Hồ sơ mã số 5494

03/03/2025

"Các cháu vẫn nghĩ bố đi làm thuê chứ đâu hay đã trở thành trẻ mồ côi!"

Bà Ngô Thị Sinh kể trong nước mắt về nỗi đau đớn, bất hạnh của cuộc đời mình vì chồng và con trai đột ngột qua đời, con dâu thì bỏ đi, 2 cháu nội bỗng mồ côi.

Biến cố đau thương, chồng mất vì cây đè, con trai chết do điện giật

Trong căn nhà lụp xụp nằm lẻ loi bên sườn núi heo hút, bà Ngô Thị Sinh (SN 1970, dân tộc Mông, ở xóm Hát Thín, xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) chưa thể nào nguôi nỗi đau mất chồng và con trai do tai nạn.

Hễ có ai hỏi thăm về gia cảnh thì nước mắt người phụ nữ lại đầm đìa. Dẫu vậy, bà vẫn phải nén nỗi đau, gạt nước mắt, mỗi ngày làm việc quần quật để lo toan cho 2 cháu nội đang tuổi ăn, học.

"Chồng chết, tôi vẫn còn thấy đau ở ngực, thế mà con trai lại chết nốt, con dâu thì bỏ đi lấy chồng mới, giờ còn có 3 bà cháu thôi. Tôi đau lòng vì các cháu vẫn nghĩ bố đi làm thuê chứ đâu hay đã trở thành trẻ mồ côi", bà Sinh khóc nghẹn chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Các cháu vẫn nghĩ bố đi làm thuê chứ đâu hay đã trở thành trẻ mồ côi! - 1

Mỗi lần nhắc đến sự ra đi của chồng và con trai, bà Sinh khóc không ngừng (Ảnh: Mạnh Mường).

Khi nhắc đến hoàn cảnh của bà Sinh cùng 2 cháu nhỏ, chị Hoàng Thị Đời, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quang Trung đã thốt lên 2 chữ "thương xót!".

"Năm 2018, chồng bà Sinh đi làm thuê, bị gỗ đè chết. Nỗi đau chưa nguôi thì năm 2022, con trai duy nhất trong nhà bị chết do điện giật, bỏ lại vợ trẻ và 3 con thơ. Sau đó, con dâu mang theo cháu sinh năm 2017 gửi nhà ngoại rồi đi lấy chồng mới ở mạn Sơn La, Lai Châu, 2 cháu sinh đôi năm 2019 thì để cho bà Sinh nuôi", chị Đời chia sẻ.

Theo nữ cán bộ, bà Sinh hiền hậu nên họ hàng, làng xóm đều rất quý. Ngày mà chồng và con trai bà còn sống thì gia đình thuộc diện khấm khá nhất xóm, vì nhà này ai cũng chịu khó làm ăn.

Sự ra đi đột ngột của 2 người đàn ông trụ cột trong nhà đã khiến một gia đình đang êm ấm, sung túc bỗng rơi xuống vực sâu của sự đau khổ, khó khăn, nợ nần. Gia đình giờ trở thành hộ khó khăn nhất trên địa bàn xã. Các cháu của bà Sinh bỗng thành trẻ mồ côi.

Chồng và con trai mất vì tai nạn, con dâu bỏ đi, người phụ nữ xin giúp đỡ

Để đến được nhà bà Sinh, cán bộ xã Quang Trung đeo ủng bảo hộ, dẫn phóng viên men theo con đường nhỏ, trơn trượt, xuyên rừng keo xuống góc thung lũng vắng vẻ của xóm Hát Thín.

Ngôi nhà nơi bà Sinh và 2 cháu nội đang sống được gia đình dựng cách đây hơn 10 năm. Căn nhà nhỏ đã cũ kỹ, mái lợp tôn xi măng nhiều chỗ thủng, tường gỗ mối mọt, xung quanh nhìn thông thống, gió lùa 4 phía.

Các cháu vẫn nghĩ bố đi làm thuê chứ đâu hay đã trở thành trẻ mồ côi! - 2

Ngôi nhà nhỏ của bà Ngô Thị Sinh nằm dưới thung lũng, thuộc xóm Hát Thín, xã Quang Trung, Hòa An, Cao Bằng (Ảnh: Mạnh Mường).

Mong nỗi đau ở lại phía sau, con đường đến trường của 2 cháu nội bớt gian nan

Bà Ngô Thị Sinh ngậm ngùi chia sẻ, từ ngày chồng và con trai mất, cuộc sống rất khó khăn, nhà xuống cấp cũng không có gì để sửa, mưa dột ở đâu lấy áo mưa che chắn ở đó. Mấy bà cháu sống dựa vào nương rẫy nhưng nhiều khi trồng trọt mà chẳng có tiền mua phân, đạm.

Chỉ tay ra đám đất trơ trọi, có chỗ đào dở, bà Sinh nói: "Nếu thằng Hồng (SN 1998, con trai bà Sinh) còn sống chắc nó làm nhà xong rồi, bà cháu tôi không phải khổ sở thế này".

Theo lời kể của người phụ nữ Mông, khi con trai bà còn sống đã san nền, chuẩn bị làm nhà mới. Xót xa thay, trong lúc lao động không may anh này bị điện giật dẫn đến tử vong. Bao nhiêu tiền dành dụm làm nhà, bà phải mang ra lo ma chay và 49 ngày cho người con trai xấu số.

Các cháu vẫn nghĩ bố đi làm thuê chứ đâu hay đã trở thành trẻ mồ côi! - 3

Người phụ nữ dân tộc Mông đứng trước căn nhà vốn rất đầm ấm, nay chất chứa toàn là ký ức buồn, khổ (Ảnh: Mạnh Mường).

Bà Sinh tâm sự, những năm này thấy sức khỏe đi xuống rõ rệt, mỗi lần leo dốc đưa đón các cháu đi học đều rất đuối sức, thi thoảng đầu óc choáng váng, xương khớp đau nhức nhưng bà cũng tặc lưỡi không dám đi khám.

Một mình chật vật lo cho 2 cháu ăn học, người phụ nữ khốn khổ đã không còn đủ khả năng xây, sửa căn nhà. Bây giờ, hàng ngày bà chỉ lo làm sao đủ cái ăn, các cháu nội không bị đứt bữa.

Các cháu vẫn nghĩ bố đi làm thuê chứ đâu hay đã trở thành trẻ mồ côi! - 4

Hàng ngày, bà Sinh đưa 2 cháu nội đi học xong quay về lo việc nhà cửa, nương rẫy, chiều lại tới trường đón các cháu (Ảnh: UBND xã Quang Trung cung cấp).

"Chồng, con đã không còn, nghĩ đến thấy buồn lắm, lúc nào cũng vắng vẻ, khó khăn. Giờ tôi không biết trông vào đâu cả, nhiều khi cái ăn còn không đủ. Xin giúp đỡ 3 bà cháu có gian nhà chắc chắn để yên tâm trú thân", bà Sinh chậm rãi nói.

Các cháu vẫn nghĩ bố đi làm thuê chứ đâu hay đã trở thành trẻ mồ côi! - 5
Các cháu vẫn nghĩ bố đi làm thuê chứ đâu hay đã trở thành trẻ mồ côi! - 6

Bên trong căn nhà cũ, nơi bà Sinh và 2 cháu nội sinh sống (Ảnh: Mạnh Mường).

Ông Hoàng Xuân Diệu, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết, địa phương hết sức hỗ trợ, bố trí mặt bằng giúp bà Sinh lên khu trung tâm xóm, ở gần nhà văn hóa để các cháu thuận tiện đi học. Tuy nhiên, khó khăn của gia đình bà là không có tiền đối ứng.

Theo ông Diệu, bà Sinh có 2 người con gái, lấy chồng trong xã, cũng chăm chỉ làm ăn nhưng cuộc sống gia đình riêng, không thể giúp mẹ thường xuyên.

"Gia đình bà Sinh trong diện xóa nhà tạm, năm trước được hỗ trợ 44 triệu để xây nhà nhưng gia đình không có tiền đối ứng nên chưa được nhận tiền làm nhà. Qua đây, chúng tôi rất mong được bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ để gia đình bà Sinh sớm có nơi ở mới thuận tiện hơn", ông Diệu chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Bà Ngô Thị Sinh
Xóm Hát Thín, xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5494

Số liệu đang được cập nhập

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

HỒ SƠ MÃ SỐ 240500: Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Số tiền đã nhận được Dân trí tổng hợp và thống kê số liệu từ 01/01/2025.

-

Lượt quyên góp

-

* Dữ liệu đang được cập nhật

Đã dừng
Hoàn cảnh khác