Mã số: 5917

"Con cảm ơn mọi người đã cho con cơ hội lần thứ 2"

(Dân trí) - Sau gần 3 tháng điều trị tích cực, Trần Đình Khang từng rơi vào nguy kịch vì đa chấn thương nặng, đã được xuất viện về nhà tập phục hồi chức năng.

Cựu nam sinh Bách Khoa nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc trong ngày xuất viện (Video: Hương Hồng).

Từ giường hồi sức đến ngày được trở về

Những ngày cuối tháng 6, khoa Hồi sức tích cực II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đón một niềm vui đặc biệt khi em Trần Đình Khang (SN 2000, trú tại Hưng Yên) đủ điều kiện xuất viện sau hành trình dài giành giật sự sống.

Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải bài viết "Cựu nam sinh Bách khoa nguy kịch sau biến cố tâm lý, gia đình nghèo cầu cứu", phản ánh hoàn cảnh của Khang, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội gặp tai nạn nghiêm trọng sau quãng thời gian dài chịu áp lực tâm lý.

Con cảm ơn mọi người đã cho con cơ hội lần thứ 2 - 1

Khang nhập viện trong tình trạng tính mạng nguy kịch với đa chấn thương nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Khang nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng với hàng loạt tổn thương nguy hiểm như: chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, ngực kín, tràn máu và khí màng phổi, vỡ gan, gãy xương chậu, gãy xương đùi phải cùng nhiều tổn thương khác. Có thời điểm, tính mạng em chỉ còn được tính bằng giờ.

Suốt những ngày con trai nằm bất động trên giường hồi sức, chị Lê Thị Hạnh (mẹ của Khang) gần như sống trong tuyệt vọng. Người mẹ nghèo không chỉ đau đớn khi chứng kiến con trai vật lộn với sự sống, mà còn lo lắng trước chi phí điều trị ngày một tăng cao.

Thế nhưng, nhờ sự tận tâm của các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nghị lực của bản thân Khang cùng sự yêu thương, sẻ chia của bạn đọc Dân trínhà hảo tâm, chàng trai trẻ đã từng bước vượt qua cửa tử.

Con cảm ơn mọi người đã cho con cơ hội lần thứ 2 - 2

Người chồng câm điếc bẩm sinh không có khả năng lao động, chị Hạnh một mình xoay xở mọi cách để cứu con (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày xuất viện, Khang đã có thể giao tiếp, tự ngồi xe lăn và phối hợp tập phục hồi chức năng. Trong giây phút chia tay các y, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực II, em không giấu được xúc động.

Nắm chặt tay những người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian điều trị, Khang nghẹn ngào nói:

"Con cảm ơn các bác sĩ, các cô chú, anh chị và tất cả mọi người đã giúp đỡ con. Nếu không có mọi người, chắc con không có ngày hôm nay. Con sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để sớm khỏe lại. Con cảm ơn mọi người đã cho con cơ hội lần thứ 2".

Trong thời gian Khang điều trị, hoàn cảnh của em đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc báo Dân trí. Thông qua Chương trình Nhân ái, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ Khang số tiền 389.578.831 đồng.

Con cảm ơn mọi người đã cho con cơ hội lần thứ 2 - 3

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 389.578.831 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình Trần Đình Khang (Ảnh: CTV).

Chị Lê Thị Hạnh cho biết, ngoài số tiền bạn đọc hỗ trợ qua tài khoản báo Dân trí, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình còn được các nhà hảo tâm giúp khoảng 300 triệu đồng (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 30 triệu đồng).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Khang được giúp đỡ hơn 689 triệu đồng. Đây là nguồn động viên vô cùng quý giá, giúp gia đình Khang có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị và phục hồi chức năng cho em.

Chàng trai trẻ mang theo yêu thương trên hành trình mới

"Có những lúc, tôi nghĩ mình sẽ mất con mãi mãi. Gia đình biết ơn các y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho Khang, biết ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc khó khăn nhất. Nhờ sự yêu thương ấy mà con tôi có thêm cơ hội được sống, được trở về với gia đình", chị Hạnh xúc động chia sẻ.

Con cảm ơn mọi người đã cho con cơ hội lần thứ 2 - 4

Các y, bác sĩ ân cần dặn dò và động viên Khang trước khi xuất viện về nhà (Ảnh: Hương Hồng).

Theo các bác sĩ, dù sức khỏe đã có nhiều tiến triển và đủ điều kiện xuất viện, Khang vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Em cần tiếp tục tập phục hồi chức năng, tái khám định kỳ và theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: "Sự đồng hành của bạn đọc Dân trí trong thời gian qua đã mang đến nguồn động viên rất lớn đối với người bệnh và gia đình.

Thay mặt bệnh viện, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc Dân trí đã luôn đồng hành cùng những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia của quý bạn đọc không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để người bệnh kiên trì điều trị, vượt qua nghịch cảnh và trở về với cuộc sống bình thường".

Con cảm ơn mọi người đã cho con cơ hội lần thứ 2 - 5

Chàng trai gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình em (Ảnh: Hương Hồng).

Chiếc xe lăn chầm chậm đưa Khang rời khỏi khu điều trị Hồi sức tích cực trong những lời chúc sức khỏe của các y, bác sĩ.

Phía sau em là những ngày tháng sinh tử, là nước mắt của người mẹ nghèo, là những đêm trắng của đội ngũ y tế và tình yêu thương của biết bao tấm lòng nhân ái.

Phía trước vẫn còn hành trình phục hồi đầy thử thách, nhưng ánh mắt của chàng trai trẻ hôm nay đã ánh lên niềm hy vọng. Đó là hy vọng của một người từng đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, nay được trở về trong vòng tay gia đình, mang theo khát vọng sống và niềm tin để viết tiếp ước mơ còn dang dở.