1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4475:

Cặp vợ chồng sống trong lều tạm, cõng con khuyết tật đi chăn bò thuê

Phạm Hoàng Nay Sắt

(Dân trí) - Ở tạm trong căn lều tồi tàn, hàng ngày vợ chồng chị Ksor Bieng phải cõng đứa con khuyết tật đi chăn bò thuê. Bao nhiêu tiền của, cả nhà đều dành để chữa bệnh cho con đứa con bị nhiễm chất độc da cam.

Trưa hè tháng 4, chúng tôi tìm đến gia đình anh Kpuih Mong (30 tuổi) và chị Ksor Bieng (32 tuổi, trú làng Tnung, xã H'Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Gia đình anh chị sống trong túp lều tồi tàn, nằm trơ trọi trên một bãi đất trống. Thấy có người lạ, chị Bieng trong dáng vẻ lam lũ, khắc khổ, lật đật mở cánh cửa làm bằng tấm tôn rách, mời khách vào trong.

Cặp vợ chồng sống trong lều tạm, cõng con khuyết tật đi chăn bò thuê - 1

Chị Ksor Bieng cùng gia đình sống trong túp lều tồi tàn ở bãi đất trống.

Chị Bieng tâm sự gia đình chị có 3 người con. Người con đầu bị nhiễm chất độc da cam là Ksor Đinh (13 tuổi). Em Đinh bị tật, chân tay co rút, không thể đứng dậy, muốn di chuyển phải bò lê, rất đáng thương. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị Bieng đã gửi một người con thứ 2 vào nhà thờ nhờ nuôi dùm. Đứa con út của chị mới lên 2 tuổi và không bị bệnh gì cả.

"Cháu Đinh 13 năm nay chưa bao giờ kêu được một câu bố mẹ, chưa tự xúc ăn được. Cứ nhìn thằng nhỏ là đau cả ruột, may mắn 2 đứa sau không bị bệnh tật gì", chị Bieng thở dài. 

Cặp vợ chồng sống trong lều tạm, cõng con khuyết tật đi chăn bò thuê - 2

Vợ chồng chị Ksor Bieng chăm sóc cho người con trai đầu bị nhiễm chất độc da cam suốt 13 năm nay.

Bao năm nay, gia đình anh chị vẫn không thể thoát nghèo vì hoàn cảnh quá khó khăn. Thoát nghèo thế nào nổi, khi gia tài anh chị chỉ có một đám đất cằn cỗi được dân làng cho và căn nhà rách không ai dám ở.

Chị Bieng tâm sự, năm 19 tuổi, chị gặp anh Kpuih Mon khi đang chăn bò thuê. Chị cảm mến anh bởi tính chịu khó và chăm chỉ làm ăn. Vì gia cảnh của hai nhà đều khó khăn, nên ngày cưới của anh chị cũng không đủ tiền làm một đám cưới trọn vẹn. Anh chị chỉ nấu bữa cơm rồi xin phép gia đình hai bên về ở với nhau.

Sau một năm chung sống, anh chị đón tin mừng có đứa con đầu lòng. Nhưng rồi niềm vui ấy không trọn vẹn khi bác sĩ báo tin dữ là em Đinh bị đứa trẻ nhiễm chất độc da cam. Lúc đó, vợ chồng chị phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Cặp vợ chồng sống trong lều tạm, cõng con khuyết tật đi chăn bò thuê - 3

Nhà thì rách nát, con trai bị bệnh không khỏi khiến gia đình anh chị Bieng ngày càng rối bời trong cảnh khó.

"Lúc mới sinh con trai đầu, hai vợ chồng mình rất vui. Thế nhưng, con trai đầu lại bị chất độc da cam. Để có tiền chữa bệnh, gia đình phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền. Bản thân tôi hồi đó xuống 8 kg, nhiều lần ngất xỉu vì mất ăn, mất ngủ", chị Ksor Bieng bộc bạch. 

Con trai chị được 2 tuổi, bác sĩ thông báo bệnh tình diễn biến phức tạp, cần số tiền 12 triệu đồng đưa vào TPHCM điều trị. Nhưng chị trong người còn không có nổi 200.000 đồng. Lúc đó, chị ngậm ngùi khóc và quyết định sẽ không đưa con điều trị. Sau đó, chị mang con về nhà tự chăm sóc.

Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị Bieng phải cõng con trai bị bệnh trên lưng và đi chăn bò thuê. "Không có tiền, tôi và chồng phải cõng con rong ruổi khắp các cánh đồng trên đỉnh đèo H'bông để đi chăn bò thuê. Mỗi tháng, hai vợ chồng nhận được hơn 2 triệu đồng. Số tiền đó không đủ trả nợ và lo chi trả sinh hoạt trong nhà", chị Bieng ngậm ngùi. 

Cặp vợ chồng sống trong lều tạm, cõng con khuyết tật đi chăn bò thuê - 4

Người con trai đầu bị nhiễm chất độc da cam từ khi sinh ra và không tự làm được việc gì.

Lúc chăn bò thuê, hai vợ chồng không có tiền mua thức ăn, chỉ mang theo một ít cơm và ít muối vừng. Tranh thủ đi chăn bò, anh lại đi hái ít lá mì non để nấu canh. Cuộc sống khổ là thế nhưng anh chị không than phiền, mệt mỏi và luôn cố gắng từng ngày kiếm tiền trả nợ, mua thuốc chữa bệnh cho con.

Để có thêm thu nhập, anh chị còn đi sấy cỏ, tưới nước, bón phân cho cây mì (sắn) với ngày công 150.000 - 200.000 đồng/ngày cho một hộ kinh doanh trong xã. Chủ vườn thấy thương hoàn cảnh của anh chị nên cho một miếng đất hơn một sào để trồng mì.

Ông Phạm Minh Hùng - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã H'Bông cho biết: "Gia đình Ksor Bieng là một trong những hộ khó khăn nhất nhì của xã. Nhiều năm qua, xã cũng quan tâm và thường xuyên hỗ trợ kinh phí sinh hoạt. Hiện hai vợ chồng chị Ksor Bieng chỉ có ngôi nhà tạm bợ, con thì bị nhiễm chất độc da cam nên chúng tôi cũng mong muốn gia đình sẽ nhận được sự chung tay của cộng đồng để tiếp thêm hy vọng sống người con bị tật, cũng  như gia đình bớt khổ". 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4475:

Chị Ksor Bieng 

Địa chỉ: Làng Tnung, xã H'Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269