Mã số 929:

Bé 7 tháng tuổi chống chọi với bệnh tim hiểm nghèo

(Dân tri)-Khóc thết lên khi cơn đau ập đến, rồi bé lại nằm vật ra giường, thở khò khè, đôi mắt đưa lên nhìn mẹ như van lơn cầu cứu bởi cơn đau đã hành hạ cháu ròng rã suốt 7 tháng trời do căn bệnh tim quái ác

Đó là gia cảnh hết sức nghèo khổ của của anh Nguyễn Văn Tiệng (SN 1986) và chị Lê Thị Nguyệt (SN 1991) có đứa con gái là Nguyễn Thị Hải Yến ( 7 tháng tuổi). Cháu mới chỉ biết lật đã mang trong mình căn bệnh tim quái ác nên thân hình gầy gò, tay chân và môi của bé tím ngắt.
Chị Nguyệt chỉ biết khóc trước hoàn cảnh éo le của gia đình mình
Chị Nguyệt chỉ biết khóc trước hoàn cảnh éo le của gia đình mình. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, giữa vùng đất cằn cỗi toàn sỏi đá, quanh năm chỉ biết trông vào vài sào ruộng, anh Tiệng đi bộ đội là chiến sỹ của tiểu đoàn 3 lữ đoàn PPK 234. Xuất ngũ, anh vào Nam làm thuê rồi đem lòng thương yêu, kết duyên cùng chị Nguyệt. Ngày cưới gia đình chỉ có vài mâm cơm kính báo với tổ tiên, gia đình hai bên, rồi cả hai cùng ở lại trong Nam tiếp tục kiếm kế sinh nhai. Đến tháng 7/2012 thì niềm hạnh phúc của 2 người được vỡ òa khi sinh được người con gái kháu khỉnh. Nhưng thật trớ trêu ông trời không cho anh chị hạnh phúc trọn vẹn. Đến cuối năm 2012 thì vợ chồng thấy đứa con gái đầu lòng yêu quý của mình bỗng thở khò khè, hay quấy khóc. Vì không có tiền nên vợ chồng anh không dám đưa con đi bệnh viện xa mà đành dắt díu nhau bồng bế con về quê những mong trông cậy vào tình làng nghĩa xóm nơi chôn rau cắt rốn. Thế nhưng đất quê ai cũng chẳng khấm khá gì hơn. Bởi vậy bệnh của bé Hải Yến ngày càng nặng thêm, chân tay tím ngắt, người còi đi, không ăn uống được gì, hễ cứ ăn vào là nôn ra. Thấy vậy bà con hàng xóm người giúp lon gạo, kẻ cho mươi ngàn đồng rồi thúc giục anh chị đưa con đi khám. Chị Nguyệt chỉ vay được 3 trăm ngàn đồng đưa con vào bệnh viện tỉnh khám. Nhưng rồi khi nhận giấy tờ chuyển viện, chị như bị sét đánh bên tai: bác sỹ cho biết cháu bị tim bẩm sinh phải mổ gấp để bảo toàn tính mạng cho cháu. Vợ chồng chị đành bó tay trước số phận nghiệt ngã vì biết lấy đâu ra những ba bốn chục triệu đồng đây khi cơ nghiệp đang là hai bàn tay trắng. Hết anh rồi lại đến chị cứ ôm cháu Hải Yến mà khóc mỗi khi cơn bệnh dày vò đứa con gái yêu quý của mình.
Giấy chuyển viện của cháu Hải Yến
Giấy chuyển viện của cháu Hải Yến
Hôm chúng tôi ghé đến gia đình, chị Nguyệt đang ngồi ôm đứa con gái khóc một mình. Người chồng thì đã vào Nam từ hôm mồng 8 tết bởi có chuyến xe của người trong làng đi vào nên anh xin đi cùng cho đỡ mất tiền xe. Hôm anh ra đi, cứ quanh quẩn hết vào rồi lại ra, ôm cháu Hải Yến mà hai hàng nước mắt lưng tròng vì biết rằng bệnh tình của con mình đã nặng. Không biết rồi đây số phận sẽ trôi về đâu. Và từ hôm đó lại nay anh thường mượn điện thoại của người quen gọi về trong tiếng khóc nức nở vì thương vợ, thương con mà vẫn chưa có tiền về quê. Bày tỏ với chúng tôi,chị Nguyệt nói trong nước mắt: “ Cháu nó đau, cứ đêm nó lại dậy khóc, đã mấy đêm 2 mẹ con em ngồi ôm nhau khóc, em không biết kiếm đâu ra tiền để đưa con đi chữa trị nữa, nhà em mới lập gia đình, chưa có gì, anh em nội ngoại đều nghèo cả, nếu không có tiền thì con em sẽ chết mất . Tối nay mẹ con em lại lên đường ra Hà Nội để chữa bệnh cho con mà chị chỉ chạy vạy khắp nơi vay mượn được 1,5 triệu đồng, để lấy tiền đi trước, còn khoản tiền nhập viện thì có ý định xin  bố chồng cho mượn sổ đỏ cắm ở ngân hàng để vay nợ, mong sao có tiền rồi mang ra sau.” Nhìn khắp căn nhà của chị Nguyệt thứ tài sản đáng giá nhất, là chiếc sập đựng lúa được đúc bằng xi măng, căn nhà cấp 4 lụp xụp, tường vôi đã được xây từ lâu, đang bong tróc do thời gian, đôi cánh của được đóng bằng mấy tấm ván ghép lại, là những  tài sản quý giá nhất hiện nay.
Cháu Hải Yến mới 7 tháng tuổi nhưng đã phải chịu những cơn đau tim hành hạ suốt ngày đêm
Cháu Hải Yến mới 7 tháng tuổi nhưng đã phải chịu những cơn đau tim hành hạ suốt ngày đêm Nói về hoàn cảnh của gia đình chị Nguyệt ông Dương Văn Đàn trưởng thôn cho biết: “ Gia đình chị Nguyệt anh Tiệng là gia đình khó khăn, mới lập gia đình kinh tế chưa có, giờ lại thêm đứa con mang bệnh hiểm nghèo, lại phải nuôi thêm cha già, cuộc sống hết sức khó khăn. Bà con lối xóm chỉ giúp đỡ được phần nhỏ, và động viên tinh thần chứ không giúp được nhiều”. Tạm biệt gia đình chị Nguyệt, chúng tôi ra về trong đầu cứ văng vẳng  tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ tội nghiệp. Mong sao điều may mắn sẽ đến với cháu Hải Yến từ tấm lòng đồng cảm chia sẻ của các nhà hảo tâm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 929: Chị Lê Thị Nguyệt, xómTrường An, xã  Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0164.530.5713

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Anh Tấn