Mã số 2838:

Bố rao bán thận cứu con bị u não

(Dân trí) - Học xong lớp 12, em Đào Huy Tùng (SN 1998), trú tại thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ được phát hiện mắc căn bệnh u não. Hiện khối u đã phát triển to như chiếc bát con úp vào phía đầu bên trái. Thương con, người bố không còn cách nào khác phải rao bán thận lấy tiền phẫu thuật cho con.

Chúng tôi ghé thăm gia đình em Đào Huy Tùng vào một ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018. Trên chiếc giường cũ kỹ, Tùng nằm co quắp, khối u to như bát con úp bên phía đầu trái. Cơn đau đầu khiến cơ thể em co giật từng hồi.

Khối u trên đầu Tùng ngày một phát triển to, gây nguy hiểm đến tính mạng
Khối u trên đầu Tùng ngày một phát triển to, gây nguy hiểm đến tính mạng

Tiếng rên vì quá đau đớn khiến người thân không cầm được nước mắt. Nhìn con cháu kêu đau mà sự bế tắc hiện rõ trên khuôn mặt của bà nội cũng như bố mẹ Tùng. Để con không bị lạnh, người thân đã đốt một bếp lửa, nhưng Tùng cứ kêu “con lạnh lắm thôi mẹ ơi”.

Đảo mắt một vòng trong căn nhà nhỏ trống huơ trống hoác, không có vật dụng gì giá trị hơn chiếc ti vi cũ đặt trên chiếc tủ ọp ẹp. Bố Tùng - ông Đào Huy Chinh, cho biết trước kia nhà có cặp bò nhưng đã phải bán đi. Toàn bộ số tiền bán bò đều dồn cả cho những chuyến đi chữa bệnh cho Tùng.

Mấy ô chuồng nuôi lợn cũng bỏ không từ lâu vì lợn đã bán. “Muốn nuôi con lợn, con gà làm nguồn kinh tế cho gia đình nhưng giờ không làm được, phần vì phải bán hết, lấy tiền chữa trị cho con, phần vì lâu lâu lại đưa con ra viện nằm cả tháng, lấy ai mà chăn nuôi đây”, bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ Tùng) nghẹn ngào.

Những ngày Tết vừa qua, cả nhà Tùng chẳng ai còn tâm trạng mà nghĩ đến Tết. Cái Tết đầu tiên nhà ông Chinh không nấu bánh chưng, không gói giò, cũng chẳng làm nem… như thường lệ. Cụ Dương Thị Hải (80 tuổi) cả ngày quẩn quanh bên giường bệnh cháu nội. Hễ có khách đến thăm cháu là giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo tuổi già.

Ông Chinh muốn rao bán thận lấy tiền mổ khối u cứu tính mạng con trai
Ông Chinh muốn rao bán thận lấy tiền mổ khối u cứu tính mạng con trai

Vừa đưa đôi bàn tay nhăn nheo yếu ớt xoa bóp cho cháu, cụ Hải nói như oán trách: “Nó là cháu nội, là cháu trai duy nhất trong nhà này, ai ngờ ông trời lại không thương khiến nó khổ thế này, sao không để tôi thay nó nằm xuống ở đây”.

Vào tháng 11/2016, khi Tùng vừa học xong lớp 12 thì có biểu hiện bệnh. “Hôm đó, sau giấc ngủ trưa, cháu ra vườn phụ giúp tôi trồng cây. Thấy cháu tái tím mặt mày tôi hỏi cháu bị sao thì cháu nói thấy đau đầu, chóng mặt. Bỗng cháu gục ngã ra đất, chân tay co cứng”, ông Chinh cho biết.

Tùng được người nhà đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, rồi được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chữa trị. Tại đây các bác sỹ cho biết, Tùng bị phùng động mạch não đã được phẫu thuật, cắt một phần hộp sọ để hút máu đông.

Sau hơn 3 tháng điều trị, Tùng được chuyển về nhà để gia đình tiếp tục chăm sóc. Một mảnh xương hộp sọ của Tùng được vẫn đang được nuôi cấy, lưu giữ chờ thời gian thích hợp để ghép lại.

Do chưa mổ được khối u nên chân tay của Tùng bị tê liệt, co quắp
Do chưa mổ được khối u nên chân tay của Tùng bị tê liệt, co quắp

Dù đã được phẫu thuật hút máu đông trong não, song Tùng vẫn có biểu hiện đi lại khập khiễng, chân tay trái co quắp, không làm chủ được hành động của bản thân. Gia đình tiếp tục điều trị thuốc theo đơn và định kỳ đưa con đến bệnh viện khám.

Hi vọng bệnh tình của Tùng sẽ thuyên giảm theo thời gian điều trị, tuy nhiên đến 7/2017, Tùng có biểu hiện đau đầu trở lại. Một khối u bên phía đầu trái của em bắt đầu hình thành và ngày một phát triển to hơn. Gia đình đưa Tùng đi khám định kỳ tại bệnh viện Bạch Mai, các bác sỹ cho biết, Tùng có khối u não, to như quả trứng gà, cần phải mổ để lấy u ra khỏi đầu.

Tuy nhiên, do sức khỏe của bệnh nhân không đảm bảo để phẫu thuật lấy khối u ra ngoài nên bác sỹ cho phép gia đình mang Tùng về nhà chăm, khi hồi phục sức khỏe sẽ tiến hành phẫu thuật lấy khối u. Hiện, Tùng được gia đình chăm sóc tại nhà. Khối u bên phía trái đầu đã phát triển nhô ra như cái bát con. Chân tay Tùng đã không thể cử động được, cơ tay, cơ chân có biểu hiện co rút. Toàn bộ sinh hoạt cá nhân của Tùng hoàn toàn phải dựa vào người khác.

Cụ Dương Thị Hải chăm sóc cho đứa cháu nội của mình
Cụ Dương Thị Hải chăm sóc cho đứa cháu nội của mình

Nhìn đứa con trai của mình nằm co quắp trên giường, ông Chinh nghẹn ngào: “Sức khỏe của cháu có thể đảm bảo việc phẫu thuật lấy khối u, nhưng hiện tại gia đình rất khó khăn, chưa tìm ra nguồn tiền đưa con đi bệnh viện. Quá trình chữa trị cho cháu đến nay đã tiêu tốn hơn 300 triệu đồng. Gia đình đã phải mang sổ đỏ đi vay ngân hàng và vay mượn anh em bạn bè, lối xóm”.

Trong khi đó, gia đình ông Chinh thuộc diện hộ nghèo, cả gia đình chỉ trông vào 4 sào ruộng. Nợ cũ vay chữa trị cho Tùng trả chưa xong, gia đình chưa biết tìm đâu ra nguồn tiền để mổ khối u cho Tùng, trong khi khối u ngày một lớn lên.

“Tùng là con trai duy nhất của gia đình, mỗi đêm con kêu đau đớn mà tôi quặn cả ruột. Tôi đã rao bán căn nhà, chỗ ở sẽ nhờ anh em họ hàng, mong có người mua để lấy tiền tiếp tục mổ u não cho con. Mọi người cũng mách với tôi là bán thận sẽ được nhiều tiền hơn. Vợ chồng tôi sẽ liên hệ với các trung tâm môi giới để bán thận. Tình hình gấp gáp lắm rồi, cái u trên đầu con tôi ngày càng to lên, nếu không có tiền mổ gấp sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của cháu”, ông Chinh chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2838: Ông Đào Huy Chinh, thôn 7, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. ĐT: 01658.000.438

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Duy Tuyên