1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3113:

Bố mẹ nghèo khao khát cứu con trai 2 tuổi bị bại não

(Dân trí) - Bị ngạt trong quá trình sinh khiến bé Luân bị bại não, bố mẹ bé dù nghèo khổ nhưng cũng ôm con chạy chữa khắp nơi. Đến thời điểm bác sĩ thông báo bệnh của bé có khả năng chữa lành lên tới 75% nhưng nghe đến số tiền cần chữa trị bố mẹ bé lại cắn răng đưa con về.

Chị Lài khóc nghẹn hi vọn một phép màu cho con trai mình

Chúng tôi nhận được đơn thư đề nghị giúp đỡ của vợ chồng anh Đàm Xuân Cường (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lài (31 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) với khao khát được giúp đỡ người con trai của anh chị là cháu Đàm Nguyễn Luân (2 tuổi) đang mang trong mình chứng bệnh bại não.

Căn nhà của vợ chồng chị Lài nằm khuất sâu trong một con đường nhỏ, căn nhà làm bằng gỗ lợp mái tôn đã cũ kỹ. Từ ngoài bước vào, chúng tôi đã nghe tiếng khóc ú ớ không thành lời của cháu Luân, người mẹ bế đứa con nhỏ trên tay nước mắt dàn dụa xót thương cho bệnh tình con mình.

Qua tâm sự, chị Lài cho biết, chị kết hôn cùng chồng mình từ năm 2010 và có được 3 người con, nhưng chỉ có cháu Luân mắc căn bệnh nghiệt ngã này. Vào năm 2016, đến ngày sinh nở, qua siêu âm chị được thông báo con mình vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng trong quá trình sinh, bé Luân gặp trục trặc khiến bị ngạt thiếu oxy lên não rồi mắc chứng bệnh bãi não từ đó đến nay.

“Nghe bác sĩ thông báo con tôi bị bại não người tôi như điên dại, nhìn đứa con mới sinh còn đỏ hỏn, nó có tội tình gì mà lại bị bệnh thế này. Tôi khóc rất nhiều vì thương con, quãng thời gian sau sinh chăm bé có những lúc tôi bị trầm cảm nặng vì xót con khiến nhiều lần muốn làm chuyện dại dột, may mà có gia đình động viên, an ủi nên tôi mới đỡ được phần nào”, chị Lài cho hay.

Khi cháu Luân được vài tháng tuổi, vợ chồng chị Lài lại khăn gói ôm con đi chữa trị khắp nơi, tại Bệnh viện Quốc tế (TP.Hồ Chí Minh) các bác sĩ thông báo cháu Luân có khả năng hồi phục được đến 75%, nghe tin anh chị vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, khi biết chi phí chữa trị cho cháu Luân sẽ vào khoảng 300 triệu đồng, chị Luân đành đau đớn đưa con về vì biết gia cảnh mình quá nghèo khổ có bán đi căn nhà cũ kỹ cũng không tài nào cứu nỗi con.

Chị Lài khóc xót xa cho bệnh tật của con trai mình
Chị Lài khóc xót xa cho bệnh tật của con trai mình

Được biết, vợ chồng chị Lài lấy nhau không có tài sản gì đáng giá ngoài căn nhà gỗ, chồng chị thuê đất người khác để làm 4 sào cà phê nhưng giá cả bấp bênh nên hầu như không có thu nhập ổn định, hôm nào rảnh anh lại đi làm thuê, làm mướn khắp vùng chỉ mong kiếm đủ cơm ăn, áo mặc cho vợ con. Riêng chị Lài, từ khi sinh cháu Luân đến nay không có việc làm, phải ở nhà chăm sóc con nên kinh tế gia đình kiệt quệ.

“Trước để đưa bé đi khám chúng tôi đã vay của gia đình, người thân, bạn bè khoảng 50 triệu đồng đến nay chưa trả được thì nay làm sao dám mượn thêm để chữa lành cho con. Cứ thấy con đau đớn như vậy trái tim tôi như bị xát muối, tôi mong mọi người thương có thể giúp lấy thằng bé để nó được hồi phục bệnh, tôi sẽ mang ơn đến suốt đời…”, chị Lài nói trong nước mắt.

Bé Luân dù hơn 2 tuổi nhưng không thể tự ngồi hay đứng và cũng không có khả năng nuốt thức ăn
Bé Luân dù hơn 2 tuổi nhưng không thể tự ngồi hay đứng và cũng không có khả năng nuốt thức ăn

Về phần cháu Luân, dù đã hơn 2 tuổi nhưng chỉ nằm một chỗ, cháu không thể tự ngồi hay đứng như những đưa trẻ bình thường khác. Việc ăn uống cũng vô cùng khó khăn khi bé không thể tự nuốt, mỗi lần ăn chị Lài đều phải cho sữa vào bình rồi đưa xuống sát cổ họng con ấn mạnh cho sữa chạy thẳng vào trong.

Suốt quá trình nói chuyện với chúng tôi, chị Lài vừa ôm con nước mắt không ngừng tuôn, chị cảm thấy chua xót cho số phận đứa con của mình, chị cũng chỉ biết hi vọng và cầu mong có một phép màu nào đó có thể đến với con trai nhỏ của chị. “Thằng bé có thể hồi phục lên tới 75%, nghe tin đó tôi vui lắm cô ạ. Nhưng giờ làm sao để cứu con đây khi gia đình tôi đã cùng đường, tôi chỉ biết mong báo Dân trí hãy thương lên tiếng để có thể giúp đỡ con tôi với…”, chị Lài nấc nghẹn.

Gia đình chị đã vay mượn làm nhiều cách để cứu con nhưng hiện không còn khả năng
Gia đình chị đã vay mượn làm nhiều cách để cứu con nhưng hiện không còn khả năng

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết: “Hộ gia đình chị Nguyễn Thị Lài thuộc diện cận nghèo của xã, gia cảnh khó khăn kèm theo con cái bệnh tật khiến khó khăn càng gấp bội. Cháu Đàm Nguyễn Luân mỗi tháng nhận được vài trăm ngàn tiền hỗ trợ thuốc men, về việc chạy chữa cho cháu là một số tiền rất lớn nằm ngoài khả năng của gia đình chị Lài nên chúng tôi tha thiết mong cộng đồng và báo Dân trí hãy chung tay giúp đỡ cháu bé có cơ hội được hồi phục như những đứa trẻ bình thường khác”.

Chị cầu cứu mọi người hãy giúp lấy con của chị
Chị cầu cứu mọi người hãy giúp lấy con của chị
Tài sản duy nhât của gia đình chị Lài là căn nhà gỗ nhỏ đã xuống cấp
Tài sản duy nhât của gia đình chị Lài là căn nhà gỗ nhỏ đã xuống cấp

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3113: Chị Nguyễn Thị Lài, địa chỉ: thôn 13, xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

SĐT: 01665809495

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Thúy Diễm