Hồ sơ mã số 5640

02/07/2025

Bế tắc và tuyệt vọng, vợ chồng già mong "chết cho đỡ khổ"

Đã dừng

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Lưu ý: Số liệu chuyển khoản qua PayOS cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi chuyển khoản thành công.
Các giao dịch chuyển khoản thườngtrực tiếp sẽ được cập nhật sau khoảng 1 tuần.

Chồng bị đột quỵ liệt nửa người, vợ bị tiểu đường biến chứng hoại tử phải cắt cụt chân. Bệnh tật hành hạ triền miên, cuộc sống bế tắc cùng cực, họ chỉ mong chết cho đỡ khổ mình, khổ con.

Xót xa cảnh chồng tai biến liệt nửa người, vợ biến chứng tiểu đường phải cắt cụt 1 chân 

Phóng viên Dân trí về gia đình ông Đặng Văn Huyền (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liên (71 tuổi), trú tại thôn Lương Hội, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên để xác minh hoàn cảnh ngay sau khi nhận được lá đơn cầu cứu của gia đình.

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi bước chân vào căn nhà nhỏ lợp tôn chỉ rộng chừng 10m² của vợ chồng ông Huyền là sự ngột ngạt và thê lương.

Hai vợ chồng già ngồi co ro trên tấm phản cũ kê sát đất ở góc nhà. Thấy có khách đến thăm hỏi, bà Liên không nói nên lời, chỉ bật khóc nức nở vì tủi thân và bất lực.

Bế tắc và tuyệt vọng, vợ chồng già mong chết cho đỡ khổ - 1

Không có tiền chữa bệnh, bà Liên bị tiểu đường biến chứng dẫn đến hoại tử, phải cưa chân (Ảnh: Tùng Dương).

Bà Liên từng là người phụ nữ tần tảo, chăm lo cho gia đình. Thế nhưng, từ 10 năm trước, căn bệnh tiểu đường đã âm thầm hủy hoại cơ thể bà. Do không có tiền chữa trị dứt điểm, đến năm 2023, biến chứng hoại tử buộc bà Liên phải cắt gần nửa chân trái.

Từ đó, sức khỏe bà ngày càng suy kiệt, thân hình gầy còm chỉ còn da bọc xương, nặng chưa tới 30kg. Bà Liên không thể tự đi lại, cũng chẳng thể tự ăn uống.

Trước đây, ông Huyền từng là lao động chính trong gia đình, nhưng một cơn tai biến vào năm 2024 đã khiến ông bị liệt mềm nửa người bên phải. Trong hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu não, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.

Di chứng của đột quỵ não khiến ông Huyền lúc nhớ, lúc quên, đi lại rất khó khăn, phải có người dìu đỡ từng bước. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào vợ chồng con trai.

Xót cảnh vợ chồng già bệnh tật "mong được chết cho đỡ khổ"

Vừa bón cháo cho bố mẹ chồng, chị Nguyễn Thị Nguyện (SN 1984, con dâu ông Huyền) vừa nghẹn ngào kể: “Bố mẹ em giờ ăn uống rất khó khăn. Mẹ yếu lắm, mắt mờ, tay run, em phải bón từng thìa cơm, ngụm nước. Mỗi lần mẹ muốn đi vệ sinh mà em chưa kịp giúp là lại bẩn hết cả giường chiếu, khổ lắm”.

Khẽ lấy tay lau nước mắt, giọng chị Nguyện trùng xuống: “Tắm cho bố là cực nhất, vì ông cao to lại không tự đi được. Em phải bê từng thau nước vào nhà để lau người cho bố”.

Bế tắc và tuyệt vọng, vợ chồng già mong chết cho đỡ khổ - 2

Ông Huyền và bà Liên không thể tự chăm sóc, từ ăn uống đến vệ sinh đều nhờ con dâu cả hỗ trợ (Ảnh: Tùng Dương).

Vợ chồng già bệnh nặng, sống lay lắt nhờ trợ cấp

Trong căn nhà nhỏ vợ chồng ông Huyền, bà Liên đang sống không có tài sản gì đáng giá. Trước đây khi còn khỏe, hai ông bà đi làm thuê, làm mướn, rau cháo qua ngày. Giờ hai thân già ốm đau nằm một chỗ, không có nguồn thu nhập nào ngoài khoản trợ cấp khuyết tật đặc biệt nặng 1 triệu đồng/tháng của bà Liên.

“Các con đều nghèo, chủ yếu giúp chăm sóc bố mẹ. Nhiều lúc bệnh tật hành hạ, đau ốm triền miên, chúng tôi chỉ mong chết cho xong để đỡ khổ mình, đỡ khổ con cháu…, mà chưa chết được”, ông Huyền nghẹn ngào.

Ngồi cạnh chồng, bà Liên không nói được gì, chỉ lặng lẽ khóc.

Bế tắc và tuyệt vọng, vợ chồng già mong chết cho đỡ khổ - 3

Cuộc sống của ông Huyền, bà Liên đang lâm vào bế tắc và tuyệt vọng (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Vũ Ngọc Chiến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Lương Hội cho biết, vợ chồng ông Huyền có 2 người con trai đã lập gia đình, tuy nhiên cuộc sống cũng khó khăn. Con trai cả của ông bà đã tách hộ, sống ngay cạnh để tiện chăm sóc bố mẹ. Người con trai út ở rể trong Hà Tĩnh, làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh.

Ông Chiến cho biết thêm, anh Đặng Văn Trung (SN 1980, con trai cả ông Huyền) làm nghề bốc vác tại công ty cám, công việc không ổn định. Chị Nguyện, vợ anh Trung làm lao công ở công ty may nửa ngày, thời gian còn lại chăm sóc bố mẹ chồng và mẹ đẻ cũng nằm liệt giường.

Bế tắc và tuyệt vọng, vợ chồng già mong chết cho đỡ khổ - 4

Lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi gia đình ông Huyền (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Tạ Văn Xây, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND xã Lương Bằng chia sẻ, gia đình ông Huyền, bà Liên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả 2 ông bà đều đã cao tuổi, mắc nhiều bệnh nặng, không còn khả năng tự chăm sóc hay nuôi sống bản thân.

"Chúng tôi rất mong báo Dân trí là cầu nối giữa các nhà hảo tâm, giúp đỡ vợ chồng ông Huyền có cơ hội sống tiếp”, ông Xây bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Ông Đặng Văn Huyền và bà Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Lương Hội, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5640

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác