1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nghèo đội mưa ôm 2 con đến viện gần 250 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Xúc động trước hình ảnh người mẹ đội mưa ôm 2 con bại não đến bệnh viện, nhiều bạn đọc đã sẻ chia ủng hộ gia đình chị số tiền gần 250 triệu đồng, giúp chị an tâm chữa trị cho 2 con.

Ngày 17/12, phóng viên Dân trí cùng đoàn cán bộ Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang), Hội chữ thập đỏ Tân Yên, xã Quế Nham, thôn Ngọc Trì tới thăm và trao tặng số tiền 122.795.000 đồng, tới gia đình chị Phạm Thị Thiết (ở Xóm Ngọc Trì, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nghèo đội mưa ôm 2 con đến viện gần 250 triệu đồng - 1
Chị Thiết cùng đại diện chính quyền địa phương đón nhận món quà bạn đọc Dân trí gửi tặng

Chị Phạm Thị Thiết là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Thương người mẹ nghèo đội mưa ôm 2 con thơ bại não đến viện", đã được báo Dân trí đăng tải thông tin trước đó.

Ngay sau khi hoàn cảnh gia đình chị Thiết được báo Điện tử Dân trí phản ánh, nhiều tấm lòng hảo tâm đã về gia đình thăm hỏi và gửi quà động viên gia đình chị vượt qua khó khăn.

Chị Thiết cho biết, ngoài những lời động viên chia sẻ về hoàn cảnh éo le của gia đình chị, các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã trực tiếp ủng hộ và thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên gửi đến gia đình số tiền hơn 120 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Thiết đã nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm số tiền gần 250 triệu đồng.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nghèo đội mưa ôm 2 con đến viện gần 250 triệu đồng - 2

Ông Phan Thế Vinh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Tân Yên thăm hỏi và động viên chị Thiết cố gắng vượt qua khó khăn

Chị Thiết cho biết, lần đầu tiên chị được cầm số tiền lớn như này và gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí.

Giọng chị như nghẹn lại: "Mong rằng các con em sẽ mau chóng hồi phục để không phụ công ơn của tất cả mọi người".

Chị Thiết chia sẻ thêm, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, gia đình chị đã có tiền đưa con đến bệnh viện tiếp tục điều trị. Nhờ vậy sức khỏe của 2 cháu đã có phần cải thiện, cháu Đức Linh (1 tuổi) đã có thể bắt đầu lật được người.

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của địa phương, ông Phan Thế Vinh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Tân Yên chia sẻ: "Nhiều năm qua bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân yên. Chúng tôi rất trân trọng và xin ghi nhận. Mong rằng thời gian tới, bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm và giúp đỡ đến các mảnh đời còn thiếu may mắn ở huyện".

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nghèo đội mưa ôm 2 con đến viện gần 250 triệu đồng - 3
Hình ảnh chị Thiết đội mưa ôm 2 con thơ bại não đến viện đã lay động hàng triệu trái tim bạn đọc

Như đã đưa tin trước đó, chị Thiết sinh được 2 đứa con thì cả 2 cùng mắc chứng bại não bẩm sinh. Để giảm chi phí, hàng ngày chị cùng bố chồng đưa các con đến bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang bằng xe máy để tập.

Có những hôm trời mưa to, manh áo mưa mỏng chỉ đủ che cho 2 đứa trẻ không bị ướt, còn người mẹ và ông nội của chúng đành chấp nhận.