Hồ sơ mã số 6024

30/07/2026

Con trai 19 tuổi bỏng 86% cơ thể, mẹ nghèo quỳ sụp, khẩn cầu sự giúp đỡ

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Lưu ý: Số liệu chuyển khoản qua PayOS cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi chuyển khoản thành công.
Các giao dịch chuyển khoản thườngtrực tiếp sẽ được cập nhật sau khoảng 1 tuần.

Cú phóng điện cao thế oan nghiệt khiến chàng trai 19 tuổi bị bỏng 86% cơ thể. Nhìn đứa con “dứt ruột đẻ ra” nguy kịch trên giường bệnh, người mẹ nghèo quỳ sụp, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp.

Ước mơ phụ giúp cha mẹ dang dở sau cú phóng điện oan nghiệt

Trên giường bệnh khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Ngô Đăng Đức (SN 2007, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) nằm bất động. Khuôn mặt chàng trai 19 tuổi sưng nề, đôi môi khô nứt, gần như toàn bộ cơ thể phủ kín bởi những lớp băng trắng, trông như pho tượng thạch cao.

Con trai 19 tuổi bỏng 86% cơ thể, mẹ nghèo quỳ sụp, khẩn cầu sự giúp đỡ - 1

Chàng trai 19 tuổi bị bỏng điện 86% cơ thể, tính mạng nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Đứng bên giường bệnh, ánh mắt chị Đỗ Thị Ánh Vân (SN 1987, mẹ của Đức) như dán vào cơ thể con trai. Mỗi khi thấy con cố rướn người, há miệng để thở, trái tim người mẹ lại như bị ai bóp nghẹt. Chị vội đưa hai tay bịt miệng, cố nén những tiếng nấc nghẹn.

Mỗi khi bóng áo blouse trắng xuất hiện, chị Vân lại quỳ sụp xuống nền nhà, 2 bàn tay chắp trước ngực: "Xin cô, bác cứu cháu với! Bác sĩ ơi cứu con em với!...”. Chứng kiến sự đau đớn tột cùng của người mẹ tội nghiệp, khi con trai đang ở giữa lằn ranh sinh tử, khó ai có thể cầm lòng.

Con trai 19 tuổi bỏng 86% cơ thể, mẹ nghèo quỳ sụp, khẩn cầu sự giúp đỡ - 2

Chi phí điều trị của Đức hiện khoảng 10-15 triệu đồng/ngày (Ảnh: Hương Hồng).

Nâng vạt áo lau nước mắt, chị Vân thổn thức kể về hoàn cảnh gia đình. Chị bán hàng thuê cho một cửa hàng quần áo ở chợ, thu nhập chỉ từ 5-7 triệu đồng/tháng. Anh Ngô Đăng Công (SN 1985, chồng chị Vân) nấu ăn tại một trường tư thục, với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng làm quần quật cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống của 4 miệng ăn.

Thương bố mẹ vất vả, sau khi học hết cấp 3, Đức không theo học tiếp mà đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Chàng trai trẻ chăm chỉ làm lụng, ước mơ dành dụm mua một chiếc ô tô 5 chỗ chạy dịch vụ để cùng bố mẹ lo cho em gái đang học lớp 8.

Bỗng đâu, tai họa bất ngờ ập xuống, cuốn phăng bao dự định của Đức và đẩy gia đình vốn đã khó khăn vào ngõ cụt.

Con trai 19 tuổi bỏng 86% cơ thể, mẹ nghèo quỳ sụp, khẩn cầu sự giúp đỡ - 3

Người mẹ nghèo đau đớn tột độ, khi đứa con “dứt ruột đẻ ra” đang ở giữa lằn ranh sinh tử (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Vân vừa khóc vừa kể, chiều 11/7, được nghỉ làm sớm, Đức nói với mẹ sang nhà bác câu cá…

“Nhà bác ở sát, nên em nghe rõ thằng bé kêu thét lên. Em nhìn sang thì thấy con đang lăn lộn trên bờ ao, cả người cháy như bó đuốc. Chạy sang tới nơi thì con em đã ngất rồi…”, chị Vân khóc nấc.

Ngay lập tức, Đức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Từ khi con trai nhập viện, vợ chồng chị Vân đã vay mượn gần 500 triệu đồng. Thế nhưng, số tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt trước chi phí điều trị mỗi ngày một tăng, do tình trạng của Đức quá nặng.

Bác sĩ tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay níu giữ sự sống cho Đức

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Quang Thảo, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, cho biết: "Bệnh nhân Ngô Đăng Đức (19 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng kèm bỏng đường hô hấp, diện tích bỏng chiếm 86% diện tích cơ thể, trong đó 32% là bỏng sâu độ III, IV, V, tổn thương lan rộng khắp cơ thể do bỏng tia lửa điện".

Con trai 19 tuổi bỏng 86% cơ thể, mẹ nghèo quỳ sụp, khẩn cầu sự giúp đỡ - 4

Tai hoạ bỗng đâu đổ ụp xuống đầu đứa con trai lớn, đẩy gia đình vốn đã gặp không ít khó khăn trong cuộc sống lâm vào cơn bĩ cực (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Thảo cho biết thêm, sau thời gian điều trị tích cực, Đức đã qua giai đoạn sốc, cai được máy thở và trải qua một lần phẫu thuật ghép da. Tuy nhiên, tiên lượng của bệnh nhân vẫn rất nặng, sẽ còn phải điều trị lâu dài với nhiều lần cắt lọc mô hoại tử, ghép da và phục hồi chức năng.

Các ngón tay phải của bệnh nhân đã bị hoại tử sâu, không còn khả năng bảo tồn nên có chỉ định cắt bỏ toàn bộ. Chi phí điều trị của Đức hiện ước tính khoảng 10-15 triệu đồng/ngày. Với diện tích bỏng rất lớn, bệnh nhân sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, tổng chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.

Con trai 19 tuổi bỏng 86% cơ thể, mẹ nghèo quỳ sụp, khẩn cầu sự giúp đỡ - 5

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bệnh nhân, bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu giúp (Ảnh: Hương Hồng).

"Bệnh nhân mới 19 tuổi, còn cả tương lai phía trước nên chúng tôi rất hy vọng em có thể vượt qua giai đoạn hiểm nghèo này. Tuy nhiên, quá trình điều trị sẽ còn rất dài và tốn kém, trong khi gia đình đã lâm vào cảnh kiệt quệ.

Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để em có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, giành lại sự sống và sớm trở về với gia đình", bác sĩ Thảo bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chị Đỗ Thị Ánh Vân
Địa chỉ: xã Phù Đổng, TP Hà Nội.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 6024

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác