Mã số: 6009

Rớt nước mắt cảnh nam sinh khoe điểm trước di ảnh mẹ

(Dân trí) - Sinh ra không biết mặt cha, mồ côi mẹ, em Lê Bảo Ngọc, ở Nghệ An đạt 10 điểm lịch sử, 26 điểm xét tuyển đại học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng chưa dám chọn trường vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Cậu học trò không biết mặt cha, mồ côi mẹ từ năm lớp 10

Ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều học sinh vỡ òa trong niềm vui khi đạt kết quả như mong đợi. Với Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 12C1, Trường THPT Nghi Lộc 2, trú xóm Bàu, xã Phúc Lộc, Nghệ An, niềm vui ấy lại lặng lẽ.

Rớt nước mắt cảnh nam sinh khoe điểm trước di ảnh mẹ - 1

Ngọc thắp hương trước di ảnh mẹ sau khi biết điểm thi đại học (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cầm điện thoại trên tay, Ngọc bước đến bàn thờ mẹ. Em lau nhẹ tấm di ảnh, mở bảng điểm như muốn báo tin với người đã khuất. Chỉ vài phút sau, cậu học trò lặng lẽ cất điện thoại đi.

Bảng điểm ấy đủ để nhiều thí sinh tự tin nộp hồ sơ vào những trường đại học mơ ước, nhưng với Ngọc, đó cũng là lúc em đối diện với nỗi lo lớn nhất: không còn ai có thể lo cho em tiếp tục con đường học tập.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Ngọc đạt 10 điểm môn lịch sử. Tổng điểm xét tuyển khối C00 của em là 26 điểm (ngữ văn 7,75; lịch sử 10; địa lý 8,25). Với khối C03, Ngọc đạt 25,75 điểm (toán 8; ngữ văn 7,75; lịch sử 10).

Nhắc đến học trò của mình, thầy Nguyễn Văn Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 2, không giấu được sự xúc động: "Với kết quả này, Ngọc có thể xét tuyển vào nhiều trường đại học. Nhưng khi tôi hỏi em dự định đăng ký trường nào em chỉ nói chưa dám chọn vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Nếu phải dừng việc học ở thời điểm này thực sự rất đáng tiếc".

Theo thầy Phương, từ khi sinh ra, Ngọc và chị gái chưa một lần biết mặt cha. Một mình mẹ tần tảo làm thuê để nuôi 2 con khôn lớn. Khi Ngọc bước vào lớp 10, mẹ lâm bệnh nặng rồi qua đời.

Rớt nước mắt cảnh nam sinh khoe điểm trước di ảnh mẹ - 2

Cầm điện thoại xem điểm thi, Ngọc lặng lẽ báo tin với mẹ qua di ảnh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Để em trai tiếp tục được đến trường, chị gái nghỉ học, xin làm công nhân tại một khu công nghiệp. Ba năm qua, mọi chi phí học tập, sinh hoạt của Ngọc đều do chị gánh vác. "Ngọc rất ngoan, chăm học, có ý chí vươn lên. Suốt 3 năm THPT, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, là tấm gương về nghị lực vượt khó của nhà trường", thầy Phương nói.

"Em không muốn chị phải khổ thêm vì mình…”

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc cho biết, mẹ qua đời khi em đang học lớp 10. Kể từ đó, người chị gái trở thành chỗ dựa duy nhất, thay mẹ chăm lo để em có thể tiếp tục đến trường.

"Ngày mẹ còn sống, mẹ đi làm thuê để nuôi 2 chị em. Hoàn cảnh khó khăn nên chị gái phải nghỉ học đi làm. Sau khi mẹ mất, chị tiếp tục làm công nhân để nuôi em học hết cấp ba. Em luôn tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để không phụ công mẹ và chị", Ngọc chia sẻ.

Rớt nước mắt cảnh nam sinh khoe điểm trước di ảnh mẹ - 3

Giấc mơ đại học của Ngọc có nguy cơ dang dở nếu không nhận được sự tiếp sức từ cộng đồng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc cũng là lúc chị gái xây dựng gia đình riêng. "Ngày em đi thi cũng là ngày chị lấy chồng. Giờ trong nhà chỉ còn mình em. Em biết chị vẫn thương và muốn giúp em học tiếp, nhưng chị còn gia đình phải chăm lo. Em không muốn chị khổ thêm vì mình nên chưa dám chọn trường đại học", Ngọc nói.

Nam sinh kể, suốt 3 năm qua chị gái thay mẹ chăm lo từng bữa cơm, bộ quần áo, từng cuốn sách và khoản tiền học phí.

Sau khi hoàn thành kỳ thi, thay vì nghỉ ngơi như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Ngọc xin theo nhóm thợ trong làng đi phụ hồ để có tiền trang trải cuộc sống.

Trong căn nhà nhỏ, góc học tập vẫn còn nguyên những tập đề ôn thi, sách giáo khoa và những cuốn vở đã cũ. Cậu học trò từng miệt mài học tập giờ tự lo từng bữa ăn bằng công việc lao động phổ thông.

Chiếc ghế cũ trước hiên nhà là nơi Ngọc thường ngồi lặng hàng giờ, suy nghĩ về tương lai. Cánh cửa đại học đã ở rất gần, nhưng khoảng cách từ ước mơ đến hiện thực lại trở nên quá xa với cậu học trò mồ côi.

Điểm 10 môn lịch sử và 26 điểm xét tuyển đại học là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngọc. Điều em còn thiếu lúc này không phải là năng lực, mà là một điểm tựa để có thể tiếp tục bước vào giảng đường.

Rớt nước mắt cảnh nam sinh khoe điểm trước di ảnh mẹ - 4

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ngọc theo nhóm thợ trong làng đi phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Quốc Lợi, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phúc Lộc, cho biết, hoàn cảnh của em Lê Bảo Ngọc thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương.

"Ngọc là học sinh rất ngoan, có ý chí vươn lên và luôn đạt thành tích học tập tốt. Biết em đạt điểm cao nhưng chưa dám đăng ký xét tuyển đại học vì hoàn cảnh gia đình, chúng tôi rất trăn trở. Chính quyền địa phương sẽ làm việc với Khoa Luật, Trường Đại học Vinh để nắm mức kinh phí học tập, từ đó có phương án vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, giúp em có cơ hội tiếp tục đến giảng đường", ông Lợi chia sẻ.

Hy vọng rằng, bằng sự sẻ chia của cộng đồng, cậu học trò giàu nghị lực ở xóm Bàu sẽ có cơ hội viết tiếp ước mơ đại học, để những cố gắng suốt nhiều năm qua không phải dừng lại trước ngưỡng cửa tương lai.