻn miệng cười. 7 tháng tuổi, con chẳng thể nào hiểu được căn bệnh hiểm nghèo mình đang mắc phải, cũng chẳng thể hiểu được những giọt nước mắt của mẹ đang rơi vì ân hận, xót xa trong nỗi bất lực…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 1404: Anh Nguyễn Trường Thành và chị Nguyễn Thị Hương (bố mẹ của cháu Nguyễn Huy Hoàng), xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An hoặc giúp đỡ trực tiếp tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). ĐT: 0983.816.511 hoặc 0975.394.996 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email:quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 |