Mã số: 5832
Chàng trai mắc bệnh hiếm được bạn đọc hỗ trợ gần 900 triệu đồng
(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về chàng trai nghèo Nguyễn Nam Anh Văn mắc bệnh hiếm, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ, giúp anh có kinh phí để bước vào đợt điều trị đầu tiên.
Sự ủng hộ cấp tốc giúp bệnh nhân được tiếp cận thuốc đặc trị kịp thời
Vừa qua, phóng viên báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 174.882.530 đồng bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái đến anh Nguyễn Nam Anh Văn (SN 1993, quê phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng).
Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Nguyễn Thị Diễm Ngân (SN 1990, chị ruột anh Văn) để gia đình có kinh phí kịp thời điều trị cho anh.
Anh Nguyễn Nam Anh Văn là nhân vật trong bài viết “Thoi thóp vì căn bệnh hiếm, chàng trai cầu xin sự giúp đỡ để được sống tiếp”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí tối 12/1.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 174.882.530 đồng bạn đọc ủng hộ đến anh Nguyễn Nam Anh Văn (Ảnh: T.H).
Ngay sau khi bài báo đăng tải, hoàn cảnh của anh Văn đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo bạn đọc.
Bên cạnh số tiền gần 175 triệu đồng bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã chủ động liên hệ với chị Diễm Ngân để hỗ trợ. Chị Ngân cho biết, đến sáng 16/1, số tiền ủng hộ chuyển về tài khoản cá nhân của chị là khoảng 700 triệu đồng.
Nhờ số tiền ủng hộ của bạn đọc, gia đình đã thanh toán 600 triệu đồng chi phí tiếp cận thuốc đặc trị trong giai đoạn đầu cho anh Văn.
“Chúng tôi vô cùng biết ơn bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm ở khắp nơi đã kịp thời giúp đỡ để em tôi sớm được điều trị.
Gia đình cũng trân trọng cảm ơn báo Dân trí đã nhanh chóng vào cuộc, lan tỏa thông tin, kết nối sự sẻ chia của cộng đồng. Đặc biệt, chúng tôi rất biết ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình hỗ trợ để em tôi được tiếp cận thuốc trong thời gian sớm nhất”, chị Diễm bộc bạch.
Anh Văn cho biết, bản thân đã được rút ống nội khí quản, cai máy thở và trở về quê nhà để nghỉ ngơi, sinh hoạt tạm ổn định. Tuy nhiên, do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, anh vẫn phải duy trì chạy thận định kỳ hàng tháng.
Bác sĩ và gia đình mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc, nhà hảo tâm
Trao đổi với phóng viên Dân trí, BSCKII Bùi Lê Cường, Phó Trưởng khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, sáng 15/1, anh Nguyễn Nam Anh Văn đã được tiếp cận đợt điều trị tấn công đầu tiên. Theo dõi ban đầu cho thấy, các chỉ số cải thiện tích cực, đặc biệt tình trạng huyết học đã hồi phục khoảng 80%.
“Ngay sau khi sử dụng thuốc, các chỉ số huyết học cải thiện nhanh. Máu phục hồi khá tốt, trong khi chức năng thận cần thêm thời gian để hồi phục”, bác sĩ Cường thông tin.
Theo bác sĩ Cường, giai đoạn điều trị tấn công kéo dài khoảng 4 tuần. Sau đó, bệnh nhân sẽ chuyển sang điều trị duy trì với chi phí trung bình khoảng 400 triệu đồng mỗi tháng, do liều thuốc được giảm so với giai đoạn đầu.
Do chi phí điều trị còn rất lớn, các bác sĩ và gia đình mong tiếp tục nhận được sự chung tay hỗ trợ từ bạn đọc và các nhà hảo tâm, để anh Văn có thể theo đuổi đầy đủ phác đồ, từng bước hồi phục sức khỏe và sớm trở lại cuộc sống bình thường.
“Sau đợt điều trị tấn công, nếu đáp ứng tốt, chúng tôi sẽ chuyển sang điều trị duy trì nhằm ổn định bệnh và phòng ngừa tái phát. Thời gian duy trì có thể kéo dài nhiều tháng, tùy diễn tiến từng bệnh nhân”, BSCKII Bùi Lê Cường cho biết.
Bác sĩ Cường thông tin thêm, dù tình trạng đã cải thiện rõ rệt, bệnh nhân Nguyễn Nam Anh Văn vẫn cần lọc thận hỗ trợ. “Trước mắt, kết quả điều trị cho thấy tín hiệu khả quan. Mục tiêu tiếp theo là duy trì hiệu quả để bệnh nhân hồi phục bền vững”, ông nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Nam Anh Văn thoi thóp trên giường bệnh vào sáng 12/1 (Ảnh: Nguyễn Vy).
Như báo Dân trí đã phản ánh, chị Nguyễn Thị Diễm Ngân cho biết, gia đình chị có 4 chị em, bố mẹ đều đã lớn tuổi. Mẹ chị 63 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Bố chị 65 tuổi hiện làm bảo vệ với mức thu nhập ít ỏi.
Biến cố bệnh tật bất ngờ ập đến với anh Văn đã đẩy gia đình vốn khó khăn rơi vào cảnh khốn quẫn. Dù thương em thắt ruột, nhưng 2 người chị gái còn lại cũng lực bất tòng tâm khi cuộc sống riêng vẫn phải ở nhà thuê, chạy ăn từng bữa. Để níu giữ mạng sống cho anh Văn, gia đình buộc phải vay mượn khắp nơi.
Gia đình từng tính đến việc bán căn nhà duy nhất ở quê để chạy chữa cho anh Văn. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc bố mẹ già không còn nơi nương náu, trong khi số tiền bán nhà cũng không đủ đáp ứng phác đồ điều trị dài ngày, tốn kém.

Trưa 12/1, tình trạng bệnh chuyển biến nguy kịch, anh Văn phải đặt nội khí quản để duy trì sự sống (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Theo BSCKII Bùi Lê Cường, thời điểm sử dụng thuốc có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hồi phục của người bệnh.
“Nếu thuốc được sử dụng khi thận còn khả năng hồi phục, chúng ta có thể can thiệp vào căn nguyên bệnh. Nhưng nếu để kéo dài, khi suy thận đã chuyển sang giai đoạn không hồi phục, thuốc chỉ có thể giúp ngăn bệnh tái phát, còn bệnh nhân sẽ phải chạy thận định kỳ suốt đời”, bác sĩ Cường cho biết.








