1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chàng sinh viên mồ côi đón nhận gần 60 triệu đồng của bạn đọc Dân trí trao tặng

(Dân trí) - Bố mẹ mất sớm, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, tưởng rằng cánh cửa giảng đường đại học của Hoàng đã khép lại. Nhưng, được sự giúp đỡ kịp thời, Hoàng đã trở thành sinh viên và đón nhận số tiền gần 60 triệu đồng của bạn đọc trao tặng.

Vừa qua, PV Dân trí tại Quảng Trị cùng đại diện chính quyền địa phương trở lại thăm và trao quà bạn đọc giúp đỡ đến em Phùng Xuân Hoàng (thôn An Du Nam 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Em Hoàng là nhân vật trong bài viết: “Giảng đường đại học trôi xa dần với chàng trai mồ côi dù đã nhận giấy báo trúng tuyển”, mã số 3459 được đăng tải trên báo Dân trí.

Chàng sinh viên mồ côi đón nhận gần 60 triệu đồng của bạn đọc Dân trí trao tặng - 1

Đại diện chính quyền và người thân động viên cháu Hoàng trước giờ vào trường.

Cách đây gần 1 tháng, câu chuyện về em Phùng Xuân Hoàng đã lay động bao trái tim của bạn đọc trong nước và nước ngoài. Trong khi các bạn cùng trang lứa đã chuẩn bị hồ sơ, xếp hành lý lên đường nhập học tại các trường Đại học, Cao đẳng, còn em Hoàng cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của trường Đại học mà tủi phận.

Khi đó, thời hạn nhập học theo giấy báo trúng tuyển đã đi qua vài ngày, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá éo le khiến Hoàng ngậm ngùi, không dám nhập học.

Chàng sinh viên mồ côi đón nhận gần 60 triệu đồng của bạn đọc Dân trí trao tặng - 2

Câu chuyện về hoàn cảnh éo le của cháu Hoàng khiến nhiều người cảm động.

Em Hoàng có hoàn cảnh khá đặc biệt, khiến nhiều người phải nhói lòng. Bảy năm trước, mẹ em đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư. Ba năm sau, chị em Hoàng cũng đón nhận nỗi đau đớn tột cùng khi cha em cũng bị bệnh tai biến rồi cũng theo mẹ về với “miền đất lạnh”. Dẫu còn nhỏ, đang tuổi cắp sách đến trường nhưng hai chị em Hoàng sớm rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Không còn cha, mẹ ở bên, chị em Hoàng chỉ biết bấu víu vào những người thân. Nhờ sự cưu mang của chú, Hoàng được chú đưa về chăm sóc, ở với chú và người bà đã qua 70 tuổi. Em Hoàng được chú và bà nuôi dưỡng tiếp tục học phổ thông, còn chị em lại lên xe vào phía Nam làm công nhân.

Ngày gặp Hoàng, nghe những lời tâm sự đầy xót xa của em khiến chúng tôi càng thương em hơn. Những nỗi niềm của em sau đó đã được chuyển tải trong bài viết đăng trên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí. Nhờ sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, em Hoàng đã có cơ hội bước chân vào giảng đường Đại học để thực hiện ước mơ em hằng ấp ủ.

Trở lại thăm em Hoàng lần này đúng dịp em vừa từ trường ĐH Đà Lạt trở về quê, chúng tôi mang theo tình cảm của bạn đọc Dân trí chia sẻ, hỗ trợ cho em.

Em Hoàng vui mừng thông báo, sau khi được bạn đọc giúp đỡ, em đã nhanh chóng vào trường hoàn thành thủ tục nhập học. Em cũng trải qua thời gian đầu hòa nhập với môi trường mới, bắt đầu quá trình học tập.

Chàng sinh viên mồ côi đón nhận gần 60 triệu đồng của bạn đọc Dân trí trao tặng - 3

Cháu Hoàng đã thực hiện được ước mơ vào giảng đường đại học.

Hoàng tâm sự: “Em đã thực hiện được ước mơ vào giảng đường Đại học nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Sự quan tâm của mọi người đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho em. Đi học Đại học cũng giúp em mở rộng tầm mắt, thay đổi nhận thức so với trước đây. Em sẽ cố gắng tiếp thu kiến thức thật tốt để có thể đáp ứng yêu cầu công việc của em sau này”.

Chàng sinh viên mồ côi đón nhận gần 60 triệu đồng của bạn đọc Dân trí trao tặng - 4

PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 56.400.000 đồng tới em Phùng Xuân Hoàng.

Trước sự chứng kiến của đại diện UBND xã Vĩnh Tân, PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 56.400.000 đồng tới em Phùng Xuân Hoàng, trong sự vui mừng của người thân trong gia đình.

Trước đó, PV Dân trí và người thân đã đưa Hoàng đi lập sổ tiết kiệm để có thể sử dụng số tiền hữu ích nhất cho việc trang trải các chi phí học tập.

Đón nhận số tiền bạn đọc trong và ngoài nước giúp đỡ, em Hoàng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban biên tập báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã dành tình cảm cho em, giúp đỡ em lúc khó khăn.

Đưa ánh mắt nhìn sang cháu ngoại, ông Hoàng Quốc Biểu động viên cháu khi vào trường cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự quan tâm của mọi người. “Hoàng là đứa ngoan ngoãn, lễ phép. Cha, mẹ cháu mất sớm, tui thì già yếu không giúp được gì.

Tưởng rằng cháu không có cơ hội học tiếp, nhưng nhờ mọi người đã chắp cánh ước mơ cho cháu. Ân tình của các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu khiến tôi xúc động vô cùng. Thay mặt gia đình, tui xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí và cộng đồng đã quan tâm đến cháu”, ông Biểu trải lòng.

Chú của Hoàng là anh Phùng Xuân Hưng chia sẻ: “Vì hoàn cảnh éo le, cha mẹ đều mất sớm nên cháu bị thiệt thòi so với các bạn. Bản thân tui cũng chỉ biết động viên, nuôi nâng cháu chứ thật sự không chu cấp nổi cho cháu học Đại học. Nhờ báo đăng tải nên cháu mới được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ. Mong rằng, cháu Hoàng sẽ nỗ lực học tập tốt. Gia đình chúng tôi trân trọng sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người đối với cháu.

Chàng sinh viên mồ côi đón nhận gần 60 triệu đồng của bạn đọc Dân trí trao tặng - 5

Hoàng thắp nén nhang báo tin vui với cha mẹ trước giờ lên đường.

Thắp nén nhang lên bàn thờ cha, mẹ trước giờ trở lại trường, cháu Hoàng thông báo rằng mình nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Em Hoàng hứa sẽ chăm chỉ, nỗ lực trong học tập để đáp lại những tình cảm, sự chia sẻ của mọi người.

Chứng kiến những tình cảm, sự giúp đỡ của bạn đọc được PV Dân trí trao tận tay cháu Hoàng và gia đình, ông Nguyễn Thế Sinh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Tân cũng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình cháu Hoàng và động viên cháu nỗ lực học tập. Ông Sinh cũng thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu Hoàng.

Đ. Đức