1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TP HCM:

Bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác được an vị tại chùa Như Lai

(Dân trí) - Để ghi dấu sự hiện hữu của bé, quý Sư thầy ở chùa Như Lai (Q. Gò Vấp, TPHCM) đã đặt tên cho bé là Thiện Minh, pháp danh Huệ Thông. 14g50 ngày 15/10, lễ cúng an vị cho Thiện Minh diễn ra tại tầng trệt tháp cốt.

Bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác được an vị tại chùa Như Lai  - 1
Di ảnh bé Thiện Minh

Lại thêm một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi… lại thêm một hài nhi sớm từ giã cõi trần. Con sinh ra khỏe mạnh, đầy đủ hình hài nhưng người ta đã vứt bỏ sự sống của con vào thùng rác…

2 ngày sống trên đời là 2 ngày con nguy kịch trên giường cấp cứu. Các y, bác sĩ làm hết sức mình để giữ con ở lại nhưng phép màu không xảy ra.

Thôi thì… xem như con nhẹ nợ với trần gian.

Thôi thì… hãy cứ tin con sẽ lên thiên đàng cùng với chị Nhân Ái và bao thiên thần nhỏ khác.

Bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác được an vị tại chùa Như Lai  - 2
Lễ cúng an vị cho bé Thiện Minh tại chùa Như Lai
Bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác được an vị tại chùa Như Lai  - 3
Bàn thờ của Thiện Minh

Để ghi dấu sự hiện hữu của con, quý thầy ở chùa Như Lai đặt tên con là Thiện Minh, pháp danh Huệ Thông. 14g50 ngày 15/10, lễ cúng an vị cho con diễn ra tại tầng trệt tháp cốt.

Bàn thờ con bài trí thật giản dị. Con đến rồi đi quá nhanh, các cha mẹ chưa kịp gửi cho con món quà nào.

Dù người ta vứt bỏ con nhưng cửa Phật từ bi sẽ che chở con, tình thương bao la của hàng ngàn cha mẹ sẽ sưởi ấm con.

Ngủ ngoan nhé, thiên thần bé nhỏ!

 

Di ảnh Thiện Minh an vị tại tầng trệt tháp cốt chùa Như Lai (229A đường Nguyễn Thái Sơn, P.5, Q. Gò Vấp, TPHCM). Nhà chùa đã nhận lời cúng cơm cho bé mỗi ngày trong suốt 49 ngày.

7 thất của bé sẽ diễn ra vào thứ 3 hàng tuần. Ngày 19/10 là thất đầu tiên.

Sau 49 ngày, di ảnh bé Thiện Minh sẽ được đưa lên tầng 3 của tháp cốt, vị trí số 301, bên cạnh di cốt chị Nhân Ái.

 

Hồng Nhung

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm