Chiều 14/11, PV báo Dân trí tại Đắk Lắk cùng các bác sĩ, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã trao tận tay cho gia đình em Lý Thị Hoa (12 tuổi, ngụ thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) số tiền 70.290.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình em Hoa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại và giúp em có thêm chi phí để được đi học trở lại.
Lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trao số tiền trên 70 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình em Lý Thị Hoa
Mẹ em Hoa là chị Làu Thị Dậu (28 tuổi) được gia đình phát hiện mắc bệnh u não vào năm 2018. Thời điểm này, em Hoa đang học lớp 4 nhưng em buộc phải nghỉ học để về chăm sóc cậu em trai mới 6 tháng tuổi để bố mẹ đi TP.Hồ Chí Minh chữa trị bệnh.
Sau đó, do căn bệnh của chị Dậu không thuyên giảm, để chạy chữa cho vợ anh Lý Văn Sài đã bán đi những tài sản có giá trị để lo cho vợ tiền mổ não và bán luôn cả căn nhà để có thêm chi phí lo cho vợ khiến gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.
Về phần em Hoa dù em rất khao khát được đến trường, được đi học như bao bạn bè đồng trang lứa nhưng vì hoàn cảnh không cho phép em đành lòng phải nghỉ học.
Gia đình anh Sài còn rất nhiều khó khăn nhưng anh sẽ cố gắng hết sức cho bé Hoa được đến trường trở lại
Ngay sau khi hoàn cảnh của gia đình em Hoa được đăng tải trên báo Dân trí ngày 19/10/2019, rất đông bạn đọc báo đã gửi số tiền hỗ trợ đến để giúp đỡ gia đình em Hoa và giúp thêm chi phí cho em Hoa thực hiện mơ ước được đến trường.
Tại buổi nhận tiền, anh Lý Văn Sài rất xúc động và cho biết hiện gia đình anh đang vô cùng khó khăn, một mình anh là lao động chính trong nhà để nuôi vợ và 3 con nhỏ nên số tiền này giúp anh vơi bớt gánh nặng. “Tôi không nghĩ gia đình tôi lại được nhận số tiền lớn như vậy, tôi xin cảm ơn đến mọi người đã giúp chúng tôi lúc rất khó khăn này”, anh Sài chia sẻ.
Cũng theo anh Sài, vừa qua vợ anh đã mổ một lần nữa và hiện đang được anh đưa về nhà chăm sóc nhưng sức khỏe hiện rất yếu. Về việc cho con gái quay lại trường học, anh Sài tâm sự anh rất băn khoăn vì anh biết con gái anh rất ham học và mong muốn được đến trường nhưng hiện tại cháu Hoa là người chăm mẹ, chăm em cho anh đi làm nên việc đi học lại rất khó cho anh.
Trước những trăn trở của anh Sài, bác sĩ Lê Ka Thủy – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên khuyên anh hãy suy nghĩ chín chắn cho tương lai của cháu Hoa nên cho cháu được đi học trở lại không bị thất học rồi lại lâm vào cảnh nghèo khó và sau này có thể tự lo cho bản thân, giúp đỡ lại gia đình.
Trước những lời nhắn nhủ, anh Sài hứa sẽ cho bé Hoa được quay lại trường học tập nhưng có thể bắt đầu ở năm học tới vì thời gian này gia đình anh đang khó khăn và chưa có ai chăm sóc em nhỏ.
“Tôi thay mặt bệnh viện gửi đến lời cảm ơn đến quý báo Dân trí đã luôn đồng hành với chúng tôi giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, khó khăn. Những nghĩa cử của bạn đọc báo Dân trí hết sức thiết thực, ý nghĩa và mong thêm nhiều mảnh đời tiếp tục được cứu giúp”, bác sĩ Thủy chia sẻ.
Thúy Diễm
(Dân trí) - Trưa ngày 19/11, PV Dân trí đã cùng đại diện chính quyền huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) trao số tiền 59.790.000 đồng cho hai bé Ngọc Ánh (5 tuổi) và Khắc Cường (2 tuổi) cùng mang chứng bệnh bại não, động kinh. Tiếp nhận tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm, bố mẹ hai bé nghẹn ngào, xúc động.
Thứ tư, 20/11/2019 - 09:07
(Dân trí) - Ở trong con ngách nhỏ của phố Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, không mấy ai có thể biết rằng một ông bố trẻ ôm con từ Hà Tĩnh ra Hà Nội thuê trọ gần 2 năm nay, bất chấp mọi khó khăn để cứu con. Đã có lần anh "suýt" bỏ mạng khi đi làm thuê, nhiều lần ôm con vào lòng anh khóc nghẹn chỉ mong nhìn thấy bước chân con đi, nghe tiếng con gọi bố mẹ...
Thứ tư, 20/11/2019 - 03:11
(Dân trí) - Đưa em trai nhập viện với vỏn vẹn số tiền chỉ đủ mua 3 suất "cơm bụi". Thương tình cảnh của 2 anh em, bạn đọc Dân trí không chỉ giúp đỡ bằng tiền mặt mà họ còn nấu cơm mang vào tận viện chăm sóc 2 anh em.
Thứ ba, 19/11/2019 - 05:09
(Dân trí) - Mỗi lần bạn đọc Dân trí gửi tiền giúp đỡ bé Thanh Thảo đang phải điều trị ung thư, ông lại trích ra số tiền hỗ trợ các cháu, ông bảo: Cháu tôi tôi đau như nào thì các cháu ở đây cũng đau như thế! Lần này nhận 922 triệu đồng ông lại trích ra gần một nửa số tiền để ủng hộ các hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.
Thứ ba, 19/11/2019 - 04:46
(Dân trí) - Năm nay đã ngót 80 tuổi, lại mang đủ thứ bệnh trong người, nhưng hàng ngày bà Liên phải "gánh" người chồng bị tai biến và đứa con gái tâm thần trên đôi vai gầy xơ xác. Cuộc sống gia đình bà Liên lặng lẽ trôi đi trong thứ ánh sáng lờ nhờ của những khổ đau, thiếu thốn trăm bề ở vùng quê nghèo chiêm trũng.
Thứ ba, 19/11/2019 - 04:30
(Dân trí) - Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, nhiều đồng đội đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Trung úy Tống Duy Tân. Vợ Trung uý Tân vừa ôm con gái mới 6 tháng tuổi vừa thều thào bên lĩnh cữu chồng: "Anh hứa sẽ chăm sóc mẹ con em mà sao đi vội vậy anh ơi".
Thứ hai, 18/11/2019 - 07:19
(Dân trí) - Khi tiếng trống tan trường vang lên, hàng chục em học sinh nhà ở ấp Gạch Cốc tung tăng trên cây cầu Dân trí bắc qua Kinh Xáng đi về. Ngót 10 năm nay rồi, từ ngày có cây cầu Dân trí, thầy cô giáo cùng cha mẹ học sinh trường tiểu học Tây Yên khỏi lo con em mình đuối nước.
Thứ hai, 18/11/2019 - 05:13
(Dân trí) - Mẹ cứ yếu dần, đau và không làm gì được. Cô bé Xuân không rõ căn bệnh của mẹ, em chỉ láng máng nghe người lớn bàn nhau mẹ chỉ có thể sống được khi có ai cho thận để ghép. Sợ hãi mẹ sẽ chết, em ôm mẹ khóc: “Con cho mẹ thận của con đấy, con xin mẹ đừng chết mẹ ơi!”
Thứ hai, 18/11/2019 - 05:08
(Dân trí) - Bố mẹ đã không còn, đứng trước bàn thờ người mẹ xấu số vừa qua đời không có nổi chiếc áo quan, cậu bé Duy Mạnh (12 tuổi), sớm trở thành đứa trẻ mồ côi rưng rưng hứa với vong linh mẹ, sẽ thay gia đình chăm sóc cho em gái và người bà già yếu.
Chủ nhật, 17/11/2019 - 04:31
(Dân trí) - Trên đường lên trường Nhạc viện Sài Gòn để nhập học, chàng tân sinh viên Đỗ Văn Lưu bất ngờ gặp tai nạn “thập tử nhất sinh”. Kể từ đó, niềm đam mê về những phím đàn, những bản nhạc đành khép lại trong nước mắt và nỗi đau đớn đến tột cùng của anh.
Chủ nhật, 17/11/2019 - 04:15
(Dân trí) - Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 915,686,500 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo trong tuần qua.
Thứ bảy, 16/11/2019 - 02:57
(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 955,310,651 đồng.
Thứ bảy, 16/11/2019 - 02:52
(Dân trí) - Vợ mắc bệnh tim bẩm sinh cùng hàng loạt biến chứng, mất sức lao động, con 2 tuổi bị sa ruột, thoát vị bẹn có nguy cơ hoại tử ruột vừa trải qua phẫu thuật. Mọi gánh nặng gia đình trông vào người chồng, người cha thế nhưng trụ cột của gia đình bỗng nhiên lâm bệnh quái ác, vùng xương quanh tai bị ăn mòn vào não.
Thứ bảy, 16/11/2019 - 07:07
(Dân trí) - Mới 8 tuổi Thiên Ân đã trải qua 9 lần phẫu thuật, 31 lần xạ trị, hóa trị 16 lần bởi căn bệnh u não ác tính. Người em của Thiên Ân thì bị tim bẩm sinh....Cả gia đình giờ chỉ còn ruộng dưa hấu nhưng không có người mua. Còn cuốn "sổ đỏ" cũng đã được mang đi cầm cố sau những lần cho con nhập viện.
Thứ sáu, 15/11/2019 - 06:43
(Dân trí) - Sau thời gian được điều trị tích cực, chị Loan đã qua cơn nguy kịch nhưng anh Hòa lại phải nhập viện trở lại do bị sốt, viêm nhiễm đường tiết niệu.
Thứ sáu, 15/11/2019 - 06:11
(Dân trí) - Đang đi làm hàn xì, Hà Văn Cường bị dòng điện cao thế phóng xuống khiến em rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh”. Hai tay và chân phải vì hoại tử quá nặng nên phải cắt cụt, chân trái bị cắt mất 3 ngón và đang điều trị tích cực.
Thứ năm, 14/11/2019 - 01:12
(Dân trí) - Chuỗi ngày đau khổ vẫn bám riết cuộc đời của người đàn ông thoát chết sau lần bị lũ cuốn trôi, đứa con trai đầu lòng bị đuối nước qua đời và giờ anh lại nằm bất động sau tai nạn ngã từ trên cao xuống.
Thứ năm, 14/11/2019 - 01:04
(Dân trí) - “Có nhiều cô bác đến thăm và gửi quà cho cháu Thịnh, thằng bé mừng lắm cứ ôm riết lấy khách bởi bấy lâu nay nó thèm khát tình yêu thương của mẹ”, anh Toán cho biết, ngoài ra bạn đọc còn giúp đỡ gia đình anh tổng cộng gần 100 triệu đồng.
Thứ năm, 14/11/2019 - 07:24
(Dân trí) - Kể từ lúc chào đời, cuộc sống của bé Khải đã gắn liền với các bệnh viện bởi căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng. Để cứu sống bé, bệnh viện đã có chỉ định ghép tủy từ người chị ruột, nhưng chi phí cần tới hơn 500 triệu đồng, trong khi gia đình nghèo đã bán hết cả ruộng lẫn ao.
Thứ năm, 14/11/2019 - 07:09
(Dân trí) - Nhà có 3 người, nhưng mẹ thì mang trọng bệnh, em gái còn thơ dại nên cháu Thảo (12 tuổi) là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho mẹ và em. Để có cái ăn, ngày ngày Thảo lặn lội khắp ngõ ngách bán vé số kiếm tiền lo cho gia đình. Trước tấm lòng hiếu thảo của cháu, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình Thảo gần 82 triệu đồng.
Thứ tư, 13/11/2019 - 10:05
(Dân trí) - Mới 4 tuổi và 2 tuổi, Ngọc Ngân và Ngọc Nhi đã phải gánh chịu cú nỗi đau không gì có thể bù đắp nổi, đó là cùng lúc mất đi cả bố lẫn mẹ sau một tai nạn quá đỗi thương tâm. Nhìn hai bé trong ngày đám tang đôi vợ chồng trẻ khiến người dân xã miền núi Kỳ Lâm (Hà Tĩnh), không ai có thể cầm lòng.
Thứ tư, 13/11/2019 - 05:50
(Dân trí) - Bị xe tải cuốn vào gầm, may mắn thoát chết nhưng thai phụ Lương Thị Tiềm bị liệt tứ chi. Để bảo toàn tính mạng cho chị, đã có lúc bác sĩ dự định đưa thai nhi 11 tuần tuổi ra khỏi cơ thể người mẹ. Thế nhưng, một cuộc hội chẩn kéo dài với nhiều phương án được kíp bác sĩ tính đến, cuối cùng sản phụ đã sinh con một cách kì diệu ở tuần thứ 37.
Thứ tư, 13/11/2019 - 05:30
(Dân trí) - Bác sĩ Phạm Văn Phúc cho biết, sau khi trường hợp của Chang Thị Mào (dân tộc Mông), từ Mù Cang Chải về Hà Nội nhập viện mà chỉ có 500 nhìn đồn được báo Dân trí phản ánh có rất nhiều bạn đọc, các nhà hảo tâm vào đóng viện phí cho bệnh nhân, có nhà sư đóng viện phí cho Mào với số tiền khoảng 35 triệu đồng.
Thứ tư, 13/11/2019 - 05:25
(Dân trí) - Lần tiếp nhận số tiền hơn 73 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Vũ nghẹn ngào tâm sự: Sắp đến 49 ngày của con gái Trà My rồi, anh ước được xuất viện về nhà để mang số tiền thắp hương cho con.
Thứ ba, 12/11/2019 - 05:05
(Dân trí) - Chồng chết, bà Hoa sống thui thủi trong căn nhà trống hoác từ trước đến sau. Mới đây, bà bị tai biến rồi nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều trông chờ vào những người hàng xóm tốt bụng. Mỗi khi có người đến thăm, bà khóc nghẹn, nắm chặt tay mọi người như lời cầu cứu...