Mã số: 6026

Người phụ nữ Hà Nhì mong có chi phí phẫu thuật khối bướu cổ 30 năm

(Dân trí) - Mang khối bướu cổ suốt hơn 30 năm, bà Lỳ Hừ Pứ (Lai Châu) nay đối mặt nguy cơ ung thư. Gia đình quá nghèo, không có tiền phẫu thuật, rất mong nhận được sự chung tay của bạn đọc.

Người phụ nữ Hà Nhì mong có chi phí phẫu thuật khối bướu cổ 30 năm (Video: Thùy Hương).

Hơn 30 năm mang khối bướu cổ khổng lồ

“Khối u của bệnh nhân đã ở mức TIRADS 5, nguy cơ ung thư rất cao và cần được phẫu thuật ngay. Điều đáng lo nhất là gia đình không có khả năng chi trả chi phí điều trị”, BS.CK2 Phạm Bá Tuân, Phó Trưởng khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, trăn trở khi chia sẻ về trường hợp bà Lỳ Hừ Pứ (58 tuổi, dân tộc Hà Nhì, bản Nậm Lọ, xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Trong phòng bệnh khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, anh Vàng A Tư (con trai bà Pứ) lặng lẽ đút từng thìa sữa cho mẹ. Trên thân hình gầy gò của người phụ nữ vùng cao là khối bướu cổ khổng lồ, chèn ép khiến việc ăn uống trở nên khó khăn, hơi thở cũng ngày một nặng nhọc.

Người phụ nữ Hà Nhì mong có chi phí phẫu thuật khối bướu cổ 30 năm - 1

Khối bướu cổ khổng lồ đã theo bà Lỳ Hừ Pứ suốt hơn 30 năm, khiến việc ăn uống và hô hấp ngày càng khó khăn (Ảnh: Tùng Dương).

Khoảng 30 năm trước, khi còn là lao động chính trong gia đình, bà Pứ phát hiện một khối u nhỏ ở cổ. Vì nhà nghèo, đường sá cách trở, việc xuống bệnh viện đối với người phụ nữ Hà Nhì khi ấy là điều quá xa vời. Bà đành gắng gượng chịu đựng, tiếp tục lên nương làm lụng để nuôi các con.

Năm tháng trôi qua, khối u lớn dần, chèn ép cổ họng khiến bà nuốt nghẹn, khó thở, đau nhức và dần mất sức lao động.

"Ở trên bản xa lắm, đi lại khó khăn, nhà nghèo nên có đồng cũng lo cái ăn trước. Dù đau, mẹ vẫn cố chịu để lên nương làm việc nuôi các con", anh Vàng A Tư nghẹn ngào.

Người phụ nữ Hà Nhì mong có chi phí phẫu thuật khối bướu cổ 30 năm - 2

Anh Vàng A Tư vay mượn tiền, đưa mẹ vượt hơn 500km từ vùng biên giới Lai Châu xuống Hà Nội với hy vọng cứu được mẹ (Ảnh: Tùng Dương).

Gia đình bà Pứ có 5 người con, tất cả đều đã lập gia đình riêng nhưng cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Thương mẹ, song không ai đủ điều kiện đưa bà đi chữa bệnh.

Đến khi khối bướu cổ phát triển quá lớn, khiến bà Pứ gần như không thể ăn uống, người con trai chạy vạy, vay mượn khắp nơi để đưa mẹ vượt hơn 500km xuống Hà Nội thăm khám.

“Mẹ tôi bị bướu cổ hơn 30 năm rồi, nhưng vì không có tiền nên không đi chữa trị. Lần này gia đình phải vay mượn anh em, hàng xóm mới đưa được mẹ xuống bệnh viện”, anh Tư chia sẻ.

Bác sĩ kêu gọi bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân có kinh phí phẫu thuật

BSCK2 Phạm Bá Tuân cho biết, đây là trường hợp đặc biệt vì bệnh nhân mang khối bướu gần 30 năm mới có điều kiện đến viện.

“Khối u của bệnh nhân đã quá lớn, gây nuốt vướng, khó chịu. Trên siêu âm, chúng tôi không đo được kích thước. Tình trạng khối u ở mức TIRADS 5, nguy cơ ung thư rất cao và cần phải phẫu thuật ngay”, bác sĩ Tuân thông tin.

Theo bác sĩ Tuân, nếu không được can thiệp kịp thời, khối u sẽ tiếp tục phát triển, chèn ép các cơ quan vùng cổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

Điều khiến các y bác sĩ trăn trở không chỉ là diễn biến bệnh, mà còn là hoàn cảnh quá khó khăn của bệnh nhân. Hai mẹ con bà Pứ hiện sống nhờ những suất cơm từ thiện của bệnh viện, trong khi chi phí phẫu thuật vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Người phụ nữ Hà Nhì mong có chi phí phẫu thuật khối bướu cổ 30 năm - 3

BS.CK2 Phạm Bá Tuân cho biết, khối u của bà Pứ có nguy cơ ung thư rất cao và cần được phẫu thuật sớm (Ảnh: Tùng Dương).

“Bệnh nhân là người dân tộc Hà Nhì ở vùng rất xa xôi. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên đến khi bệnh nặng thế này các con mới đưa mẹ đến viện. Chúng tôi đã lên lịch mổ cho bệnh nhân nhưng chi phí là trở ngại rất lớn.

Thông qua báo Dân trí, rất mong bạn đọc cùng chung tay hỗ trợ, để giúp bệnh nhân có kinh phí phẫu thuật”, bác sĩ Tuân bày tỏ.

Người phụ nữ Hà Nhì mong có chi phí phẫu thuật khối bướu cổ 30 năm - 4

Ngôi nhà tạm bợ của gia đình bà Lỳ Hừ Pứ tại bản Nậm Lọ, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu, đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Tùng Dương).

Ngồi bên giường bệnh, anh Vàng A Tư không rời mắt khỏi mẹ. Điều anh mong nhất lúc này là bà sớm có cơ hội bước vào phòng phẫu thuật.

“Bệnh viện tạo điều kiện cho 2 mẹ con tôi ăn cơm từ thiện, nhưng gia đình không có tiền phẫu thuật. Chúng tôi chỉ mong các nhà hảo tâm giúp mẹ có cơ hội được mổ. Gia đình biết ơn nhiều lắm!”, anh Tư khẩn khoản.

Hơn 30 năm mang trên mình khối bướu khổng lồ, bà Lỳ Hừ Pứ chưa từng dám nghĩ đến một cuộc sống đủ đầy. Điều người phụ nữ vùng cao mong mỏi chỉ là được phẫu thuật cắt bỏ khối u để có thể ăn một bữa cơm trọn vẹn, hít thở nhẹ nhàng và tiếp tục ở bên con cháu.