1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ: Trao hơn 46 triệu đồng đến anh Trần Ngọc Kỷ

(Dân trí) - Đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ vừa trao số tiền hơn 46 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí cho anh Trần Ngọc Kỷ ở Phong Điền, Cần Thơ. Anh kỷ là nhân vật trong bài viết “Đáng thương chồng bị tai nạn, vợ ôm tiền bồi thường bỏ đi biệt tích”.

Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng VP Đại diện báo Dân trí tại ĐBSCL trao số tiền hơn 46 triệu đồng của bạn đọc cho anh Trần Ngọc Kỷ
Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng VP Đại diện báo Dân trí tại ĐBSCL trao số tiền hơn 46 triệu đồng của bạn đọc cho anh Trần Ngọc Kỷ

Anh Kỷ cho biết, từ hôm hoàn cảnh của gia đình được đăng trên báo Dân trí đã có nhiều bạn đọc báo là nhà hảo tâm, mạnh thường quân gọi điện thoại, trực tiếp đến hỏi thăm, động viên, hỗ trợ tiền và quà.

Nhận số tiền từ đại diện báo Dân trí trao, anh Kỷ xúc động nói: “Số tiền này nó thực sự lớn và ý nghĩa đối gia đình chúng tôi. Tôi sẽ dùng nó chữa bệnh cho bản thân, cho em gái và phần còn lại dành cho con ăn học. Qua báo Dân trí xin cảm ơn mọi người đã cưu mang, giúp đỡ gia đình tôi vượt qua nghịch cảnh”.

Anh Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhơn Ái đã thay mặt chính quyền địa phương và gia đình bày tỏ lời cám ơn chân thành đến BBT báo Dân trí, quý bạn đọc trong và ngoài nước đã kịp thời hỗ trợ cho gia đình anh Kỷ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Như Dân trí đã thông tin, Năm 2004, khi chỉ còn một tháng nữa là thôi nôi con trai đầu lòng, anh Kỷ không may bị tai nạn lao động gãy xương sống, phải nhập viện điều trị hơn một năm ở BV tỉnh Đắk Lắk. Từ đó, anh bị liệt 2 chân do chấn thương tủy sống, mất tự chủ khi tiêu tiểu. Nỗi đau đớn của một thanh niên khỏe mạnh bỗng trở nên tàn phế lại chồng chất thêm khi vợ anh lấy toàn bộ số tiền nhà thầu bồi thường cho sự cố tai nạn ra đi, bỏ lại anh cùng đứa con thơ đang khát sữa.

Sau khi sức khỏe dần hồi phục, anh Kỷ đem con về Cần Thơ để nương nhờ mẹ già. Vượt lên nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, anh Kỷ kiên trì tập vật lý trị liệu, tập đứng lên, tập đi lại bằng gậy. Ba năm sau tai nạn, sức khỏe của anh dần hồi phục. Chứng kiến mẹ già tần tảo sớm hôm, em gái bệnh tật (bướu tim, hở van tim) phải nằm viện triền miên và đứa con nhỏ thì cần được ăn học nên anh Kỷ phải đi bán vé số kiếm ngày dăm, ba chục ngàn tiền lời đắp đổi qua ngày. Nhưng thời gian gần đây, sức khỏe của anh yếu dần, chân không đi đứng được, tiêu tiểu không tự chủ lại mắc thêm bệnh hở van tim nên gia đình anh rơi vào cảnh cùng quẫn, bế tắc.

Hoàng Tùng