1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định: Gần 85 triệu đồng trao đến bé 5 tuổi bỗng dưng bại liệt

(Dân trí) - PV Dân trí tại Bình Định cùng lãnh đạo phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn) đã đến thăm và trao 84.870.000 đồng đến gia đình cháu Đặng Nguyễn Việt Hoàng, nhân vật trong bài viết: “Thương bé 5 tuổi bỗng dưng bại liệt vì một cơn sốt”.

Bình Định: Gần 85 triệu đồng trao đến bé 5 tuổi bỗng dưng bại liệt

Gặp cháu Hoàng khi cháu vừa trải qua gần 10 ngày nằm viện vì bệnh sốt xuất huyết. Mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Ngà cho biết, sau khi báo Dân trí đăng tải thông tin về hoàn cảnh cháu, vợ chồng đã nhận được nhiều sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều nhà hảo tâm khắp cả nước giúp đỡ được một số tiền, gia đình tích góp và vay mượn thêm được gần 100 triệu đồng đưa cháu Hoàng ra Hà Nội chữa trị.

Theo chị Ngà, vợ chồng chị vừa đưa cháu Hoàng ra Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tại Hà Nội để khám tìm phương pháp chữa trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết, Hoàng bị xuất huyết não dẫn đến bại liệt, nhưng bệnh có thể điều trị được bằng phương pháp cấy tế bào gốc và phải thực hiện 4 lần. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấy tế bào gốc lần 1, chi phí hết 70 triệu đồng. Như vậy, tổng 4 lần cấy tế bào gốc cho Hoàng, gia đình chị Ngà phải tốn 280 triệu đồng. Chưa kể các khoản chi phí khác khi đưa con từ Bình Định ra Hà Nội điều trị. “Nghe bác sĩ bảo bệnh của con có thể chữa khỏi vợ chồng tôi mừng lắm. Chỉ mong cháu được khỏi bệnh sống cuộc sống bình thường. Nhưng số tiền chữa trị quá lớn, vợ chồng cũng chưa biết cách nào xoay xở”, chị Ngà tâm sự.

Đại diện lãnh đạo phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn, Bình Định) cùng PV Dân trí trao số tiền 84.870.000 đồng đến gia đình chị Ngà
Đại diện lãnh đạo phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn, Bình Định) cùng PV Dân trí trao số tiền 84.870.000 đồng đến gia đình chị Ngà

Cháu Đặng Nguyễn Việt Hoàng, sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng khi 5 tuổi chỉ sau một cơn sốt trở thành người bại liệt, người co giật. Hơn 1 năm từ ngày Hoàng bị bệnh nặng, chị Ngà phải bỏ việc công nhân ở nhà chăm sóc con. Hiện 3 miệng ăn của gia đình nhìn cả vào đồng lương ba cọc ba đồng từ lương công nhân đông lạnh của chồng chị là anh Đặng Xuân Chiều.

Bất lực trước bệnh tình ngày một nặng của con, chị Ngà đã làm đơn cầu cứu gửi báo Dân trí, sau khi hoàn cảnh gia đình được đăng tải trên báo đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc ở trong và ngoài nước.

Ngay trong tuần 4 tháng 12, các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa của báo Dân trí đã quyên góp, ủng hộ gia đình chị Ngà với số tiền 84.870.000 đồng, nhằm giúp gia đình phần nào chi phí chữa trị bệnh cho con với hi vọng một ngày Hoàng được sống cuộc sống bình thường.

Đón nhận số tiền từ nhà hảo tâm, chị Ngà xúc động chẳng nói thành lời, chị chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành đến nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình lúc ngặt nghèo.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà Lê Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Mặt trận phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn) cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới nhà hảo tâm, bạn đọc của quý báo Dân trí. “Trường hợp cháu Hoàng rất bi đát bởi sinh ra cháu hoàn toàn bình thương nhưng đột nhiên bị sốt thành trẻ bại liệt khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Sắp tới địa phương sẽ họp bình xét xem có thể đưa gia đình chị Ngà vào diện hộ nghèo để khi cháu Hoàng đi viện sẽ giúp phần nào chi phí chữa trị”, bà Thúy cho biết.

Doãn Công