1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp bé Tuấn Huy hơn 107 triệu đồng

(Dân trí) - Tuần qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Trương Tuyết Nghi (mẹ bé Trần Tuấn Huy) số tiền 107.110.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái trong tuần 3 và 4 tháng 10 năm 2018.

Trao quà bạn đọc đến gia đình chị Tuyết Nghi
Trao quà bạn đọc đến gia đình chị Tuyết Nghi

Bé Trần Tuấn Huy sinh ngày 18/7/2011. Bé sinh ra bình thường, mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác. Đột nhiên vào tháng 6/2017, bé Tuấn Huy bắt đầu sốt kéo dài nhiều ngày, hay than đau chân.

Ban đầu chỉ nghĩ bé sốt vặt vãnh, chị Trương Tuyết Nghi (mẹ bé Tuấn Huy) chỉ ra tiệm thuốc mua ít thuốc cho con uống hạ sốt rồi thôi. Nhưng uống thuốc hoài mà bé không hết sốt, chân đau nhiều hơn rồi yếu dần, không đi nổi…

Quá lo sợ, chị Nghi đưa con lên thành phố khám thì các bác sĩ tại BV Nhi Đồng 1 chẩn đoán bé Tuấn Huy bị bệnh bướu nguyên bào thần kinh. Nhưng vì khối u lớn và nằm gần các mạch máu chính, sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu phẫu thuật ngay. Do đó, bé Huy được chuyển sang bệnh viện Ung bướu vào hóa chất để thu nhỏ khối u lại mới tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Sau ca mổ phức tạp, bé Tuấn Huy hồi phục thần kỳ. Sau đó, bé được chuyển sang bệnh viện Ung bướu vào thêm 4 toa hóa chất để tiêu diệt triệt để khối u. Đến tháng 7/2018, bé Huy được xuất viện.

Xuất viện được vài ngày, bé Huy được đi học lớp 1. Thế nhưng, mới đi học được 20 ngày thì trên đầu Tuấn Huy bắt đầu nổi 1 cục u, lại sốt, đau chân và chảy máu cam… Dù đã nghi ngờ trước nhưng khi nhận được thông báo của bác sĩ là con mình tái phát, bướu di căn vào ổ bụng, bẹn vẫn khiến chị suy sụp khủng khiếp.

Bởi sau đợt điều trị đầu tiên, bao nhiêu tài sản tích cóp của chị Nghi đã hết, nợ nần chồng chất chưa trả nên cũng không vay mượn thêm được của ai. Cùng đường, Tuyết Nghi phải nhờ bạn bè vay nóng giúp với lãi suất rất cao, 1 triệu đồng mỗi ngày phải trả lãi 10.000 đồng. Để có tiền cho con nhập viện vào thuốc, chị vẫn liều mà vay nợ.

Sau khi tình cảnh khó khăn của gia đình chị Tuyết Nghi được báo Dân trí đăng tải, nhiều bạn đọc đã đến thăm hỏi và giúp đỡ gia đình chị để điều trị cho con. Nhờ đó, Tuấn Huy được tiếp tục điều trị và đã vào đến toa hóa chất thứ 2.

Tuần qua, báo điện tử Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Trương Tuyết Nghi số tiền 107.110.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái trong tuần 3 tháng 10/2018 (89.200.000 đồng) và tuần 4 tháng 10/2018 (17.910.000 đồng).

Nhận sự hỗ trợ của bạn đọc, chị Tuyết Nghi tâm sự: “Em xin cảm ơn các nhà hảo tâm và các anh chị nhà báo đã giúp đỡ cho mẹ con em trong lúc khó khăn thế này. 2 năm đeo đuổi chữa trị cho con, em đã kiệt quệ rồi. May mà có mọi người giúp đỡ nên em mới có điều kiện tiếp tục chữa trị cho con. Em xin cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người!”.

Tùng Nguyên