Hồ sơ mã số 5649

08/07/2025

Bố ung thư, gia đình lâm cảnh khốn cùng, 2 con nguy cơ bỏ học

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Anh Sơn mắc bệnh ung thư, gia đình từ đó lâm cảnh khốn cùng, trong khi 2 con đang tuổi ăn học. Hoàn cảnh của gia đình này đang rất cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng.

Căn bệnh ung thư đại tràng quái ác của anh Nguyễn Đình Sơn (43 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã đẩy gia đình vào cảnh khánh kiệt, nợ nần chồng chất. Người cha nghèo đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, chỉ mong có thêm thời gian để làm chỗ dựa tinh thần cho 2 con thơ.

Anh Nguyễn Đình Sơn là con thứ hai trong gia đình có 5 anh em tại vùng quê nghèo Cẩm Lạc. Tuổi đôi mươi, anh rời quê hương vào miền Nam mưu sinh.

Bố ung thư, gia đình lâm cảnh khốn cùng, 2 con nguy cơ bỏ học - 1

Anh Sơn mắc bệnh hiểm nghèo, sống cùng bố mẹ trong căn nhà cấp bốn (Ảnh: Dương Nguyên).

Năm 2008, anh kết hôn với chị Thiều Thị Ngọc Yến (SN 1989), cùng quê Hà Tĩnh. Hai vợ chồng làm công nhân, chắt chiu từng đồng với hy vọng đổi đời. Hạnh phúc nhân đôi khi họ lần lượt đón chào 2 con trai.

Tuy nhiên, biến cố ập đến vào đầu năm 2023. Anh Sơn xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, rối loạn tiêu hóa, ăn uống kém. Sau nhiều lần thăm khám, anh bàng hoàng nhận tin mình mắc ung thư đại tràng.

"Khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, tôi bị sụp đổ hoàn toàn. Nhưng rồi nghĩ đến vợ và các con, tôi lấy lại bình tĩnh, tự nhắc nhở bản thân phải kiên cường chiến đấu với bệnh tật", anh Sơn nghẹn ngào chia sẻ.

Bố ung thư, gia đình lâm cảnh khốn cùng, 2 con nguy cơ bỏ học - 2

Căn bệnh ung thư khiến sức khỏe anh Sơn giảm sút, da chân, da tay nứt nẻ (Ảnh: Dương Nguyên).

Từ đó, anh Sơn cùng vợ con trở về quê, nương tựa vào căn nhà cấp bốn của bố mẹ. Thời gian qua, anh đã trải qua nhiều đợt hóa trị tốn kém, cùng với các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Chi phí điều trị đã đẩy gia đình vào cảnh nợ nần chồng chất, lên đến gần 700 triệu đồng, bao gồm cả tiền vay mượn người thân, hàng xóm và thế chấp mảnh đất của bố mẹ.

Bố mẹ anh Sơn nay đã ngoài 70 tuổi, dù sức yếu vẫn phải nai lưng làm ruộng để nuôi con bệnh tật và các cháu. Trước hoàn cảnh bi đát, chị Yến, vợ anh Sơn, đành gạt nước mắt đi làm ăn xa, mong kiếm thêm thu nhập gửi về cho chồng con.

Tuy nhiên, công việc vất vả, thu nhập ít ỏi không thấm vào đâu so với gánh nặng bệnh tật và 2 con trai đang tuổi ăn học (một cháu lớp 10, một cháu lớp 5).

Bố ung thư, gia đình lâm cảnh khốn cùng, 2 con nguy cơ bỏ học - 3

Mẹ anh Sơn đã ngoài 70 tuổi, bật khóc cầu xin sự sống cho người con trai (Ảnh: Dương Nguyên).

"Hiện nay, căn bệnh của tôi đã di căn vào gan, tóc rụng, da chân tay nứt nẻ, sức khỏe giảm sút, không làm được gì cả. Tôi chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ thì đã đổ bệnh, giờ lại làm phiền ông bà.

Mong ước của tôi bây giờ là sống thêm được một thời gian nữa để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho 2 con. Thế nhưng, gia đình tôi giờ đã khánh kiệt, nợ nần, bế tắc hoàn toàn, các con đứng trước nguy cơ phải nghỉ học", anh Sơn rầu rĩ nói.

Bố ung thư, gia đình lâm cảnh khốn cùng, 2 con nguy cơ bỏ học - 4

Anh Sơn mắc bệnh hiểm nghèo khi các con đang tuổi ăn học, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Nguyễn Đình Long, Trưởng thôn Trung Sơn, xã Cẩm Lạc, xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Sơn.

"Anh Sơn không may mắc bệnh hiểm nghèo, các con đang tuổi ăn học. Gia đình anh chưa có nhà cửa, đang sinh sống tại nhà ông bà nội của các cháu. Rất mong qua quý báo Dân trí, mọi người khi biết đến hoàn cảnh sẽ cùng chung tay giúp đỡ gia đình anh Sơn vượt qua khó khăn", ông Long kêu gọi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Anh Nguyễn Đình Sơn
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.
Số tài khoản: 109871841375, ngân hàng VietinBank, chủ tài khoản Nguyễn Đình Sơn.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5649

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác