1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chàng trai 20 tuổi xin mẹ “đừng bắt con phải chết” đã được giúp đỡ hơn 200 triệu đồng

(Dân trí) - Bị tim bẩm sinh và cần phải mổ nhưng gia đình Phương không vay ở đâu được tiền nên mẹ em có ý định xin cho con về nhà. Đang ở đường cùng không có lối thoát, em may mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ số tiền hơn 200 triệu đồng sau 3 ngày kể từ khi bài báo được đăng tải.

Phương là chàng trai trẻ đáng thương trong bài viết: “Chàng trai tuổi 20 xin mẹ “đừng bắt con phải chết” vì thiếu 50 triệu đồng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 10/8. Em được chẩn đoán bị tim bẩm sinh, thông liên thất, viêm màng trong tim, gây ra ở van động mạch phổi, có cục vi khuẩn bắn ra phổi gây tắc mạch phổi nên có chỉ định phải mổ nhưng gia đình không có kinh phí. Khao khát được tiếp tục sống khiến cho Phương liên tục cầu xin mẹ đừng mang em về nhà vì về rồi là đồng nghĩa với việc phải chết.

Bị tim bẩm sinh và có chỉ định phải phẫu thuật nhưng mẹ của em Phương không thể vay được 50 triệu đồng.
Bị tim bẩm sinh và có chỉ định phải phẫu thuật nhưng mẹ của em Phương không thể vay được 50 triệu đồng.

Ngay sau khi bài viết được lên trang vào ngày 10/8, đã có rất nhiều tấm lòng được gửi đến cho em. Liền sau đó, chỉ vỏn vẹn có 3 ngày sau, tổng số tiền Phương nhận được đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Mừng mừng, tủi tủi, mẹ của Phương là chị Hứa Thanh Từ tâm sự: “Chị đang ở quê vay tiền nhưng không được, chị không dám gọi điện lên cho con vì nghĩ mẹ con hết đường sống sót rồi thì bất ngờ nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí. Không biết phải nói sao nữa, cảm giác như người chết đuối vớ được cọc. Giờ thì con chị có cơ hội sống rồi, chị mừng lắm”.

Sau 3 ngày từ khi bài viết được lên trang, Phương đã được bạn đọc hỗ trợ hơn 200 triệu đồng.
Sau 3 ngày từ khi bài viết được lên trang, Phương đã được bạn đọc hỗ trợ hơn 200 triệu đồng.

Qua báo điện tử Dân trí, chị Từ muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, hỗ trợ cho con trai. Số tiền gia đình đã nhận được hiện đã được đóng vào viện phí khoảng hơn 100 triệu, còn lại chị Từ gửi tiết kiệm. Chị cũng muốn thông báo để mọi người yên tâm vì những ngày vừa qua chị vẫn tiếp tục nhận được sự thăm hỏi của đông đảo bạn đọc.

Về tình hình sức khỏe của Phương, hiện em đã hết sốt nhưng vẫn đang tiếp tục điều trị ở phòng cấp cứu của khoa Tim mạch, lồng ngực, bệnh viện Việt Đức. Sắp tới, ca mổ tim cho em sẽ được diễn ra với hi vọng em sẽ nhanh chóng bình phục để trở về nhà, tiếp tục công việc của mình.

Phạm Oanh