Mã số: 6078

Mẹ trẻ đơn thân, khuyết tật và 2 con thơ sống trong căn nhà cũ nát chờ sập

(Dân trí) - Người mẹ nghèo ở Đắk Lắk với đôi tay bị thương tật sống cùng 2 con thơ trong căn nhà cũ nát. Nơi đây thiếu thốn đủ bề, từ chỗ ngủ, bếp núc đến bàn học của các con.

Giữa cái nắng gay gắt, 3 mẹ con chị Võ Thị Cẩm Lê (30 tuổi, trú thôn Phú Xuân B, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) sống nép mình trong căn nhà cấp 4 với tường gạch mục nát, mái nhà bị mối mọt phá hoại.

“Đây là căn nhà bố để lại trước khi ông qua đời cách đây 6 năm. Do ít người ở, không được sửa chữa, lâu ngày nhà bị mối mọt phá hoại nên mái và tường xuống cấp.

Mỗi khi trời mưa, nước dột nhiều nơi, mẹ con em phải lấy xô, chậu để hứng. Không còn nơi nào khác để đi, 3 mẹ con đành ở tạm tại đây, cũng lo nó đổ sập lắm”, chị Lê chia sẻ.

Mẹ trẻ đơn thân, khuyết tật và 2 con thơ sống trong căn nhà cũ nát chờ sập - 1

Ba mẹ con chị Võ Thị Cẩm Lê sống trong căn nhà cũ, thiếu ánh sáng (Ảnh: Trung Thi).

Chị Lê cho hay, bản thân kết hôn khi 20 tuổi. Vợ chồng có 3 người con, gồm 1 trai và 2 gái sinh đôi. Gần 6 năm chung sống, 2 người ly hôn vào năm 2022, con trai lớn ở với cha, 2 con gái sinh đôi là Bùi Thị Trâm Anh và Bùi Thị Trang Anh (6 tuổi) ở với mẹ.

Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con, chị Lê vào TPHCM làm thuê. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, trong khi công việc và thu nhập không ổn định khiến chị không thể duy trì cuộc sống nơi đất khách. Chị đành đưa 2 con về quê, sống tại căn nhà do cha ruột để lại.

Mẹ trẻ đơn thân, khuyết tật và 2 con thơ sống trong căn nhà cũ nát chờ sập - 2

Căn nhà cũ nơi 3 mẹ con chị Lê đang sinh sống (Ảnh: Trung Thi).

Không chỉ hoàn cảnh khó khăn, chị Lê còn bị khuyết tật ở tay trái khiến khả năng lao động hạn chế. Chị chỉ có thể làm những công việc nhẹ, thu nhập bấp bênh, trong khi 2 con còn nhỏ, cần người chăm sóc, còn phải lo nhiều khoản chi phí sinh hoạt, học tập.

“Khi còn nhỏ, em không may bị bỏng ở tay trái. Vết thương để lại di chứng, ảnh hưởng đến các dây thần kinh nên việc cầm nắm, làm việc bằng tay trái của em gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, em đi rong ruổi đầu làng, ngõ xóm bán vé số kiếm tiền nuôi con”, chị Lê cho hay.

Cuộc sống của 3 mẹ con vốn đã chật vật, nay càng thêm khó khăn khi bé Bùi Thị Trang Anh mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Mẹ trẻ đơn thân, khuyết tật và 2 con thơ sống trong căn nhà cũ nát chờ sập - 3

Mặt sau căn nhà xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục (Ảnh: Trung Thi).

“Có những lúc cháu rất ngoan, hiền như những đứa trẻ khác. Nhưng khi mất bình tĩnh, cháu thường la hét, xé sách vở, khiến em vô cùng lo lắng”, chị Lê chia sẻ.

Mong mỏi lớn nhất của chị hiện nay là có điều kiện sửa chữa hoặc xây dựng lại căn nhà đủ kiên cố để che mưa, tránh gió, giúp 3 mẹ con có nơi nương tựa và yên tâm sống trên mảnh đất quê hương.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phước cho biết, gia đình chị Võ Thị Cẩm Lê thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chị Lê là phụ nữ đơn thân, một mình chăm sóc 2 con nhỏ, trong đó 1 cháu được xác định bị khuyết tật trí tuệ.

Mẹ trẻ đơn thân, khuyết tật và 2 con thơ sống trong căn nhà cũ nát chờ sập - 4

Cuộc sống thiếu thốn, chị Lê không sắm nổi bàn học cho 2 con (Ảnh: Trung Thi).

Theo ông Tiến, vào tháng 7, địa phương đã thành lập hội đồng xét mức độ khuyết tật đối với cháu Bùi Thị Trang Anh. Kết quả, hội đồng ghi nhận cháu bị khuyết tật nặng và đang hoàn thiện hồ sơ để cháu được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định.

Về chỗ ở, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phước mong muốn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm quan tâm, chung tay hỗ trợ, giúp mẹ con chị Lê có một mái ấm kiên cố, khang trang.